Manchester United - Carrick Ball

️ Daniele De Rossi – “Manchester United”

️ Phóng viên: Ông có bao giờ thực sự gần với việc gia nhập Manchester United không?
️ De Rossi: “Gần ư? Tôi còn hơn cả gần, tôi đã nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Nếu tôi rời Roma, Manchester United là CLB tôi không thể bỏ qua.”

️ Phóng viên: Tại sao lại là Manchester United?
️ De Rossi: “Bởi vì họ khác biệt. Không chỉ là một CLB lớn, mà là CLB. Lịch sử, tinh thần, Old Trafford… Tôi lớn lên khi chứng kiến họ thống trị bóng đá. Bạn không thể quên điều đó.”

️ Phóng viên: Ông có từng nói chuyện với Sir Alex Ferguson?
️ De Rossi: “Có, tôi đã gặp ông ấy. Rất ngắn thôi, trong thời gian World Cup 2006. Nhưng khi Sir Alex đứng trước mặt bạn, đó không phải là một cuộc trò chuyện bình thường – bạn cảm nhận ngay sự hiện diện của ông. Tôi còn trẻ, có lẽ quá tôn trọng để thúc đẩy khoảnh khắc đó xa hơn.”

️ Phóng viên: Thương vụ có bao giờ thực sự gần hoàn tất?
️ De Rossi: “Có những thời điểm có cuộc nói chuyện, có sự quan tâm. Nhưng không có gì cuối cùng. Roma luôn làm rõ lập trường, và tôi chưa bao giờ ép buộc một cuộc ra đi.”

️ Phóng viên: Tại sao cuối cùng nó không xảy ra?
️ De Rossi: “Hai lý do: lòng trung thành với Roma và thành thật mà nói, hàng tiền vệ của United lúc đó. Bạn đang nói về những cầu thủ như Roy Keane và Paul Scholes. Bạn nhìn vào đó và nghĩ: đây không phải là một thử thách bình thường.”

️ Phóng viên: Ông có hối tiếc không?
️ De Rossi: “Tôi không hối tiếc sự nghiệp của mình. Nhưng đúng, Manchester United là CLB duy nhất ngoài nước Ý mà tôi luôn tự hỏi. Có lẽ đó là ‘the one that got away’.”

Nguồn: @goal

Đây là một trong những “thương vụ hụt” mang tính biểu tượng: De Rossi thừa nhận United là CLB duy nhất ngoài Roma mà ông thực sự cân nhắc, nhưng sự trung thành và sức mạnh của hàng tiền vệ United lúc đó khiến ông không bước đi.
 
Back
Top