Manchester United - Amorim: Make Mancunians dream again

Status
Không mở trả lời sau này.
Nay Ugarte phải có mặt và Mao dự bị, đẩy Bruno lên phía trên. Chính Bruno chuyển ẩu làm mất bóng dẫn đến bàn thắng. Nói thẳng ra là Amorim non.
kèo thay cầu thủ cho chung kết toàn tạo bất ngờ cho đội mình =]]
 
Giờ chắc kèo thày Rim sẽ ra đi hè này hay là đợi đến mùa đông đây nhỉ ?
 
kèo thay cầu thủ cho chung kết toàn tạo bất ngờ cho đội mình =]]
Không hiểu nổi luôn, Amorim lại Overthinking giống Pep. Đáng lý ra là nên giữ nguyên đội hình đá trận bán kết. Vì có Ugarte và Cáse tuy công ko dc ổn nhưng thủ cực tốt. Thêm cái nữa đẩy dc Bruno lên đá AM. Đằng này đẩy Bruno xuống đá CM, Bruno chưa bao giờ chơi dc ở vị trí này, toàn bị mất bóng thường xuyên. Và hậu quả là bàn thua đau đớn !bemwin
 
Hậu vệ ngoo vậy sao ko đá 4 hv vậy ae
 
Tiếc
Vào đến CK rồi
Năm xưa thầy Ole cũng hụt ăn C2
 
Bất bại suốt cả giải, chỉ thua đúng 1 trận CK. Đau thật. Lúc nhìn đội hình xuất phát đã thấy sai sai r, vào trận đúng như suy nghĩ luôn :(
 
Năm sau MU bắt đầu ở vị thế của đội mới lên hạng!kojima
 
Tận cùng đáy xã hội rồi nhỉ? tầm này mà không hồi sinh từ đống tro được nữa thì coi như xong.
 
Vậy năm sau phải đc top 4 top 6 mới đc đá cup châu âu ah img_1691-
 
Mà thay máu toàn bộ thì cũng phải 2 mùa mới hết còn mùa sau schắc cũng thoi thóp tiếp thôi
 
Tận cùng đáy xã hội rồi nhỉ? tầm này mà không hồi sinh từ đống tro được nữa thì coi như xong.
Hồi sinh gì nổi khi còn Glazer và Sir Chim Chuột worry-93
 
BLD còn đó thì muốn thay bao nhiêu HLV cũng thế thôi
 
Đội này xuống hạng may ra glazers nó xem xét bán hết cổ phần. chứ còn ẩm ương như này thì nghỉ đi. Xơ chim chuột cũng chỉ là dạng mõm vẽ hươu vượn chứ thực tế éo nên cơm cháo gì. bộ sậu tưởng ngon nhưng năng suất éo bằng 1 mình ed gỗ làm tất ăn cả
 
Lão Dan thấy có mùi nên cook trước rồi, thầy Giáp mới về có mấy tháng cũng nhìn thấy vấn đề này. Ăn mày cái quá khứ huy hoàng để úp bô cổ đông và bào tiền fan, hồn thì đã mất từ lâu khi nào còn cái xác này không còn giá trị lợi dụng thì tụi nó mới rời đi thôi. Cái này không phải là bóng đá nữa mà là một vụ phá hoại có tổ chức.
 
Bảo vệ thầy Rim ở đâu chứ riêng trận này tôi đứng về phía đổ lỗi cho thầy.
Có thể đường dài, cần thời gian chuẩn bị để đua league. Nhưng giải quyết 1 trận cụ thể kiểu này là không ổn. Thầy chơi đánh bạc với thằng Mount chuyên ôm y tá mới quay lại, rồi bắt Bủ nô đá lùi thì thầy phải nhận trách nhiệm thôi.
Tiếc cho 1 HLV tài năng về MU đúng lúc tối tăm nên cũng như mấy thằng cầu thủ bị đụt cmnl.
 
Tôi thì thấy khác, trận hôm qua thua do sai lầm cá nhân của cả hàng thủ và hàng công, hàng thủ thì ko nói, hàng công thì ko thể kết liễu được đối phương, biết là các bác an ủi nhau nhưng nói thật trong bóng đã thắng là thắng, dù anh có chuyền nhiều ban bất đẹp mắt sút nhiều mà sút ngu sút hiền thì cũng như ko, MU đang thiếu 1 chân sút có thể tạo đc sự khác biệt và 1 vài phương án thay thế khi bị tịt ngòi. Còn HLV giờ mà sa thải thì năm sau có khi xuống hạng luôn.
 
Thua Spur chung kết đúng là ko còn j nhục hơn. Mùa này đá với Tot 4 trận thua cả 4. Tot gà còn Mu giờ gà hơn cả Tot, đội đầu tiên thua Spur ở CK luôn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top