Manchester United - Amorim: Make Mancunians dream again

Status
Không mở trả lời sau này.
d6xufvv7yd2f1.jpeg


Hiện tại thích thằng ku Amad này nhất, cư xử như vầy mới ra dáng đàn ông.
 
Amad gánh tụt lozn thầy Amor, đen cái vô ck hết mẹ phép. Mà cho Dalot dự bị để Maz lên công về thở cũng hỏi chấm, ko phối hợp đc với thằng cu.
 
Amad nhớ què mấy trận knockout Europa mà gánh gì. Dalot cũng dự bị lâu nay. Sau khi Dorgy về ko thấy bóng luôn.
 
Dalot mới trở lại sau chấn thương mà. Chứ không làm gì đến lượt thằng shaw đá chính ở vị trí cb lệch trái. 3 cb thầy hay dùng là yoro-maguire- mazda.
 
Amad gánh tụt lozn thầy Amor, đen cái vô ck hết mẹ phép. Mà cho Dalot dự bị để Maz lên công về thở cũng hỏi chấm, ko phối hợp đc với thằng cu.

Chắc lâu rồi ko xem MU :)). Dalot nó què cả tháng nay. Amad què mẹ 3 tháng, đoạn vả Lyon, Bilbao là những trận hay nhất mấy tháng nay thì Amad ngồi chơi hết.
 
Tot nó đọc bài Amorim như 1 quyển sách, bịt mẹ 2 cánh, với ở giữa đấm nhau sml là MU tạch
 
Chắc lâu rồi ko xem MU :)). Dalot nó què cả tháng nay. Amad què mẹ 3 tháng, đoạn vả Lyon, Bilbao là những trận hay nhất mấy tháng nay thì Amad ngồi chơi hết.
Trận nào chả xem, đoạn Amad còn đá chả gánh NHA, nó chấn thương gãy mẹ luôn 1 dây.
Europa thì ăn trong thế trận hơn người cá nhân tôi thấy ko thuyết phục chưa kể trận Lyon hơn người còn bị thua ngược tí chết vẻ vang gì.
 
Trận nào chả xem, đoạn Amad còn đá chả gánh NHA, nó chấn thương gãy mẹ luôn 1 dây.
Europa thì ăn trong thế trận hơn người cá nhân tôi thấy ko thuyết phục chưa kể trận Lyon hơn người còn bị thua ngược tí chết vẻ vang gì.

Gãy cái dây đó Amorim đã cảnh báo ngay từ đầu rồi còn gì, mà gãy từ lúc thằng ku chưa nằm.

Chứ ăn thế nào mới thuyết phục? Riêng đám ở EL thì trận nào ăn cũng nhờ thế trận, đ ăn dâm 1 trận nào. Trận Lyon thua ngu lolz nhưng cuối trận ăn cũng là ép lên đá, ép nó đá tới chết để ăn thì có gì không vẻ vang?

Lúc đá trộm chó thì chê, lúc ráng đá cho giống ngta thì chịu ko nổi dzậy? Trong khi đội hình thì trình độ đúng là top dưới BXH.
 
Gãy cái dây đó Amorim đã cảnh báo ngay từ đầu rồi còn gì, mà gãy từ lúc thằng ku chưa nằm.

Chứ ăn thế nào mới thuyết phục? Riêng đám ở EL thì trận nào ăn cũng nhờ thế trận, đ ăn dâm 1 trận nào. Trận Lyon thua ngu lolz nhưng cuối trận ăn cũng là ép lên đá, ép nó đá tới chết để ăn thì có gì không vẻ vang?

Lúc đá trộm chó thì chê, lúc ráng đá cho giống ngta thì chịu ko nổi dzậy? Trong khi đội hình thì trình độ đúng là top dưới BXH.
Ông thích tìm điểm khen tôi thì khác thế thôi.
1. Amad nó gánh đéo thể cãi đc.
2. Hlv cảnh báo thua là sẽ đc thua à? Ông dễ dãi thế?
3. Coi như đá như kỳ vọng 2 vòng EL đi rồi cũng trắng tay giờ đang bị chửi, bị xỉa xói vì về nhì hay vì cầm đội xong đá hơn nữa mùa đc 9 điểm quốc nội?

Tôi trung lập vẫn muốn xem mùa sau thầy làm như nào nhé, đừng liệt vào đối nghịch quan điểm tìm cách cãi nhau làm gì.
 
Tot nó đọc bài Amorim như 1 quyển sách, bịt mẹ 2 cánh, với ở giữa đấm nhau sml là MU tạch
Tôi thấy nó chả đến mức thần kì thế. 3 cơ hội, 1 trúng đích mà đấy còn là do sai lầm cá nhân của mình. Xong ghi bàn xong nó lui về bo thủ dựng bus, chả thấy có gì là trên cơ mình hết. Amorim có thể mắc sai lầm này kia, nhưng đừng đánh giá ông ý như kiểu một chiến thuật gia trẻ non tay.

Đúng là Tot đã tận dụng tốt bàn thắng và nhờ đó có đấu pháp tốt hơn, và chỉ thế thôi
 
toàn fan quạt gió
cần xem (1) định hướng là gì; (2) chất lượng cầu thủ; (3) khà năng đầu tư
ko có cc gì hết mà đòi này đòi nọ, chất lượng cầu thủ đứng top dưới mà đòi nằm trong top 4. tiền ko có mà đòi hít l... thơm
 
Ông thích tìm điểm khen tôi thì khác thế thôi.
1. Amad nó gánh đéo thể cãi đc.
2. Hlv cảnh báo thua là sẽ đc thua à? Ông dễ dãi thế?
3. Coi như đá như kỳ vọng 2 vòng EL đi rồi cũng trắng tay giờ đang bị chửi, bị xỉa xói vì về nhì hay vì cầm đội xong đá hơn nữa mùa đc 9 điểm quốc nội?

Tôi trung lập vẫn muốn xem mùa sau thầy làm như nào nhé, đừng liệt vào đối nghịch quan điểm tìm cách cãi nhau làm gì.

1. Đương nhiên đéo ai cãi chuyện nó gánh, nhưng nó gánh thì sao? Amorim bất tài vô dụng?
2. HLV đã nói tức là biết vấn đề nằm ở đâu, và vẫn quyết tâm sửa theo cách của mình. Có vấn đề gì?
3. Đi ra ngoài nghe chúng nó cà khịa rồi về bỉu bôi đội nhà, fan gì đấy?

Đéo muốn liệt vào đối nghịch quan điểm thì đừng mở ra những câu như " Ông dễ dãi thế", thích tranh luận thì tranh luận.
 
đội hình, cách điều hành đã nát cả chục năm rồi
ko thể tốt lên chỉ nhờ HLV. cần sự ổn định thượng tầng, xác định mục đích rồi bơm tiền, cải thiện theo thời gian
 
Tôi thấy nó chả đến mức thần kì thế. 3 cơ hội, 1 trúng đích mà đấy còn là do sai lầm cá nhân của mình. Xong ghi bàn xong nó lui về bo thủ dựng bus, chả thấy có gì là trên cơ mình hết. Amorim có thể mắc sai lầm này kia, nhưng đừng đánh giá ông ý như kiểu một chiến thuật gia trẻ non tay.

Đúng là Tot đã tận dụng tốt bàn thắng và nhờ đó có đấu pháp tốt hơn, và chỉ thế thôi
Bro nói đúng rồi đấy, tuổi nghề Amorim còn quá trẻ và cũng ko có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ở các giải hàng đầu. Chỉ mới cầm 1 đội ở giải Bồ làm sao so sánh dc với PL.
 
đội hình, cách điều hành đã nát cả chục năm rồi
ko thể tốt lên chỉ nhờ HLV. cần sự ổn định thượng tầng, xác định mục đích rồi bơm tiền, cải thiện theo thời gian
Thượng tầng giờ cũng nát như tương rồi chứ cải thiện k nổi đâu. Dan k hợp ý Sir Chuột là bị out, toàn bè phái nịnh chủ y hệt thời Glazer thì trông mong gì.
 
Amad nhờ Amorim mới ngon đó chứ. Chứ trước 10 trọc có xài đâu.
 
1. Đương nhiên đéo ai cãi chuyện nó gánh, nhưng nó gánh thì sao? Amorim bất tài vô dụng?
2. HLV đã nói tức là biết vấn đề nằm ở đâu, và vẫn quyết tâm sửa theo cách của mình. Có vấn đề gì?
3. Đi ra ngoài nghe chúng nó cà khịa rồi về bỉu bôi đội nhà, fan gì đấy?

Đéo muốn liệt vào đối nghịch quan điểm thì đừng mở ra những câu như " Ông dễ dãi thế", thích tranh luận thì tranh luận.
Vẫn thấy ông dễ dãi thật

(2) chất lượng cầu thủ;
Ông đánh giá chất lượng cầu thủ ko đủ tốt thì tôi nghỉ ông mới fan quạt gió đấy.
Tất nhiên ko phải trình top4 nhưng vấn đề tinh thần, phù hợp triết lý là nhiều hơn.
 
Vẫn thấy ông dễ dãi thật

Còn ông thì ngồi bỉu bôi à? Fan gì đấy?Ra ngoài bị ngta cà khịa chọc quê thì về chửi đổng. Đ ra cái thể thống gì.
 
đánh giá đội hình MU top 4 thì vãi thật
thôi, miễn tranh luận
 
Còn ông thì ngồi bỉu bôi à? Fan gì đấy?Ra ngoài bị ngta cà khịa chọc quê thì về chửi đổng. Đ ra cái thể thống gì.
Chưa thấy ai nói gì, chọc quê. Tui thấy ông đang giận quá mất khôn rồi đấy.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top