mới coi xong đánh giá hơi khó xem vì phim siêu cm nó tối luôn, phong cách làm phim có hơi hướng cổ điển thời thập niên 60-70 với màu sắc huyền ảo, hippie, cuồn đạo, ma tuý các kiểu tạo không khí khá là điên loạn.
về phần nội dung thì nói chung là đơn giản chủ yếu là để đạo diển dợt tay nghề thôi chứ mạch thẳng, diển xuất củng không có nhiều luôn.
nửa đầu phim xem cứ như mv trừu tượng của đám hippie ấy không có gì nhiều chủ yếu tập chung vào chị main, bà nầy phải nói có cặp mắt khá là hút hồn ( hút hồn thiệt luôn đéo phải kiểu yêu thích gì

) củng khá creepy. nửa sau phim mới bắt đầu điên và sáng lên, kể vui thì như đức chúa đi truyền đạo thu nạp đồ đệ về với ánh sáng của người ai ngờ gặp phải 2 con ác quỷ thế là tiển dong 1 con về địa ngục, 1 con thì tưởng giết rồi nhưng đéo chết nó quây lại thịt cả hội.
nói chung là khó xem, nhửng chi tiết creepy và nửa sau là điểm sáng của phim. không rành văn hoá hippie thời đó nên cho 5,5 điểm thôi.
btw: có hai chi tiết ấn tượng và khó hiểu là:
khúc thằng già chuẩn bị nói nhảm ảnh chọt cái chui rìu vào họng ròi đẩy từ từ vào coi rất thoả mản
còn khúc thằng kia bị bắn xuyên cổ nhưng vẩn tỉnh bở đánh nhau là sao ?