Manchester United F.C - Kỷ Nguyên Mới - Con Người Mới - Giấc Mơ Mới

Bán xong CR7 mới phán câu đó nhé =))..... Và từ đó đến khi cụ về hưu cũng có bán thằng nào cho nó quái đâu =))
Câu này là ngay trc khi bán Ro dc vài ngày ý. Đúng Sir nói câu này dc vài hôm thì Ro đi =))
 
Mấy hôm nay thấy báo chí bắt đầu xoay quanh chuyện De Gea rời khỏi MU...mà buồn thật

Dù biết rằng chuyện còn chưa đến đâu nhưng cũng chạnh lòng thật, hiếm lắm mới có 1 cầu thủ mà MU dìu dắt từ lúc còn non đến tầm cỡ thế giới như hiện nay (tính dạo gần đây thôi nhé)...mà lại đang có nguy cơ chia tay với ku cậu rồi :(

Nhìn lại lớp trẻ nhà MU dạo gần đây đa phần là không còn phát triển được nữa, như
  • Rafael nổi được 3 mùa rồi tắt,
  • Jones được mùa đầu tiên, Chicha mùa đầu tiên và phần nào mùa thứ 2,
  • Smalling sau bao nhiêu năm mới bắt đầu lấy được cảm tình từ fan
  • Xa hơn nữa là Nani, Anderson,
 
Rafa với Jones toàn làm bạn với y tá thì how to lớn...
 
rồi CP 2 Liv 1, ăn chắc top 4 rồi :1cool_dribble:
 
Top 4 ăn chắc rồi. Mai thoải mái quyết đấu với Arsenal thôi.
 
Trận cuối của Stampy G ở Anfield mà Loser nó đá như củ hành ấy =))
 
De Gea khôn ra thì ở MU mà làm huyền thoại.
Còn nếu muốn về Real thì cứ trông cái gương Casillas ấy
Công thần mà lúc hết thời cũng bị chửi nhục như chó
Mình xem highlights cái trận gì gần đây của Real, thấy
Casillas cứu dc quả bóng mà hầu như chả thấy tiếng vỗ tay nào
 
Giờ thủ môn đẳng cấp thế giới khó kiếm, ko giữ De Gea là lại vật lộn thêm mấy năm nữa thì bỏ bu.
 
mà hài thật :)) van der sar giải nghệ , Mu vật lộn tìm thủ môn thay thế =)) tìm đc rồi , mới có mấy mùa đã phải tìm tiếp :))
 
Chuyện bình thường trong bóng đá mà . Nó muốn đi thì chịu chứ biết sao . chả lẽ vứt lên cho dự bị 1 năm dìm hàng à . Mua tài năng trẻ . trả lương cao , train lên thành sao , giờ nó không chịu cống hiến cho clb thì cũng vứt không đáng tiếc . Mình thấy CLB có cái kiểu nước đến chân rồi mới nhảy trong chuyện ký hợp đồng . thành thử thất thế . Mấy cầu thủ có tiềm năng thì phải thường xuyên trói chặt hợp đồng chứ cái kiểu dây dưa đợi còn khoảng hơn 1 năm mới chịu ký có ngày mất trắng mới sáng mắt ra
 
giờ là thời kim tiền rồi đâu như thời xưa đá hết sức vì clb yêu quý đâu
 
Nếu nói về trung thành thì hiện tại ở MU vẫn còn 1 người nữa... Mà ông này thì còn đang bị anh em đòi tống đi nữa thì lòi đâu ra khái niệm trung thành nữa :-"...
btw: anh Rosicky chắc cũng chuẩn bị tống ra đường vì hết hợp đồng.. Legend tương lai của ai đó đấy :-".
 
Thôi, đêm nay cổ vũ hết mình anh Si vẹo làm 2 nhays vào lưới Ass giúp MU lọt top 3 \m/
 
Lọt sao nổi , ars nó còn 2 trận chưa đá mà ...

Mà cũng cổ vũ anh Si tối nay phá lưới bọn nó \m/
 
Mình thì ko tiếc De Gea
Vị trí thủ môn tuy quan trọng nhưng ko phải là vị trí ghi dc bàn thắng
Thủ môn hay nhất thế giới chăng nữa vẫn sẽ có lúc bị thủng lưới
Ai dám chắc thủ môn kém tên tuổi ko có những phút xuất thần?
Thủ môn bắt hay mà ko có ai ghi bàn thì cũng chả tiến xa dc
Vị trí biết ghi bàn mới là tối quan trọng
 
Lọt sao nổi , ars nó còn 2 trận chưa đá mà ...

Mà cũng cổ vũ anh Si tối nay phá lưới bọn nó \m/

k dc top 3 cũng phải cố ăn nó, vì danh dự nữa. Kể cả hết mùa có đứng thứ 4 nhưng ăn dc nó thì cũng an lòng rồi :D
 
Mình thì ko tiếc De Gea
Vị trí thủ môn tuy quan trọng nhưng ko phải là vị trí ghi dc bàn thắng
Thủ môn hay nhất thế giới chăng nữa vẫn sẽ có lúc bị thủng lưới
Ai dám chắc thủ môn kém tên tuổi ko có những phút xuất thần?
Thủ môn bắt hay mà ko có ai ghi bàn thì cũng chả tiến xa dc
Vị trí biết ghi bàn mới là tối quan trọng


Mình cũng nghĩ thế nhưng nói ra sợ mấy ông này lại gạch đá. Nói thật thủ môn kiếm thằng ổn đinhj cỡ Cech, hàng thủ khủng, tiền vệ giữ bóng tốt, tiền đạo biết ghi bàn là được. Nhìn lại thằng Valdes ở Barca mà xem. Có phải làm việc mẹ gì đâu.
 
Mình thì ko tiếc De Gea
Vị trí thủ môn tuy quan trọng nhưng ko phải là vị trí ghi dc bàn thắng
Thủ môn hay nhất thế giới chăng nữa vẫn sẽ có lúc bị thủng lưới
Ai dám chắc thủ môn kém tên tuổi ko có những phút xuất thần?
Thủ môn bắt hay mà ko có ai ghi bàn thì cũng chả tiến xa dc
Vị trí biết ghi bàn mới là tối quan trọng

mùa này bao nhiêu trận MU thoát hoà với thua nhờ DDG rồi ?
công làm nhưng thủ phá thì cũng vứt. MU chịu cảnh này mấy đời rồi còn gì (hồi Fer bị phạt díng dopping, rồi lúc chưa có Van, lúc Van nghỉ....)
chu kì thành công của 1 đội bóng (điển hình là MU thời Sir Alex) đều gắn liền với các thủ môn khủng (thánh Peter... thánh Van...)
 
mùa này bao nhiêu trận MU thoát hoà với thua nhờ DDG rồi ?
công làm nhưng thủ phá thì cũng vứt. MU chịu cảnh này mấy đời rồi còn gì (hồi Fer bị phạt díng dopping, rồi lúc chưa có Van, lúc Van nghỉ....)
chu kì thành công của 1 đội bóng (điển hình là MU thời Sir Alex) đều gắn liền với các thủ môn khủng (thánh Peter... thánh Van...)

Chẳng lẽ trận nào cũng muốn thoát hoà với thua nhờ De Gea. Sao không đầu tư vào tuyến trên để thắng thuyết phục đi. THủ môn khỏi phải làm việc.
 
Back
Top