Manchester United FC 2018/2019: Mang Real đến đây!

  • Thread starter Thread starter huuvupro
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thằng niga đó đúng oc chó luôn bóp rất nhiều lần rồi vẫn phải trông mong vào nó cay vai
 
phản công nhanh mà vô chân thằng pogba nó ko chuyền thì thôi ,đm cứ cầm bóng khều khều vờn vờn làm chậm mẹ hết,coi cay vkl,mà h MU ngoài nó ra đéo ông nào khá khẩm hơn dc
 
giphy.gif
2HWEHSO8CsqExCk5zU_-aHp9IO5qkrP9K9t7d0h3680.gif
Phải công tâm mà nói là thằng Pog đen nó vẫn thằng có trình và đá tốt nhất team, cả đội có mỗi mình nó ổn đỉnh và tỏa sáng đều đặn, vấn đề là nó vẫn là 1 thằng trẻ trâu, đừng đòi hỏi nó phải là 1 thủ lĩnh. như vậy là quá sức của nó. Giờ tiễn bớt mấy quả tạ trên sân và sẵn tiện đuổi luôn cái thằng cha trên ghế hl là nó đá ngon ngay
À còn thằng này đá cũng tốt nhưng cháu nó phải chờ anh hưng gân 500k
 
Chỉnh sửa cuối:
Vãi cả chửi pogba, chửi thằng ra chiến thuật với cả mua mấy con hàng tạ về ấy
 
Vãi cả chửi pogba, chửi thằng ra chiến thuật với cả mua mấy con hàng tạ về ấy
Điều 1 Mou luôn luôn đúng, nếu Mou sai quay lại điều 1.
 
Lại chui hang tiếp =))
 
giphy.gif
2HWEHSO8CsqExCk5zU_-aHp9IO5qkrP9K9t7d0h3680.gif
Phải công tâm mà nói là thằng Pog đen nó vẫn thằng có trình và đá tốt nhất team, cả đội có mỗi mình nó ổn đỉnh và tỏa sáng đều đặn, vấn đề là nó vẫn là 1 thằng trẻ trâu, đừng đòi hỏi nó phải là 1 thủ lĩnh. như vậy là quá sức của nó. Giờ tiễn bớt mấy quả tạ trên sân và sẵn tiện đuổi luôn cái thằng cha trên ghế hl là nó đá ngon ngay
À còn thằng này đá cũng tốt nhưng cháu nó phải chờ anh hưng gân 500k

thằng Ku có cái điệu ôm đầu mà gặp lúc đội nhà đang khó khăn nhìn hãm lol thật
 
éo chửi thằng l*n Pogba mới lạ. Nó ổn định lúc nào thế? Đá tấn công thì làm chậm bóng, phòng thủ thì vô trách nhiệm, ngoáy ngoáy éo hiểu để làm gì ở sân nhà. Thỉnh thoảng vài trận anh bố thí cho 1 đường bòng "đỉnh cao, ngẫu hứng" thì phải coi anh lên thánh à.
Ko cần biết đẳng cấp ở chỗ l*n nào mà đá với thái độ hời hợt, theo hứng thế thì cút cmn đi.
 
Thì mình bảo nó giống Kubo mà. Trình độ có nhưng quá ẩu tả màu mè. Như quả thua hôm truớc mà có máy quét tốt như ở tuyển Pháp thì đã không sao, mà ngay h1 nó đã có vài quả như thế rồi.
éo chửi thằng l*n Pogba mới lạ. Nó ổn định lúc nào thế? Đá tấn công thì làm chậm bóng, phòng thủ thì vô trách nhiệm, ngoáy ngoáy éo hiểu để làm gì ở sân nhà. Thỉnh thoảng vài trận anh bố thí cho 1 đường bòng "đỉnh cao, ngẫu hứng" thì phải coi anh lên thánh à.
Ko cần biết đẳng cấp ở chỗ l*n nào mà đá với thái độ hời hợt, theo hứng thế thì cút cmn đi.
 
éo chửi thằng l*n Pogba mới lạ. Nó ổn định lúc nào thế? Đá tấn công thì làm chậm bóng, phòng thủ thì vô trách nhiệm, ngoáy ngoáy éo hiểu để làm gì ở sân nhà. Thỉnh thoảng vài trận anh bố thí cho 1 đường bòng "đỉnh cao, ngẫu hứng" thì phải coi anh lên thánh à.
Ko cần biết đẳng cấp ở chỗ l*n nào mà đá với thái độ hời hợt, theo hứng thế thì cút cmn đi.

Thật ra thì trận nào cháu nó cũng có vài trái banh xuất cmn thần cả..

Vấn đề quan trọng ở nó có lẽ là vì nó quá tự tin cầm bóng kể cả khi ở trên phần sân nhà cho nên mới có 1 2 tình huống phản công chết người :))
 
Thì mình bảo nó giống Kubo mà. Trình độ có nhưng quá ẩu tả màu mè. Như quả thua hôm truớc mà có máy quét tốt như ở tuyển Pháp thì đã không sao, mà ngay h1 nó đã có vài quả như thế rồi.
cái trò tì đè giữ bóng có từ 2 mùa trước rồi , cũng dính mấy quả bên kia cướp được bóng ăn phản công sml , cơ mà Mou biết nhưng đéo dám sạc vì MU giờ sống bằng hơi thở của nó , nó dỗi thì đào đâu ra thằng làm bóng , thế mới khổ chứ
 
Thì mình bảo nó giống Kubo mà. Trình độ có nhưng quá ẩu tả màu mè. Như quả thua hôm truớc mà có máy quét tốt như ở tuyển Pháp thì đã không sao, mà ngay h1 nó đã có vài quả như thế rồi.
Nhưng ít ra thằng trong truyện nó ẩu nhưng nó có tinh thần, đá vì đội. Thằng l*n này đá vì anh thích, anh éo thích thì anh đi bộ, mất bóng thì thôi, làm gì nóng=))
 
dám chửi nó xem , mai thằng mập giao hoan đất trời Raola lại " Pog3 không vui , Pog3 không hạnh phúc , Pog3 buồn " , xài thằng này chỉ có HLV cứng hoặc thỏa mãn cái tôi của nó
 
tóm lại là vác Kante về. Hôm qua thấy Sarri để nó đá như amf mà tội nó quá.
Nhưng ít ra thằng trong truyện nó ẩu nhưng nó có tinh thần, đá vì đội. Thằng l*n này đá vì anh thích, anh éo thích thì anh đi bộ, mất bóng thì thôi, làm gì nóng=))
 
Vác Kante chắc k khó đâu vì có vẻ nó k hợp với Sarri, nhưng muốn mua chắc k dưới 100 củ
 
Lúc này mà mua Kante bằng tiền mặt chắc không khả thi đâu vì không ai muốn bán cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp cả, nhưng phương án đổi người chắc là được đó...
 
Pogba cần một Kante mới có thể tỏa sáng được.

Ngay cả Zidane cũng cần Makelele cơ mà.
 
Đổi ngang vậy ai làm bóng , công nhân nghành pog đen thui dở dở ương ương thiệt nhưng h Mu cũng chỉ có nó xẻ dc hàng thủ đội ban .
 
Hlv và đồng đội ko đủ trình để đá cùng pogba thì có, thằng đá dc nhất đội thì chửi trong khi hlv lạc hậu thì tônnhư thánh sống.
 
Nói nó múa may quay cuồng thì dm nhìn lại đồng đội cái, chạy chỗ như cái lol và hầu như là đéo bít chạy chỗ, lối đá thủ dâm nên có bít tấn công đâu, cái bài chồng biên vốn bản sắc của MU cũng mất, đập nhả 1-2 xong đứng đực ra đó, và ko thấy dc pha nào đập nhả 3-4 lun, Mou hết thời mẹ rồi mà các chú trong đây tôn như thánh
 
Back
Top