Manchester United GVN Fanclub - Hail Mourinho!

Thăng cha pep ăn đc mou đại ca toàn nhờ trong tài

Phòng thay đồ Mou nhìn Ibra chỉ ra sân nói "giết"

Ibra:"dạ đại ca"
Mình cũng fan Mu, ko phải fan Pep, Nếu nói Pep ăn Mou nhờ trọng tài. Chẳng hiểu bạn có xem bóng đá thời Mou - Pep ở LaLiga ko mà phán như thế.
- Nói đội hình Barca mạnh hơn Real thì còn chấp nhận nghe đc. Chứ xem mấy trân kinh điển thằng Barca nó thắng nhiều hơn, ép sân nhiều hơn, áp đảo về mọi thống kê. Barca thắng là thắng đậm. Chứ Real thắng thì chật vật.
- Mou chơi bài va chạm mạnh, kiểu bạo lực. Pep chơi bài vấp cỏ, ăn vạ. Mỗi ng mỗi kế sách. Đều là mục tiêu chiến thắng chung.
- Nhiều lúc vào đọc bài Mu nhà minhì thấy mấy fan toàn ảo tưởng đi đâu. thắng mấy trận với đội yếu mà tung hô như lên mây. (giống kiểu Ú19 ngày xưa.). Nếu qua nữa mùa rồi khẳng định anh này ngon, anh kia thọt cũng ko muộn. Như chú BaiLy, chưa gặp hàng cứng, chưa biết thế nào. ( ko phải là ghét chú ấy). Nhưng vào đây thấy ae tung hô như báo mạng tung hô. Thật chán.
 
Thời chelsea đó bồ
 
Thời chelsea đó bồ
chelsea??
ông kém lịch sử quá rồi
năm thua barca thằng overbo bắt là thời hiddink ông thần:))
thời MOu có gặp barca mà là barca rjkarr,có trái banh nhấp siêu kinh điển của rô vẩu rồi tỉa thẳng cech chôn chân!
 
Cứ có chelsea là ghét pep roài
 
Liệu đêm nay có 1 fairy tale nào nữa cho Rashford không? :3cool_adore:

 
longnach phát biểu mà cũng quote bài lại chi mấy thím =))

Kèo 1/4 giữ nguyên từ 2 tuần trước như ta nói, trận tối nay hòa thôi :1cool_byebye:
 
Thời chelsea đó bồ
- Tính luôn cả thời chel, thời inter, thời real.....Mou vs Pep đc bao nhiêu trận là bị trọng tài ép. Bao nhiêu trận Mou thắng đẹp, bao nhiêu trận Pep thắng áp đảo.
- Bạn đừng nói 1 - 2 trận trọng tài bênh, rồi phán luôn cả quá trình chạm trán giữa 2 ng trên. ( trọng tài bênh Pep.)
- Nắm thông tin ít quá.
- Pep nó có đầu óc, chơi chiến thuật ăn vạ. gây sức ép trọng tài, mới đc vậy chứ cũng ko phải dễ. Mà cũng 1 phần do Mou tai tiếng chơi theo kiểu bạo lực nhá. Cái này chả bệnh ai cả.
- Nói thì phải rộng hơn, là uefa bênh BARCA, bất kể gặp đội nào, hlv nào.....
 
Nói thật đến giờ Mình vẫn chưa tin khả năng của Pep . 3k thì dàn cầu thủ nó quá bá đạo rồi nên HLV nào lên cầm vẫn cứ ăn như thường . Còn Pep qua phá nát 3de thế nào thì mọi người tự hiểu .
 
- Tính luôn cả thời chel, thời inter, thời real.....Mou vs Pep đc bao nhiêu trận là bị trọng tài ép. Bao nhiêu trận Mou thắng đẹp, bao nhiêu trận Pep thắng áp đảo.
- Bạn đừng nói 1 - 2 trận trọng tài bênh, rồi phán luôn cả quá trình chạm trán giữa 2 ng trên. ( trọng tài bênh Pep.)
- Nắm thông tin ít quá.
- Pep nó có đầu óc, chơi chiến thuật ăn vạ. gây sức ép trọng tài, mới đc vậy chứ cũng ko phải dễ. Mà cũng 1 phần do Mou tai tiếng chơi theo kiểu bạo lực nhá. Cái này chả bệnh ai cả.
- Nói thì phải rộng hơn, là uefa bênh BARCA, bất kể gặp đội nào, hlv nào.....

Nói một hồi lòng vòng, lòng vòng chỗ nào tự tìm đi ttaamx ko rảnh
 
Nói thật đến giờ Mình vẫn chưa tin khả năng của Pep . 3k thì dàn cầu thủ nó quá bá đạo rồi nên HLV nào lên cầm vẫn cứ ăn như thường . Còn Pep qua phá nát 3de thế nào thì mọi người tự hiểu .

chuẩn
độ bựa của hắn là đuổi hết mấy cầu thủ biểu tượng đức như taigo,kross là hiểu cmnr =))
nói chứ nhiều hlv nói đúng đó
có messi trong đội là bằng 2-3 người b thường rồi
tầm simeone mà nắm barca chắc nó thống trị trường kì luôn quá!
 
Simeone mà cầm Barca khéo chưa đc nửa mùa nó cho lượn vì xung đột với Si thuế các kiểu =))
 
Qua đội nào Pep chả sút công thần mùa trước. Deco,Rô vẩu, Kroos, Tiger,Hart ,Toure,chắc là để trị cho dễ
 
cái chức năng danh sách đen hay nhỉ.. thậm chí ai quote lại bại mình cũng ko thấy luôn :D
 
Dẫn Bayern 2 năm mới sút Tiger đi mà, cứ nhìn Mu đây thì biết sút là đúng :))
Có thì đáng tiếc là tặng con hàng Kroos cho Real thôi.
 
Simeone mà cầm Barca khéo chưa đc nửa mùa nó cho lượn vì xung đột với Si thuế các kiểu =))

cầm đội yếu nên phải đá phang giò thôi bác
đưa barca cầm ra lối đá công thủ toàn diện ngay
 
Dễ mà tối nay Iba ghi bàn rồi chạy thẳng đến chỗ Pep ăn mừng lắm
 
- Mou chơi bài va chạm mạnh, kiểu bạo lực. Pep chơi bài vấp cỏ, ăn vạ. Mỗi ng mỗi kế sách. Đều là mục tiêu chiến thắng chung.

Bài vấp cỏ, ăn vạ ko nhờ trọng tài thì nhờ ai?
 
GẤP: anh em có biết ở Phú Nhuận hay q3 có quán nào có phòng lạnh, không hút thuốc mà có chiếu đá banh không? Do ông anh mình vợ ổng mang bầu nên không qua mấy quán binh thường đc.
 
Bài vấp cỏ, ăn vạ ko nhờ trọng tài thì nhờ ai?
Như nhau, va chạm mạnh, bạo lực mà trọng tài bỏ qua thì cũng là nhờ trọng tài vậy :>
 
Back
Top