- 13/3/09
- 16,474
- 15,621
Ruben Amorim: “Tôi muốn gắn bó với Manchester United 20 năm nữa”
“Tôi muốn ở lại đây, muốn gắn bó 20 năm với Man Utd. Đó là mục tiêu của tôi và tôi thật sự tin điều đó. Luôn có những biến cố xảy ra trong bóng đá, nhưng tôi tin vào hành trình này. Tôi biết sẽ có lúc may mắn, như sự nghiệp của tôi từ trước đến nay. Nhưng quan trọng là kết quả. Tôi hiểu mùa trước mình đã tiêu hết toàn bộ sự kiên nhẫn mà CLB dành cho mình, và giờ là lúc bắt đầu lại từ đầu.
Ngày còn ở Sporting cũng vậy thôi, người ta từng bảo tôi sẽ bị sa thải trong 3 tháng, nói rằng cơ hội vô địch chỉ có 3%. Tôi quen với áp lực, nhưng tôi không thích đổi CLB liên tục. Tôi muốn gắn kết, xây dựng một tập thể. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi chọn nơi này bằng cảm giác, và tôi chỉ muốn trở thành một phần của Manchester United.
Bây giờ chúng tôi có một nhóm thủ lĩnh. Không chỉ là Bruno hay Harry mà là 6 người: Bruno, Harry, Licha, Diogo, Tom và Nous. Họ chịu trách nhiệm với tập thể. Những việc nhỏ trong phòng thay đồ, tôi nói với họ: ‘Mùa này, mấy chuyện đó các anh tự giải quyết.’ Đây là thay đổi nhỏ nhưng tôi tin nó sẽ giúp ích rất nhiều.
Tôi và Jim thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau. Ông ấy còn gửi cả mấy ảnh GIF vui vui nữa. Làm việc với Jim rất dễ, chỉ cần anh có lý lẽ rõ ràng, giải thích được quyết định của mình thì mọi thứ sẽ ổn. Nếu nói vòng vo hay hoa mỹ vô nghĩa, ông ấy sẽ bác bỏ ngay.
Tôi tôn trọng ông ấy, nhưng khi cần góp ý, tôi nói thẳng, không màu mè. Và tôi nghĩ đó là điều Jim thích.
Khó khăn nhất không phải là khi tôi trở về nhà sau mỗi trận, mà là lúc rời nhà để ra sân. Tôi biết trước đội sẽ gặp khó, biết là sẽ không thể cạnh tranh đúng nghĩa. Cảm giác bất lực ấy rất nặng nề. Khi về đến nhà, tôi chỉ nhìn gia đình mình và cố quên đi, nhưng thực sự rất thất vọng. Khoảnh khắc tệ nhất là trước trận, khi bạn biết rằng đội bóng của mình sẽ phải chịu trận.
Cảm giác khi phải toan tính, giữ sức cầu thủ để đá cúp, điều đó không đúng với Manchester United, nhưng lúc đó tôi không còn lựa chọn nào khác. Cứ như bước vào một cuộc chiến với hai tay buông thõng, không có vũ khí vậy.
Có những lúc tôi đã nghĩ đến việc bỏ đi. Đó không phải vì tôi không biết làm gì, mà vì cảm giác mình khiến mọi người thất vọng. Trong bóng đá, thua nhiều trận sẽ khiến người ta mất niềm tin vào ý tưởng của anh. Và mùa trước đúng là rất khó khăn.
Tôi biết mùa trước mình đã dùng hết mọi sự kiên nhẫn, nên giờ là lúc phải chứng minh bằng kết quả. Tôi thích áp lực, miễn sao trước mỗi trận chúng tôi có niềm tin là mình đủ sức cạnh tranh sòng phẳng.
Tôi hài lòng với các bản hợp đồng mới. Bryan và Matheus Cunha đều đã chứng minh năng lực tại Premier League. Đây là những cầu thủ mà bất cứ HLV nào cũng muốn có. Chúng tôi cũng đang theo đuổi Sesko. Tôi không lo ngại việc các đối thủ chi nhiều tiền hơn. United có truyền thống, lịch sử, CĐV và cả nguồn lực tài chính để trở lại vị thế xứng đáng.
Có những người không còn muốn ở đây và điều đó bình thường thôi. Họ cần thử thách mới. Lúc này, tôi chỉ làm việc với những cầu thủ mà tôi tin là sẽ gắn bó cùng đội.
Tôi không cố chấp về chiến thuật. Tôi có triết lý rõ ràng, nhưng nếu thấy có thứ gì hay, tôi sẵn sàng thay đổi và học hỏi. Tôi luôn tin rằng để trở thành đội bóng mạnh, cần có một nền tảng vững chắc trước đã.
Áp lực lớn nhất của tôi không phải tiền bạc hay danh vọng. Sau khi giải nghệ sớm vì chấn thương, tôi đã trải qua giai đoạn lo lắng về tương lai và tính toán từng đồng với vợ mình. Giờ thì không còn nữa. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy áp lực là cái tôi: tôi đã chọn United, mất 5 năm để đưa ra quyết định này, nên tôi không muốn thất bại.
Manchester United phải trở lại. Đây là CLB của chiến thắng. Tôi sẽ làm mọi thứ để đưa đội bóng này trở về đúng vị thế vốn có và tôi muốn được ở đây thật lâu để chứng kiến điều đó.”
Cre: James Ducker
#MUSVN #MUFC
Ko biết thầy trụ qua nổi 20 trận đầu ko










