Manchester United - Carrick Ball

Nói thế cũng ko chính xác bro. Chel với MC là 2 đội đc đầu tư rất rất nhiều tiền ở cả chuyển nhượng lẫn đào tạo trẻ thêm cái nữa là giới chủ lại rất ủng hộ clb, đây là một điều rất khác so với chủ của MU. MU cũng bạo chi, nhưng tiền đó là từ đâu? Từ clb, chủ ko chi tiền túi.

Còn MU thì chủ hút máu clb, tôi ko nhớ chính xác bao nhiêu nhưng từ khi Glazer tiếp quản tới giờ thì số tiền MU phải bỏ ra để trả lãi khoản vay ngân hàng để mua clb là 800 triệu bảng, trả cổ tức cổ đông là hơn 100 triệu bảng. Các chi phí khác tính tổng lại hình như là trên 1 tỷ bảng. Đợt thương vụ với Jim chuột vừa rồi đút túi thêm 700 triệu bảng tiền tươi nữa. Còn MU thì vẫn mang nợ đâu đó hình như trên 500 triệu bảng. Về góc độ tài chính kinh doanh thì quả thật tôi phải dùng chữ tài tình với nhà Glazer luôn. =))

Giờ tôi thử hỏi fen nếu MU đc đầu tư thêm 1 tỷ bảng về sân tập, đào tạo trẻ, trả lương cầu thủ thì đội bóng sẽ như thế nào?


So với vị thế thì đáng lẽ là vậy, như bên Barca đó, thượng tầng nó cũng nát ko kém nhưng vẫn theo đuổi 1 triết lý bóng đá nên vẫn thành công đến giờ. Còn MU bây giờ hả, ko có đâu, đập hết làm lại thì còn có thể...



Đúng, bây giờ MU cũng ko thể nào roll ra 1 class 92 được và cũng ko thể nào kiếm đc 1 ông như SAF về nắm clb, nên bản thân tôi cũng ko mơ gì lấy lại ánh hào quang đó làm gì, bây giờ thực tế khác nhiều rồi. Như thằng PSG vậy đó, chửi nó thì chửi nhưng nó có cúp C1 là làm vua, khỏi nói nhiều.
thời đại kim tiền
cứ phải 100 triệu mới gọi là ngon và chắc
chứ tầm 50-70 chel, MC flop đầy ra
 
CLB yên phận ko tham vọng, đá đấm lại ko có gì đặc sắc. Chắc sau này lụi tàn thành mấy thằng ngáng đường khó chịu thi thoảng trộm chó đc trận mấy đội top. Fan khoe đông nhất thế giới chứ đám trẻ con h làm gì có đứa nào fan MU nữa, toàn sót lại từ mấy ô già 8x, 9x đời đầu
 
Bây giờ ra đường thấy mấy đứa genz toàn mặc áo PSG, City là nhiều, mà cũng đúng vì bọn này làm marketing tốt quá.

CLB yên phận ko tham vọng, đá đấm lại ko có gì đặc sắc. Chắc sau này lụi tàn thành mấy thằng ngáng đường khó chịu thi thoảng trộm chó đc trận mấy đội top. Fan khoe đông nhất thế giới chứ đám trẻ con h làm gì có đứa nào fan MU nữa, toàn sót lại từ mấy ô già 8x, 9x đời đầu
MU peak về lượng fan chắc là 2007-2012 chứ nhỉ. Còn hiện nay thì Real, Barca làm trùm rồi.

thời đại kim tiền
cứ phải 100 triệu mới gọi là ngon và chắc
chứ tầm 50-70 chel, MC flop đầy ra
Chắc như Dắc 100 củ ấy hả !haha
 
quan trọng vẫn là BLĐ có ng làm bóng đá ra hồn thôi. Liverpool ngụp lặn 30 năm mà giờ cũng back rồi kìa. Nhà này mới 13 năm thôi
 
Năm ngoái nhảy từ đội bóng trung bình kém vươn lên tầm khá. Năm nay mua bán thọt, lại về trung bình khá
Người mới đến chưa thấy đóng góp được gì, lớp cũ thì lại già đi.
 
CLB yên phận ko tham vọng, đá đấm lại ko có gì đặc sắc. Chắc sau này lụi tàn thành mấy thằng ngáng đường khó chịu thi thoảng trộm chó đc trận mấy đội top. Fan khoe đông nhất thế giới chứ đám trẻ con h làm gì có đứa nào fan MU nữa, toàn sót lại từ mấy ô già 8x, 9x đời đầu

đúng rồi, giờ trẻ con nó còn biết và thích PSG, MC rồi
hỏi cầu thủ PSG với MC chúng nó còn biết anh này anh kia, chứ MU ai biết
 
Back
Top