Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

Các bạn lạc quan quá hay tại mình bi quan nhỉ. Nhìn lối đá như bây giờ mềnh chả có cơ sở j để thấy tự tin với top 4 ấy.

Ít ra như đầu mùa hàng thủ ngu nhưng cảm giác là trận éo nào cũng fải ghi dc 2 bàn trở lên. Giờ thì có cảm giác bị ghi bàn trước phát chỉ có từ hòa tới thua thôi....
 
Các bạn lạc quan quá hay tại mình bi quan nhỉ. Nhìn lối đá như bây giờ mềnh chả có cơ sở j để thấy tự tin với top 4 ấy.

Ít ra như đầu mùa hàng thủ ngu nhưng cảm giác là trận éo nào cũng fải ghi dc 2 bàn trở lên. Giờ thì có cảm giác bị ghi bàn trước phát chỉ có từ hòa tới thua thôi....
Kim đại đế vẫn chưa mất lòng tin nhé! Chí khí lên các con giời :))

kimmie.png
 
Carrick + Jones trở lại thì MU yên tâm 1 phần nào về phòng ngự
không hiểu sao thằng Evans nó COCC à , thậm chí còn thay Fletcher đeo băng đội phó nữa , thằng ngu này phế nặng rồi , đá thì như ông già , chọn vị trí ngu , rất thích căng ngang ở sân nhà để gây kích thích đội bạn , phát động tấn công bằng cách chuyền về cho Gea , thấy nó đá mà nản quá đi mất
Nói thật chứ Smalling còn ăn đứt nó , trận vừa rồi có mấy quả ảnh đi bóng lên trên được phết , còn chú Rafael sao lão Gaal đì nhỉ ?
 
nói chung khó chịu nhất là đá ko có nét, đá ko có miếng. Xem thằng live thằng ars kết quả có thể ko đc như ý nhưng ít ra đá còn chả rời rạc thế này.
 
bh không át vía bọn tí hon đc nữa. Hồi còn ông cụ mấy thằng kia loi nhoi là ăn vả, lập lại trật tự ngay. bh bị mấy thằng tí hin nó cù nhây mà éo làm đc gì
 
Cái vấn đề của MU mùa này suy cho cũng cũng chả khác gì Chelsea năm ngoái cả.. Gặp mấy đội mạnh thì thoải mái và chỉ thật sự mất điểm bởi những chú tí hon thôi.
Nên nhớ dàn khung năm ngoái của Chelsea vẫn ổn định và ít bị thay đổi như MU mùa này đấy nhé :)).
 
bh không át vía bọn tí hon đc nữa. Hồi còn ông cụ mấy thằng kia loi nhoi là ăn vả, lập lại trật tự ngay. bh bị mấy thằng tí hin nó cù nhây mà éo làm đc gì
thời cụ thì chuyên gia vô địch sớm sẽ thả điểm cho đám đội cần trụ hạng , mùa sau chúng mày sẽ trả điểm tao hoặc bán cho cầu thủ ngon ( như WestHam với vụ Tevez ) , ngoài ra cụ có skill Fergie Time thần thánh nên đám yếu nó hãi chả dám sung , chắc sung chỉ có mấy học trò cụ làm huấn luyện viên muốn chứng minh cụ sai mà nổi tiếng nhất là Mark Hughes =))
Trận nào ông này cầm đội bảo đảm đá ra trò với MU
 
Thật ra trận sun vừa rồi cũng giống như thời ông cụ mà. Nhiều khi đá shit mà ăn được pen.
 
Cái vấn đề của MU mùa này suy cho cũng cũng chả khác gì Chelsea năm ngoái cả.. Gặp mấy đội mạnh thì thoải mái và chỉ thật sự mất điểm bởi những chú tí hon thôi.
Nên nhớ dàn khung năm ngoái của Chelsea vẫn ổn định và ít bị thay đổi như MU mùa này đấy nhé :)).

Gặp đội mạnh thì thoải mái?? Thắng được Ars năm nào cũng thắng và thêm đc Liv trên sân nhà mà cứ như là rape top 4 =)) Có vẻ quá trình dơwngrade của MU nhanh quá nên các bạn vẫn chưa bắt nhịp kịp thì phải =)) Chel năm ngoái mất điểm bởi đội yếu nhưng vẫn tạo được cả tá cơ hội và nhất là không tạo cho fan cái kiểu bế tắc đến cùng cực như thế này. Còn mình bây giờ cũng chỉ mong được "như Chel năm ngoái" thôi là dư điểm vào top 4 rồi =))
 
Cái vấn đề của MU mùa này suy cho cũng cũng chả khác gì Chelsea năm ngoái cả.. Gặp mấy đội mạnh thì thoải mái và chỉ thật sự mất điểm bởi những chú tí hon thôi.
Nên nhớ dàn khung năm ngoái của Chelsea vẫn ổn định và ít bị thay đổi như MU mùa này đấy nhé :)).
Đc như Chels năm ngoái thì giờ chắc xếp trên MC rồi, nếu muốn so sánh Mu thời điểm này thì nên so với Chels thời Villas Boas là hợp, thời đấy Chels đá công ko ra công, thủ ko ra thủ, lối đá hơn nữa mùa chưa định hình, cầu thủ trong đội hình luôn bị báo chí soi xét vì giá chuyển nhượng, còn đám fan thì cũng chẳng buồn nói.
 
Trận đêm mai mở đầu chặng tourmalet tử thần, hi vọng là thắng dc để có tý tinh thần :2cool_burn_joss_sti
 
coi như tourmalet này như bài thi cuối HK, đá ngu thì mùa sau tứ tiếp tục đua FA với League cúp thôi. Fixtures dễ, thắng vài trận vớ vẫn, lại cứ atsm :|
 
Móa sao trận nào cũng phải có tí gì gọi là có tranh cãi nhỉ
 
Phí quá, quả đấy Rooney tỉnh tí nữa thì
 
Rooney 2 quả, Fellani một quả tiếc quá.

Valencia phối hợp với Di Maria có vẻ tốt.
 
Thiên thần phế vãi . 2 quả đi bóng mất bóng dính phản công tí toi
 
phế vật Maria, thật là phí tiền
 
mấy phút cuối còn đéo chịu ép lên kim1 bàn thắngg làm cl gì cứ nhây nhây sân nhà hoài ==
 
Back
Top