️ | Sir Jim Ratcliffe chia sẻ về những quyết định sai lầm trong quá khứ: “Công bằng mà nói, nhà Glazer rất giỏi về khía cạnh thương mại. Nhưng những người cố vấn của tôi bảo rằng, người hâm mộ không muốn nghe điều đó, nên tôi phải cẩn trọng. Nếu tôi lên tiếng ủng hộ nhà Glazer, tôi sẽ bị chỉ trích rất nhiều. Nhưng sự thật là họ là những người rất tử tế. Họ đến từ bờ Đông nước Mỹ – kiểu người Mỹ cổ điển, rất lịch sự, rất văn minh, thuộc dạng người tốt nhất trên hành tinh này. Tôi nói thật, Joel Glazer không có một chút gì xấu xa trong con người ông ấy. Và vấn đề cũng nằm ở đó – ông ấy quá hiền lành, đến mức không làm điều cần phải làm…”
Ratcliffe ngừng lại. Rõ ràng ông sắp chỉ ra ai mới là người chịu trách nhiệm cho tình trạng hỗn loạn của Manchester United.
️ Jim Ratcliffe: “Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận Ed Woodward hay Richard Arnold. Richard xuất thân từ rugby, thậm chí còn không hiểu bóng đá. Ed thì không đủ năng lực để điều hành CLB. Ông ta là một merchant banker, một kế toán viên – chứ không phải một giám đốc điều hành thực thụ. Suốt 12 năm qua, Manchester United đã có hai đội ngũ quản lý yếu kém vì các ông chủ không giống như Steve Parish (Crystal Palace) hay Daniel Levy (Tottenham). Họ không quan tâm đến từng chi tiết. Những người đó biết rõ mọi thứ đang diễn ra, luôn có mặt hàng ngày và quản lý của họ bị kiểm soát rất chặt chẽ.
Ban lãnh đạo Manchester United được trao quá nhiều quyền tự quyết. Chủ sở hữu chỉ tập trung quản lý tài chính và bỏ mặc mảng bóng đá, dẫn đến hàng loạt quyết định sai lầm trong 12 năm qua. Họ đã làm rối tung mọi thứ. Họ không nhận ra mình đang đi về đâu. Nhóm quản lý đầu tiên nghĩ rằng họ có thể mua cầu thủ nhưng lại không đủ hiểu biết để làm điều đó, thế là họ lao vào thị trường, vung tiền khắp nơi một cách ngẫu nhiên.
Tôi không đồng tình với quan điểm cho rằng bóng đá luôn có thăng trầm, rằng đó là điều tất yếu. Nếu nhìn vào Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich, họ luôn duy trì vị thế đỉnh cao. Manchester United thì không, vì chúng ta đã bị quản lý quá kém, đưa ra quá nhiều quyết định sai lầm.
Tôi rất quý David Moyes, ông ấy là một HLV giỏi, nhưng từ Sir Alex Ferguson chuyển sang Moyes không phải là quyết định tôi sẽ làm. Moyes thay thế một HLV đã vô địch Premier League 13 lần, Champions League 2 lần, rồi bạn giao đội bóng cho một người chưa từng huấn luyện các cầu thủ đẳng cấp thế giới, chưa từng giành danh hiệu lớn nào. Ông ấy không thực sự có cá tính để đứng trước những ngôi sao ấy.
Real Madrid sẽ không bao giờ đưa ra quyết định như vậy. Khi bổ nhiệm HLV, có thể không phải lúc nào cũng đúng, nhưng CLB phải tìm được CEO giỏi nhất thế giới, HLV giỏi nhất thế giới, bởi vì Manchester United là CLB lớn nhất thế giới. Thay vào đó, cả hai quyết định đều sai.”
Trích bài phỏng vấn với Martin Samuel - The Times
#MUSVN #MUFC