- 28/11/05
- 5,817
- 3,973
Luke Shaw ủng hộ cách làm cứng rắn của Ruben Amorim để xử lý “văn hóa độc hại” và bầu không khí “tiêu cực” ở Man United:
“Tôi nghĩ với tư cách cầu thủ, đặc biệt là những người có kinh nghiệm, chúng tôi phải đòi hỏi bản thân nhiều hơn mỗi ngày. Từ chất lượng trong tập luyện, đến việc tuân thủ giờ giấc, không được phép đến muộn… tất cả chúng ta cần nâng tiêu chuẩn của chính mình lên. Đó chính là điều mà Ruben mang tới, những yêu cầu cực cao. Ông ấy nhấn mạnh rất nhiều về tinh thần. Ruben yêu cầu 100% và chỉ vậy thôi, ông ấy không muốn ít hơn. Nếu ai đó chỉ đạt 85 hay 90%, với ông ấy là không đủ. Và tôi nghĩ, nhất là năm nay, nếu bạn không làm đúng những gì cần làm thì sẽ không có cơ hội ra sân.
Ông ấy không quan tâm tới danh tiếng. Mọi người đều thấy những gì ông ấy làm suốt 8 tháng qua, ông ấy chẳng để ý bạn là ai, nếu không làm theo những gì ông ấy muốn thì cũng không có ngoại lệ. Tôi nghĩ đó là điều đúng đắn. Bất cứ điều gì HLV yêu cầu, chúng tôi phải thực hiện. Toàn đội hoàn toàn đứng sau ông ấy. Cuối cùng thì, chính HLV mới là người chịu trách nhiệm cho công việc này, vì vậy ông ấy phải làm mọi thứ theo cách của mình, in dấu ấn riêng. Ở Man United, đó là con đường duy nhất.
Nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy được bầu không khí ở đây trong vài năm qua. Rất nhiều thời điểm nó tiêu cực đến mức độc hại, hoàn toàn không lành mạnh. Điều chúng ta cần là một môi trường tích cực, lành mạnh, có năng lượng tốt và niềm vui. Khi có được điều đó, bạn cảm thấy được giải phóng, tự do thể hiện bản thân hơn trên sân và mọi thứ tự khắc gắn kết lại. Tôi cảm nhận rất rõ trong giai đoạn tiền mùa giải này, tập thể đang ngày một gắn bó hơn. Trong suốt quãng thời gian ở United, có lẽ đây là lần tôi cảm thấy gần gũi với toàn đội nhất. Bầu không khí lúc này thực sự tốt và cực kỳ tích cực.
Giờ không còn ai bị bỏ lại phía sau nữa. Tinh thần và yêu cầu của ông ấy rất khắt khe, ông ấy không bỏ qua một chi tiết nào. Ai cũng phải đặt tập thể lên hàng đầu và ông ấy nói điều đó rất rõ. Ông ấy lựa chọn cầu thủ dựa vào việc ai là người phù hợp nhất với đội bóng, và đó là quyết định của ông ấy. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những ý tưởng và kế hoạch mà ông ấy muốn triển khai. Tập thể này thực sự đoàn kết, và điều chúng tôi cần làm là giữ vững sự gắn kết đó, để trở thành một gia đình và cùng nhau đi đúng hướng.
Sau trận chung kết Europa League, đầu óc tôi khi đó quá nóng và nói ra những điều không kịp nghĩ. Nhưng tôi không hối hận. Khi trải qua một mùa giải như vậy, cảm giác chung của chúng tôi là không biết mùa sau sẽ ra sao nữa. Chúng tôi phải thẳng thắn thừa nhận: không ai trong chúng tôi đủ tốt ở thời điểm đó. Luôn luôn phải tự đặt câu hỏi và nghiêm túc nhìn lại bản thân để biết mình sẽ làm gì cho mùa tiếp theo. Thua một trận chung kết chưa bao giờ là dễ chấp nhận, và với mùa giải đó, nó còn đau hơn nữa. Đó là lý do vì sao lúc đó đầu tôi nóng hơn bình thường.”
Cre: Laurie Whitwell – The Athletic
#MUSVN #MUFC
“Tôi nghĩ với tư cách cầu thủ, đặc biệt là những người có kinh nghiệm, chúng tôi phải đòi hỏi bản thân nhiều hơn mỗi ngày. Từ chất lượng trong tập luyện, đến việc tuân thủ giờ giấc, không được phép đến muộn… tất cả chúng ta cần nâng tiêu chuẩn của chính mình lên. Đó chính là điều mà Ruben mang tới, những yêu cầu cực cao. Ông ấy nhấn mạnh rất nhiều về tinh thần. Ruben yêu cầu 100% và chỉ vậy thôi, ông ấy không muốn ít hơn. Nếu ai đó chỉ đạt 85 hay 90%, với ông ấy là không đủ. Và tôi nghĩ, nhất là năm nay, nếu bạn không làm đúng những gì cần làm thì sẽ không có cơ hội ra sân.
Ông ấy không quan tâm tới danh tiếng. Mọi người đều thấy những gì ông ấy làm suốt 8 tháng qua, ông ấy chẳng để ý bạn là ai, nếu không làm theo những gì ông ấy muốn thì cũng không có ngoại lệ. Tôi nghĩ đó là điều đúng đắn. Bất cứ điều gì HLV yêu cầu, chúng tôi phải thực hiện. Toàn đội hoàn toàn đứng sau ông ấy. Cuối cùng thì, chính HLV mới là người chịu trách nhiệm cho công việc này, vì vậy ông ấy phải làm mọi thứ theo cách của mình, in dấu ấn riêng. Ở Man United, đó là con đường duy nhất.
Nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy được bầu không khí ở đây trong vài năm qua. Rất nhiều thời điểm nó tiêu cực đến mức độc hại, hoàn toàn không lành mạnh. Điều chúng ta cần là một môi trường tích cực, lành mạnh, có năng lượng tốt và niềm vui. Khi có được điều đó, bạn cảm thấy được giải phóng, tự do thể hiện bản thân hơn trên sân và mọi thứ tự khắc gắn kết lại. Tôi cảm nhận rất rõ trong giai đoạn tiền mùa giải này, tập thể đang ngày một gắn bó hơn. Trong suốt quãng thời gian ở United, có lẽ đây là lần tôi cảm thấy gần gũi với toàn đội nhất. Bầu không khí lúc này thực sự tốt và cực kỳ tích cực.
Giờ không còn ai bị bỏ lại phía sau nữa. Tinh thần và yêu cầu của ông ấy rất khắt khe, ông ấy không bỏ qua một chi tiết nào. Ai cũng phải đặt tập thể lên hàng đầu và ông ấy nói điều đó rất rõ. Ông ấy lựa chọn cầu thủ dựa vào việc ai là người phù hợp nhất với đội bóng, và đó là quyết định của ông ấy. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ những ý tưởng và kế hoạch mà ông ấy muốn triển khai. Tập thể này thực sự đoàn kết, và điều chúng tôi cần làm là giữ vững sự gắn kết đó, để trở thành một gia đình và cùng nhau đi đúng hướng.
Sau trận chung kết Europa League, đầu óc tôi khi đó quá nóng và nói ra những điều không kịp nghĩ. Nhưng tôi không hối hận. Khi trải qua một mùa giải như vậy, cảm giác chung của chúng tôi là không biết mùa sau sẽ ra sao nữa. Chúng tôi phải thẳng thắn thừa nhận: không ai trong chúng tôi đủ tốt ở thời điểm đó. Luôn luôn phải tự đặt câu hỏi và nghiêm túc nhìn lại bản thân để biết mình sẽ làm gì cho mùa tiếp theo. Thua một trận chung kết chưa bao giờ là dễ chấp nhận, và với mùa giải đó, nó còn đau hơn nữa. Đó là lý do vì sao lúc đó đầu tôi nóng hơn bình thường.”
Cre: Laurie Whitwell – The Athletic
#MUSVN #MUFC




