MU thua sớm cho cao cờ, chứ vào ck gặp anh hàng xóm nó cho ăn hành thêm tí mỡ bò thì có mà ... Giờ không có Persie, không Rooney thì còn đá đấm gì nữa ?!?
Ngoài lề tí, cái tin 200 triệu bảng của Woodward chắc chỉ là tin giật gân tung hỏa mù để giữ giá cổ phiếu thôi, chứ chắc gì Moyes sẽ dám sờ mó tới. MU còn phải trả nợ dài dài kia kìa...
Mà ngẫm chứ giờ sa thải Moyes rồi lấy ai thay ? MU trước giờ quen kiểu ổn định 1 hlv suốt mấy chục năm, giờ thay hlv liên tục như vậy sợ nảy sinh nhiều vấn đề khác.
Hàng tiền vệ trung tâm của nhà mình thiếu sáng tạo kinh khủng, tiền vệ có banh là cứ chuyền ngang hoặc chuyền về kiểu an toàn, ko tạo nổi 1 đường lên bóng cho đàng hoàng nổi ngoài việc đẩy ra 2 cánh rồi tạt ...
Trừ phi phải gồng mình tranh xuất trụ hạng thôi chứ có văng top 4 thì cũng ko có vụ sa thải giữa chừng đâu. BLĐ Toàn dân quí tộc ăng lê kiểu cũ thích act cool thì làm sao giống mấy CLB khác được
Old Trafford giờ thành sân nhà của tất cả các đội rồi. Mùa sau xác định tối thứ 5 VTV3 ( hoặc đờ-éo có luôn )
Mà thật ra từ đầu đã nghĩ là thất bại vài mùa cũng ko sao. Chỉ thất vọng cái, SAF chọn ai ko chọn đi chọn Moyes. 1 HLV vừa chưa chứng tỏ đc gì, vừa phong cách bóng đá kiểu cũ , toàn bóng bỏng thể lực chán ngắt thích hợp cho mấy đội tầm trung. Thêm bộ sâu Giggs Nevil, Round cũng toàn mấy ông Anh tư duy cũ thì thấy khó mà bắt kịp với bóng đá hiện tại lắm. Không chọn HLV giỏi đã được kiểm chứng như Mourinho, Ancelotti cũng được đi, ít ra cũng phải những người có tư duy tiến bộ như Klopp, Simeone, Bielsa thì còn có cái để hi vọng, lại chọn Moyes vì lý do vớ vẩn là dân Scotland.
^ Thất bại mà lối đá nó có tí sáng sủa để còn hi vọng thì còn đỡ, chứ thất bại kiểu này thì....MU chứ có phải Everton đâu...Mà Everton giờ nó còn xếp trên mình kia kìa