Manchester United FC 2018/2019: Mang Real đến đây!

  • Thread starter Thread starter huuvupro
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ds9Tc9ZW0AAE5Qi.jpg
 
So với thằng Tot bỏ ra 0 đồng đúng là chả biết nói j. Muốn bênh Mou mà cũng chả tìm dc lí do để bênh nữa rồi :))
 
Chả thấy tung hô j mà vẫn ăn chửi do trắng tay và bị xì tin nó bỏ gần 20 điểm ấy =)) . ăn chửi kinh nhất sau trận thua Sevilla bị loại khỏi C1 =))
Tung hô nhiều lắm, trong này vẫn nhiều ông lấy vị trí thứ 2 ra khè bảo MOU tiến bộ qua từng năm và thành tích hơn Liv năm ngoái cơ mà =))
 
Tung hô nhiều lắm, trong này vẫn nhiều ông lấy vị trí thứ 2 ra khè bảo MOU tiến bộ qua từng năm và thành tích hơn Liv năm ngoái cơ mà =))
Ah có con đặc sản trym =))
 
Tối nay dự thua mấy bàn đây các bẹn?
 
Ơ thì top 2 so với mùa đầu top6 lại chả... tiến bộ!? 8-} ít nhất là nhìn về mặt điểm số đi đã.
Vấn đề là sang mùa này thì lọt cmn xuống hố thôi =))

Mà Linh lóp chấn thương rồi, tối nay lão Mou cho Jones đoàn tụ với Linh nhỏ thì éo còn gì để nói luôn =))
 
Linh lót đang lên chân thì lại nằm, mà năm ngoái ghẹ đc golden glove năm nay chưa đc nửa mùa đã thủng hơn 20 bàn =))
 
Linh lót cặp baily chấc ngon. Dm ông baily xuống vl.
 
Sớm thì ngay tối nay sau khi thua Valencia, muộn thì vài vòng đấu nữa khi thua thêm 1-2 trận nữa
Tối nay đá với team trẻ trâu thụy sĩ nhé =))
Và đến giờ này mà chưa sa thải thì khá sure là đợi đến lúc ko thể vào top4 nữa để tiết kiệm tí tiền rồi, best Ed luôn =))
 
Mình cực mong Ả Rập đến để đá đít tên Ed, người đáng sa thải nhất k phải Mou mà là con chó Ed gỗ
 
:6cool_smile:
LỘ TRÌNH TOP 3 TRƯỚC TẾT DƯƠNG LỊCH.

NHA diễn hài 1/3 thế là đủ rồi, đen cũng đen rồi, chẳng ai đen quá 1/3 chặng đường cả, mình nhớ cổ nhân nào nổi tiếng lắm nói như vậy cơ mà mình quên rồi, vòng tiếp theo sẽ là lột xác, thần rùa quay lại, mùa giải chính thức bắt đầu với MU.

Thằng hàng xóm thì không chấp nó, cho nó đá một mình một giải. Thằng Gà trống thì thôi, cũng cho nó qua vì giờ đến Tết dương nó nhàn lắm. Đến Tết dương phân khúc đầu sẽ là ManC top 1, Tottenham top 2. Còn lại?

Vòng tiếp theo - tầm 2/12: Chelsea hạ nhẹ Fulham bét bảng, Tot gà 2-1 Arsenal, Liverpool mải căng sức và win mệt PSG nên sẽ thọt trận derby với Everton. Hàng xóm bắt đầu tách top, MU, win nhẹ 2-0 Southampton và cách top 5 là ba điểm.

Vòng 15 (6/12): Liverpool tuần 3 trận nên vẫn đuối, lại toàn big match, những vẫn thắng may trước Burnley. Tot gà sẽ thắng nhẹ Southampton, lên top 2, Chelsea cũng sẽ thắng Wolverhampton, tâm điểm vòng này MU – Arsenal, cách nhau đúng 3 điểm, Mou phèo rất có kinh nghiệm đối đầu bọn kiểm soát bóng nửa vời này, dự sẽ thắng nhẹ Arsenal 2-1, bằng điểm top 5. Hết vòng này, MU có 27 điểm, bằng Arsenal, Liverpool và Chelsea lần lượt 36 và 34 điểm. Tot và hàng xóm không để ý.

Vòng 16 (8/12): Chelsea dự là sập giàn trước hàng xóm vòng này, vẫn giữ 34 điểm. MU và Arsenal lần lượt gặp Fulham – Huddersfield nên win, riêng MU sẽ win vài trái lấy tinh thần, vì thằng Fulham yếu quá, hai này sẽ có 30 điểm. Thằng Liverpool sẽ hòa với Bournemouth vì còn phải đấu với Napoli và MU ngay sau đó. MU bằng điểm với Arsenal, 30 điểm, kém top 3 là 7 điểm, top 4 là 4 điểm.

Vòng 17 (16/12): Liverpool sống chết với Napoli, tình thần và thể lực đi xuống trầm trọng, sẽ thua sát nút MU, Chelsea thắng nhẹ Brighton, vươn lên top 3. Arsenal cũng sẽ thắng Southampton. MU và Arsenal giờ cách top 4 có 4 điểm.

Vòng 18-19-20-21: Bốn vòng này gộp chung lại, vì nó khoảng 9 ngày đá 4 trận, MU chỉ phải gặp Cardiff City, Huddersfield, Newcastle, trận còn lại là Bournemouth hơi căng nhưng sẽ thắng hết vì rùa. Liverpool sẽ ăn ngay 3 quả khó nhai là Wolverhampton, Arsenal, City nên sẽ mất khoảng 5/12 điểm, xuống top 6. Chelsea sẽ ăn phải quả Watford và Leicester City, không có kinh nghiệp xoay tua lúc này, dự sẽ thua một trận. Arsenal giai đoạn này cũng đụng Liverpool dự hòa. Lúc này MU hiên ngang top 3, hơn Chelsea 1 điểm, hơn Arsenal và Liverpool không nhớ mấy điểm). :)>-
 
Back
Top