Ngay từ trận giao hữu thua Milan là thấy bất ổn vclr, y như rằng vào giải ko tiến bộ thêm tí nào từ trận đó
Vấn đề to nhất ở trận thua Milan là đám cầu thủ Milan toàn đám con nít, gà, U20 mà đá còn ko out trình được người ta, ko kiểm soát được trận đấu (ko phải kiểm soát bóng) thì gặp hàng xịn hơn chúng nó vả cho đều đặn là chuyện bt.
Tất cả các trận từ đầu mùa tới giờ ko thấy bài vở nào ra hồn, ngay trận đầu vs thằng Hull thấy cái shape 4-2-4 quen quen là nghi nghi có mùi rồi, y như rằng thày Carrick cook ra quả chiến thuật sida ảo ma qué. 45p đầu trận vs Leeds là xem đỡ nhất cả mùa này, lại đá back 3 và tự nhiên ae cầu thủ chạy theo shape rõ đều.
Còn mấy thằng INEOS gáy cho lắm xong bây giờ chấn thương hết mie 2 thằng LB, tiền đạo ncc họ, vá chỗ này víu chỗ kia đ ra cái ôn gì, lối đá thì đ tiến bộ, đ thống nhất, lãnh đạo bằng cảm xúc, đ bằng lý trí, như cc. Truy xét cho rõ vào thì Berrada cũng là 1 ông làm thuần business ở ManC, Wilcox giỏi scout cầu thủ hơn hoạch định chiến lược, tất cả những người làm chiến lược thể thao ở cái CLB này đều bị cho cút hết (Ragnick, Ashworth) thì đ hiểu team INEOS gáy bẩn chúng tôi làm khác ở cái chỗ lolz nào.
Súc vật chó Glazers, đcm cả nhà chúng mày.