Manchester United FC 2018/2019: Mang Real đến đây!

  • Thread starter Thread starter huuvupro
  • Ngày gửi Ngày gửi
phản hay không thì vẫn là nghi vấn mà tôi tin là khó thể biết được nhưng cách tiếp cận trận đấu của MOU vẫn sai lầm y như trận trước gặp West Ham
 
Ta thì không nghĩ là phản. Thấy phần nhiều game này do cách bố trí cầu thủ với đưa ra chỉ đạo kèm cặp các kiểu có vấn đề.
Thấy rất có mùi do chính Mou sắp xếp để mọi người tưởng là bị phản. Ta theo dõi từ hồi còn ở Chel thì thấy kịch bản y chang, cứ tới trận bước ngoặt quan trọng là đầy mùi, xong rồi mũi dùi đc chĩa vào 1 số cầu thủ (như Hazard, Matic). Xong rồi có những pha thay người sớm hiệp 1, rồi blame cầu thủ, blame ko đc cho tiền mua cầu thủ và cuối cùng Mou ra đi vì bị phản chứ éo phải vì dở.
1 cái nữa là độ Toxic của Mou cứ tăng dần đều sau mỗi trận đấu thua nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bàn về cái chuyện "đàn bà" của Mou thì ko thể thiếu việc mới đây nhất đổi giờ họp báo và họp báo trong 3 phút rưỡi nhé
 
nghi là 45p h2 lại là bài tạt cho Fế :((
 
Nói đi cũng phải nói lại, dĩ nhiên cầu thủ sai, nhưng dĩ nhiên cũng tới lúc HLV phải đi rồi :)

Mà ở lại cũng tốt......:5cool_big_smile:
 
Matic trò cưng mà cũng phản à :))
 
Thua hiệp 1 topic nhảy cả chục trang []---
 
Matic dạng như Baily bây giờ đấy, lúc đầu cực hay xong tệ ở mùa thứ 3 rồi bị chỉ trích, dìm hàng suốt mùa đó và cuối cũng là tạch cả mùa giả
 
Martial tệ hại vl. R10 đánh đầu 2 lần như bán độ =))
 
Cái gì cố ấu thì quá cố,Mou hết thời thì out sớm cho người khác về còn cơ hôi
 
martial nó không muốn đá thì thay ra cho rồi
 
Tau thấy Mã Tí An ko muốn đá
Rát lao động đường phố thì ko muốn ghi bàn
Lukaku thì phế toàn tập
Hưng chez sắp vào chả biết để làm gì :|
 
trận này nohope r , thôi đi ngủ chán lắm r , bao nhiêu ngày thức khuya xem mà chả dc cái đéo gì ngoài nỗi thất vọng tràn trề
Từ khi anh ca sĩ về MU đá vừa ngu vừa xui loại khỏi C1 , mất FA và giờ nát đéo thể tưởng
 
Theo kịch bản từ 2-3 năm nay thì trận này thua 1-2 nhé :))
 
Back
Top