Manchester United F.C - Welcome to the Reign of LVG!

Thấy chú Shaw cũng có tiềm năng lắm. Nghe nói Smalling bị chấn thương rồi. Đang vào form thì chấn thương. Bực thật
Smalling là bị bệnh nên không đá được, về sớm chứ chấn thương hồi nào :))
 
Nghĩ tuyển Anh cũng buồn cười thật, 2 ông Lampard với Gerrard thì là tiền vệ công mà lúc nào cũng ép 1 ông trung tâm 1 ông cánh, còn Carrick thì là tiền vệ trụ cột của CLB lớn nhất thì mãi ko được vào tuyển quốc gia =))
Đến lúc già khú thì mới được đi chơi dự bị =))
 
Nghĩ tuyển Anh cũng buồn cười thật, 2 ông Lampard với Gerrard thì là tiền vệ công mà lúc nào cũng ép 1 ông trung tâm 1 ông cánh, còn Carrick thì là tiền vệ trụ cột của CLB lớn nhất thì mãi ko được vào tuyển quốc gia =))
Đến lúc già khú thì mới được đi chơi dự bị =))
Nên nó cứ ăn hành suốt đó thôi :2cool_misdoubt:
 
Nói về Sir Alex mà ko nói về Park Ji Sung là sai lầm. Bản hợp đồng tưởng như chỉ là quảng cáo mà thành công hơn mong đợi. Park Ji Sung tuy đá không hay nhưng lúc nào ra sân cũng với 120% quyết tâm hết :x
 
^
Đá thế là hay rồi còn đòi hỏi gì nữa, thời đấy Đông Phương Trác mới đích thị là quảng cáo.
 
^
Đá thế là hay rồi còn đòi hỏi gì nữa, thời đấy Đông Phương Trác mới đích thị là quảng cáo.
Team lúc đó toàn Tevez, Ronaldo, Gigg với Rôoney thì ông này chả đá công nhân bm :( Ko phải là chê anh đá dở, ý là anh múa không dẻo như cá đồng chí kia. Nhưng trận cầu lớn nào cũng phải có anh vào làm con thoi
 
Team lúc đó toàn Tevez, Ronaldo, Gigg với Rôoney thì ông này chả đá công nhân bm :( Ko phải là chê anh đá dở, ý là anh múa không dẻo như cá đồng chí kia. Nhưng trận cầu lớn nào cũng phải có anh vào làm con thoi
Thì Sung kĩ thuật và đầu óc đều ở mức trung bình mà. Hồi ở PSV đá amf mấy trận không có bộ công cụ lao động đá cùng đá ngu lắm, về MU thì đa năng cần cù chả kém O'Shea.
 
Nói về Sir Alex mà ko nói về Park Ji Sung là sai lầm. Bản hợp đồng tưởng như chỉ là quảng cáo mà thành công hơn mong đợi. Park Ji Sung tuy đá không hay nhưng lúc nào ra sân cũng với 120% quyết tâm hết :x
Kẻ huỷ diệt Arsenal :))
 
Xem cái đống clip youtube thì tiếc Nani nhất, giá mà...:2cool_sad:

 
Xem Nani quẩy đã mắt hơn, pogba thì mềnh ko dc xem mấy nên chả tiếc lắm
 
Nani đá cánh phải ngon hơn cánh trái. Hồi đấy Valen đá cánh phải cũng ngon nên hay bị dự bị hoặc vứt sáng cánh đối diện. Giờ Valen về hậu vệ rồi thì nhiều khả năng trái Maria, phải Nani khá ngon.
 
Nani có biết thủ qué đâu, với lại Mata đang cặp với Herrera hay đem Nani vào phí. Chưa nói Nani về độ chuyên nghiệp với ổn định thì thua Mata.
 
Nani là thằng có khả năng nhưng đếch có tư duy và sự chuyên nghiệp. Cho đi không tiếc.
 
Nani là thằng có khả năng nhưng đếch có tư duy và sự chuyên nghiệp. Cho đi không tiếc.

Sao lại ko có tư duy và chuyên nghiệp nhỉ. Nani bao lần bị đày lên ghế dự bị, vẫn luyện tập đẻ trở lại, cơ bụng 6 múi, bắp thịt cuồn cuộn. Cái Nani thiếu ở MU là sự tin tưởng thôi. Cứ để Nani chơi tự do hay trận nào cũng đc vào sân như Ronaldo mà xem. Chỉ buồn cái là ngay cả Sir Alex cũng thích mẫu cầu thủ cơ bắp như Valen hơn nên trận chung kết mới để Park và Valen đá chính, loại Berbatov và Nani khỏi đội hình.
Hơn nữa fan Mu cũng quá khắt khe với Nani. Nhớ trận gì của Nani thời Moyes, mặc dù chơi không tệ, tạt bóng kiến tạo 1 bàn thắng nhưng lúc bị thay ra vẫn bị fan dè bỉu đến nỗi phải che mặt.
 
Nani vướng cái bệnh cá nhân, anh mà cứ tập trung cày assist như ngày xưa thì có khi giờ còn ngon hơn cả thánh nữ.
 
Sao lại ko có tư duy và chuyên nghiệp nhỉ. Nani bao lần bị đày lên ghế dự bị, vẫn luyện tập đẻ trở lại, cơ bụng 6 múi, bắp thịt cuồn cuộn. Cái Nani thiếu ở MU là sự tin tưởng thôi. Cứ để Nani chơi tự do hay trận nào cũng đc vào sân như Ronaldo mà xem. Chỉ buồn cái là ngay cả Sir Alex cũng thích mẫu cầu thủ cơ bắp như Valen hơn nên trận chung kết mới để Park và Valen đá chính, loại Berbatov và Nani khỏi đội hình.
Hơn nữa fan Mu cũng quá khắt khe với Nani. Nhớ trận gì của Nani thời Moyes, mặc dù chơi không tệ, tạt bóng kiến tạo 1 bàn thắng nhưng lúc bị thay ra vẫn bị fan dè bỉu đến nỗi phải che mặt.

Nếu để Nani tự do e rằng Man sẽ không triển khai được lối chơi vì Nani quá rườm rà giống Cris 3 năm đầu, nhưng khác biệt là Cris đã thay đổi tư duy còn Nani thì vẫn thế. Nani là người có nhiều phương án nhưng quyết định quá chậm, thế nên Sir mới tin dùng Valen một người đầu óc đơn giản và dứt khoát. Nói Nani không chuyên nghiệp bởi vì có rất nhiều tình huống Nani tham không đúng lúc, làm mất bàn thắng của Cris là một ví dụ.
 
Nani lúc trước khác quái gì Di maria hiện tại đâu...Ở MU hết 8 năm, đá ổn định đc đúng 2 mùa, còn lại toàn lên với xuống chẳng bao giờ tạo đc sự yên tâm. Qua 3 thời HLV rồi, cả David Mọi còn chê thì ko biết còn hi vọng gì.
Ko phải vô lý mà van Gaal với Fergie đều đánh giá cao Valencia đâu, tuy đầu đất nhưng bảo gì làm nấy, 1 đội bóng cần phải có vài người công nhân thế này mới cân bằng, chứ 10 thằng Ronaldo thì mạnh thằng nào thắng đấy mắm môi sút à.
 
Sao lại ko có tư duy và chuyên nghiệp nhỉ. Nani bao lần bị đày lên ghế dự bị, vẫn luyện tập đẻ trở lại, cơ bụng 6 múi, bắp thịt cuồn cuộn. Cái Nani thiếu ở MU là sự tin tưởng thôi. Cứ để Nani chơi tự do hay trận nào cũng đc vào sân như Ronaldo mà xem. Chỉ buồn cái là ngay cả Sir Alex cũng thích mẫu cầu thủ cơ bắp như Valen hơn nên trận chung kết mới để Park và Valen đá chính, loại Berbatov và Nani khỏi đội hình.
Hơn nữa fan Mu cũng quá khắt khe với Nani. Nhớ trận gì của Nani thời Moyes, mặc dù chơi không tệ, tạt bóng kiến tạo 1 bàn thắng nhưng lúc bị thay ra vẫn bị fan dè bỉu đến nỗi phải che mặt.

Sir mà thích mãu cơ bắp thì thằng CR7 nó chả sống nổi trong 3 năm đầu đâu. Nani trong những năm SIR sử dụng có bao giờ là ít.. Nhưng tại sao lối đá màu mè cá nhân duy ý chí vẫn không thay đổi ??...
 
Cầu thủ như Ronaldo được mấy người. Từ hồi Ronaldo đi thì MU bắt đầu xây dựng lối đá dựa trên những cầu thủ trâu chó rồi. Mở bát là Valencia.
 
Back
Top