• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Manchester United GVN Fanclub - Hail Mourinho!

Ta thấy bọn mi nên quên quá khứ huy hoàng đi, và chấp nhận thực tại MU đang là 1 đội banh tầm trung, và cái việc kêu gào trong box này cũng không thể làm cho Mu lấy lại hình ảnh ngày xưa ngay lập tức được. Như bọn Liv ấy, bao nhiêu năm ngụp lặn cđv vẫn hát vang bài You'll never walk alone. Ta vẫn đặt niềm tin nơi Mou, giả sử Mou không thành công thì cũng không có gì là lớn lao và bất ngờ. Messi chỉ có 1, và sir Alex cũng chỉ có 1.
 
Chỉnh sửa cuối:
Liver có càm tưởng từ khi có Klopp đang dần lấy lại vị thế rồi

Mou mà thất bại với Mu nữa , thì chiếc ghế Mu thực sự nóng bỏng đít =)) ai ngồi lên cũng nóng cháy đít =)) Và Mu cũng là nơi các ngôi sao tới thiết lập những kỉ lục tồi tệ trong sự nghiệp
 
Ta thấy bọn mi nên quên quá khứ huy hoàng đi, và chấp nhận thực tại MU đang là 1 đội banh tầm trung, và cái việc kêu gào trong box này cũng không thể làm cho Mu lấy lại hình ảnh ngày xưa ngay lập tức được. Như bọn Liv ấy, bao nhiêu năm ngụp lặn cđv vẫn hát vang bài You'll never walk alone. Ta vẫn đặt niềm tin nơi Mou, giả sử Mou không thành công thì cũng không có gì là lớn lao và bất ngờ. Messi chỉ có 1, và sir Alex cũng chỉ có 1.
Liver có càm tưởng từ khi có Klopp đang dần lấy lại vị thế rồi

Mou mà thất bại với Mu nữa , thì chiếc ghế Mu thực sự nóng bỏng đít =)) ai ngồi lên cũng nóng cháy đít =)) Và Mu cũng là nơi các ngôi sao tới thiết lập những kỉ lục tồi tệ trong sự nghiệp
Chẳng lẽ 20 năm sau mình lại nói với con trai: "Cái đội MU vừa lên hạng đó thời của bố ngày xưa mạnh lắm đấy con ạ..." :9cool_too_sad::9cool_too_sad:
 
Đội hình này do tâm lý thôi. Hồi đó thua chắc về bị SAF quạt cho, giờ thua 4-0 xong trao đổi áo bắt tay đội bạn cười huề huề xong phủi đít về đéo thèm quan tâm fan nghĩ gì.

Cứ riết thành thói quen nên giờ những màn lội ngược dòng hầu như rất ít.
 
Đội hình này do tâm lý thôi. Hồi đó thua chắc về bị SAF quạt cho, giờ thua 4-0 xong trao đổi áo bắt tay đội bạn cười huề huề xong phủi đít về đéo thèm quan tâm fan nghĩ gì.

Cứ riết thành thói quen nên giờ những màn lội ngược dòng hầu như rất ít.
Làm cứng quá thì cầu thủ thời nay nó lại chơi lật ghế :1onion33:
 
Hlv ngồi chưa ấm chỗ đã phải lo bị đuổi thì tất nhiên phải cưng cầu thủ hơn lão Alex rồi =))
 
Cập nhật tình trạng chấn thương của Bailly : có khả năng là 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nằm viện , đen như mõm chó , cơ mà năm sau có CAN-2017 thì đỡ phải gọi
 
Giờ thì đành dùng Rojo cho hết quãng đời còn lại thôi.

Mà Mou cũng xác định đá C2 để vào C1 rồi nên các con hàng cứ nghĩ thoáng ra đi, ít nhất là phải có mấy trận vỡ mặt để còn tống đám vô dụng lên bench
 
Cập nhật tình trạng chấn thương của Bailly : có khả năng là 1 tháng rưỡi đến 2 tháng nằm viện , đen như mõm chó , cơ mà năm sau có CAN-2017 thì đỡ phải gọi
Xem như mất sạch chút hy vọng vô địch còn lại, giống hồi Arsenal mùa 2008-2009 mất Fabregas dài hạn ấy :8cool_amazed:
 
Xem như mất sạch chút hy vọng vô địch còn lại, giống hồi Arsenal mùa 2008-2009 mất Fabregas dài hạn ấy :8cool_amazed:

chấn thương éo hiểu sao ám MU hoài , năm ngoái Shaw lên đồng thì đi cả năm , giờ Bailly đá cũng khá thì đi 2 tháng
đề nghị MU kiếm thầy chùa về cúng sân đi
 
giờ ham hố j vô địch nữa, cố lết top 4 để dự C1 thôi, thường thì mùa 2 Mou mới thăng hoa. Cứ chờ đợi thôi, nhưng trc mắt phải vào dc top 4 đã
 
mục tiêu mùa này là top4 , cúp 2 thì càng vào sâu càng tốt :))
 
Đm đêm nay chiến MC à
 
mục tiêu mùa này là top4 , cúp 2 thì càng vào sâu càng tốt :))
cái c2 ảnh hưởng top 4 nhiều quá mà chưa chắc gì vô địch nổi, thấy bỏ cho rồi, trận rồi thua tan nát thế chắc cũng do cái lịch chó đẻ.
 
Tới h vẫn đéo biết lối đá chính của Mu là gì :v
 
^ Phòng ngự tiêu cực, ko cần phản công (vì có phản công dc éo đâu), trông chờ vào tình huống cố định.
 
Phản công mà cắm ông già Ibra ở trên là thấy chán rầu.
 
Vấn đề là thời Gàn với Mou giờ phá tan cái đội hình MU rồi. Đúng ra Moyes làm không sai khi giữ lại nguyên đội hình cũ của Sir Alex chỉ thay đổi tí chút vì ổng muốn là thay từ từ nhưng dân tình dell chịu nổi khi thấy MU rớt top nên tống ổng đi. Van Gall về bắt đầu thay máu gần nửa đội hình, đến Mou thì tan hết cái làm nên thành công của MU là lối đá gắn kết.

Muốn một đội hình tốt có bài vở thì cầu thủ phải đá quen chân với nhau, trừ khi lắm tiền mua toàn sao như Real. Giờ cầu thủ chả quen đá với nhau, phối hợp như của nợ thì thua là phải rồi
 
Back
Top