Manchester United - Carrick Ball

Đù mẹ hack game, hồ bách thảo tài hết giờ đéo thổi.
 
Bàn đầu còn bảo lỗi Shaw chứ bàn này ngoài đen ra đ biết gì khác =)))
 
Thua 2 bàn nó đều sút chưởng thế thì chịu rồi
 
Cứ đá với mấy đội làng nhàng như này toàn đớp siêu phẩm vào mồm, đen vl, thôi tí sang cổ vũ ng ae macao vậy :(
 
Sút chưởng là 1 chuyện nhưng phút 95 11 thằng trên sân nhà rồi mà để nó chạy xuống biên như chỗ ko người
 
Này đéo ăn top 4 đc. Để 2 quả, quả nào nó cũng sút thoải mái vl. Lỗi vị trí khá nhiều. Giờ chỉ biết chờ các vị trí hồi phục chấn thương xem như nào.
 
Bỏ luôn zone ngoài vòng cấm, nản thiệt. Nghĩ coi chừng lủng ai dè dính sút chưởng thiệt.
 
Qua 3 trận từ đầu giải, cảm giác phòng thủ nhà MU rắt mong manh, có thể thủng lưới bất cứ lúc nào ...
 
Vẫn cái bênh gần hết giờ mà ko cầm dc bóng, bóng 2 thì toàn thua. Bảo sao cứ bị như này
 
Gần chục năm mà hàng thủ toàn là Maguire với shaw thì có đi xuống thôi chứ làm ăn gì
Mà cứ chuẩn bị tinh thần mấy trận kiểu này còn dài, các con giời còn lâu mới hóa thú để ra cái gì đó tử tế được
 
Công thì được chăng hay chớ, thủ thì lóng nga lóng ngóng, năm nay top 5 là giỏi.
 
Gần chục năm mà hàng thủ toàn là Maguire với shaw thì có đi xuống thôi chứ làm ăn gì
Mà cứ chuẩn bị tinh thần mấy trận kiểu này còn dài, các con giời còn lâu mới hóa thú để ra cái gì đó tử tế được

Cũng có đầu tư mà fail
De light, Licha hay chấn thương
Cháu Yoro thấy bảo Yamal vị trí TrV mà có vẻ chán?
 
Back
Top