Manchester United - Amorim: Make Mancunians dream again

Status
Không mở trả lời sau này.
Thực tế là lối đá đang rất ổn, chỉ có đầu ra thấp, và bị tình huống cố định.
Thấy cố bào tụi core khoảng hiệp 1 đến giữa hiệp 2 rồi sau đó cho tụi nó ra nghỉ.
Vừa an toàn về kết quả, lối đá cũng gắn kết hơn. Chứ thua thì fan cũng chửi thôi, bào tí cũng được mà
Thầy cũng xếp như bạn nói rồi mà. Urgate cũng đá hết hiệp 1 mới ra đấy thôi, mà ra cái là nát luôn :(
Tình hình này tôi sẽ ko bất ngờ nếu vài trận nữa thầy quay lại với lối đá trộm chó.
Nhìn kiểu kiểm soát bóng xong đội bạn đổ bê tông mà ko khoan nổi là chịu rồi. Chưa kể tiền vệ toàn nhái bén, bên kia nó chỉ cần đá áp sát làm sao giữ bóng nổi, mà mất phát là toang. Meta mê tủng gì, leading meta Man cu tí ko có đủ người còn ăn nguyên một dây nữa là đang học việc.
 
Thầy cũng xếp như bạn nói rồi mà. Urgate cũng đá hết hiệp 1 mới ra đấy thôi, mà ra cái là nát luôn :(
Tình hình này tôi sẽ ko bất ngờ nếu vài trận nữa thầy quay lại với lối đá trộm chó.
Nhìn kiểu kiểm soát bóng xong đội bạn đổ bê tông mà ko khoan nổi là chịu rồi. Chưa kể tiền vệ toàn nhái bén, bên kia nó chỉ cần đá áp sát làm sao giữ bóng nổi, mà mất phát là toang. Meta mê tủng gì, leading meta Man cu tí ko có đủ người còn ăn nguyên một dây nữa là đang học việc.
Ai bảo khoan ko nổi, khoan xong sút ko vào chứ =]]
 
Thầy cũng xếp như bạn nói rồi mà. Urgate cũng đá hết hiệp 1 mới ra đấy thôi, mà ra cái là nát luôn :(
Tình hình này tôi sẽ ko bất ngờ nếu vài trận nữa thầy quay lại với lối đá trộm chó.
Nhìn kiểu kiểm soát bóng xong đội bạn đổ bê tông mà ko khoan nổi là chịu rồi. Chưa kể tiền vệ toàn nhái bén, bên kia nó chỉ cần đá áp sát làm sao giữ bóng nổi, mà mất phát là toang. Meta mê tủng gì, leading meta Man cu tí ko có đủ người còn ăn nguyên một dây nữa là đang học việc.
Thằng tiền đạo cũng quan trọng ấy, như xem Xuân Son đá giữ banh thì Hojlun cũng tương tự, ko có đầu neo ở top đầu thì khỏi cơ hội lun
 
Ku Mainoo chắc dần dần cũng đi trên con đường của R10, G17 thôi. Đc 1 mùa bùng nổ, sau đc báo chí tâng bốc quá đà, sinh ảo tưởng nghĩ mình ngôi sao thật. Đá càng ngày càng chán
 
Dồn hết tinh hoa cho mc nên giờ nằm ngửa ra bị hiếp thôi
 
1 đội bóng cẩu thả, từ tinh thần cho đến thể chất.
 
Bình tĩnh mấy bác ơi, thày mới về còn chưa được mùa chuyển nhượng nào, thời 10 Khó mua bán tệ quá nên chỗ dư vẫn dư, chỗ thiếu càng thiếu. Cho thầy Rim vài mùa mua bán rồi định hình lối chơi nữa chứ
 
Ku Mainoo chắc dần dần cũng đi trên con đường của R10, G17 thôi. Đc 1 mùa bùng nổ, sau đc báo chí tâng bốc quá đà, sinh ảo tưởng nghĩ mình ngôi sao thật. Đá càng ngày càng chán
Cho hỏi Mainoo nó ảo tưởng gì thế? Cầu thủ trẻ vốn đã không ổn định, đây là giai đoạn nó xuống phong độ thôi mà dè bỉu nó ghê thế?
 
Nhà dột từ nóc =))

- Trần nhà bắt đầu bị dột vào giữa buổi họp báo của Ruben Amorim.
471150985_1084381900050630_5409404535100636132_n.jpg
 

Attachments

  • 471150985_1084381900050630_5409404535100636132_n.jpg
    471150985_1084381900050630_5409404535100636132_n.jpg
    20.4 KB · Đọc: 222
Mai Ngô chưa thấy dấu hiệu của bị ảo tưởng, chỉ là bị xuống phong độ và ko kịp làm quen với lối chơi mới (bị bắt bài) thôi
 
Mai Ngô chưa thấy dấu hiệu của bị ảo tưởng, chỉ là bị xuống phong độ và ko kịp làm quen với lối chơi mới (bị bắt bài) thôi
Mấy hiện tượng 19, 20 tuổi ở EPL đứa nào cũng trải qua cái này luôn. Nếu vượt qua được thì sẽ lên một tầm cao mới. Y chang như làm nhiệm vụ lột xác trong game vậy :))
 
Mà thằng Kerkez ngon đấy, hốt mẹ nó về sút mấy con bệnh binh đi cho rồi. Một thằng đá 7 điểm mà nó cày tốt còn hơn cái thứ 9 điểm rồi nằm suốt như con Shaw Ú =))
 
Lối chơi đã định hình rồi, chỉ có nhân sự là chưa phù hợp với ý thầy thôi. Đá không mất mid như trước nữa, hôm qua thầy sợ ugate ăn thẻ vàng nữa hay sao mà rút ra sớm thế.
 
Trận nào xG cũng cao hơn team bạn, nhưng sút thì nqqcogidau-2IMG_5531.png
 

Attachments

  • IMG_5531.png
    IMG_5531.png
    477.1 KB · Đọc: 196
Vẫn là bài ca sắc như cụt.
 
Giờ dồn sức C2 thôi, ngoại hạng đá đủ vào top 10 là được, k hi vọng gì đâu =))
 
Mấy hiện tượng 19, 20 tuổi ở EPL đứa nào cũng trải qua cái này luôn. Nếu vượt qua được thì sẽ lên một tầm cao mới. Y chang như làm nhiệm vụ lột xác trong game vậy :))

giống truyện tiên hiệp
 
Lối chơi đã định hình rồi, chỉ có nhân sự là chưa phù hợp với ý thầy thôi. Đá không mất mid như trước nữa, hôm qua thầy sợ ugate ăn thẻ vàng nữa hay sao mà rút ra sớm thế.
Cần tăng cường hàng công nên phải rút bớt tiền vệ phong ngự ra thôi. Vì đang bị dẫn bàn thì buộc phải chơi mạo hiểm hơn để gỡ
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top