{Manga} Chàng Quản Gia

  • Thread starter Thread starter Sai*
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
hahahhaha Hayate 1 con nguoi` khinh khung~ chay xe dap van toc 8okm/h
xe tong khong chit,1000v giut khong xi nhe, dap xiu con cop nang 300 can acacacac
tac gia tinh cho nhan vat chinh lam superman hahahaha con nua ban do con gai thi vo cung dep
ps: may hhu khong go dau duochichic
 
2 tuần ra một tập hay 1 tuần một tập? nếu là một tuần thì mai là có tập 2 đọc rồi, nhưng với tình hình truyện chưa xuất bản xong ở nhật bản thì chắc một lúc nào đó lại ngừng mất...
 
Nhà xuất bản Nhật hình như mới ra đến tập 4 hay 5 gì đó àh.
Mà sao tui đọc bản của bọn kia dịch thấy khan khác với bản ở vn dịch
 
ở đằng sau cuốn truyện nó có nói lúc nào ra tiếp đó :D, mai là có tập 2, công nhận truyện này coi vui vãi =))
bản dịch của nước mình thì có bao giờ giống bản của nước ngoài đâu cơ chứ, có vậy mà cũng phải nói =))



cho hỏi 1 cái, trang web hiện tại của Ragnarokvn là gì vậy?
 
Santa Claus trong đây thì khỏi phải nói,phân biệt chủng tộc mà lại còn áp dụng triệt để biện pháp nói quá =))...coi thấy hài vãi :)).
 
truyện này lắm chữ nhưng mà đọc kỹ thấy ngộ vãi :))
mình phì cười đoạn con hổ cũng chê cậu là nghèo kiết ,đừng có so sánh tôi với anh =))
dù gì đây cũng là bộ manga khá
 
+yes nhưng cái nxb kim đồng phát hành thì tương lai ko sáng lạng lắm bên nhật ra mới tập 5 thì chắc bên này ra được 2 tháng là ngưng mất T_T
cả cái đoạn con hỏ đánh nhau với con trắn nữa đoạn đây cũng buồn vười vãi :D

+mà giờ mới nhớ hum qua đọc bài báo nào nó lên án nxb trẻ với hai bộ truyện ám hành ngự sử và truyền thuyết tiên nữ có quá nhiều cảnh sex đọc xong mà lộn ruột X-(
 
Chậc! Nói chán chê mấy vụ đó rùi. Thật ra báo chí nói gì là kệ họ, miệng lưỡi bốc phét ít hiểu biết nhưng toàn ra vẻ ta đây >_< Mà có gì đi nữa thì cũng phải đến lúc những nét vẽ nghệ thuật của tác giả (mà ông bô bà khốt gọi là "cởi mở thái quá", "đầu độc con trẻ") trở nên bình thường trong tất cả con mắt mọi người thôi, không sớm thì muộn. Mình đọc và hiểu theo cách nghĩ của riêng mình, hay thì mình mua để đọc, không chỉ cho biết mà cũng là ủng hộ nữa ^_^

Nhắc lại nhớ, dạo này khâu dịch truyện có nhiều bộ dịch không được sát lắm, chắc lại vì "some words are embarassing" :3 *sigh*
Bộ này cũng vậy. Theo tớ nghĩ thì đoạn đầu không phải là trong giấc mơ mà cái ông già noel đó là có thật, dựa theo trang đầu tiên thì lúc đó là Hayate đang đi làm thêm (giao nước giải khát thì phải).
 
Cái quái quỉ gì xảy ra với bọn Kim Đồng vậy? nếu đúng như Shi nói thì bọn này ko tin đc rồi ::(, dịch thì phải nguyên văn chứ, kiểu này thì chết.
Độ chục năm nữa xem còn thằng nào dám mở miệng phê phán mấy cảnh "nghệ thuật" =_= trong truyện tranh nữa ko.
 
Độ chục năm nữa xem còn thằng nào dám mở miệng phê phán mấy cảnh "nghệ thuật" =_= trong truyện tranh nữa ko.
thế thì ông cứ đợi đến lúc đó đi
hôm nay đọc tập 2 òi hài vãi lại xuất hiện thêm nhân vật mới
 
http://www.gamevn.com/forum2/showpost.php?p=3092858&postcount=24
Keke... Có khi mình làm thấy bói được rùi ;)) Bữa trước đoán bậy cái biệt thự ở Tokyo thì y như rằng đúng là Tokyo thiệt (lấy làm khoái lắm :D)

Tập 2 này tiếp tục trưng bày thêm một số nguồn nhân vật mới:
Isumi - Nhỏ nhẹ, châm rãi đến mức rùa còn nhanh hơn ^__^ được cái cô nhóc khoác cái vẻ bên ngoài của 1 hime thuần.
Sakuya - Tsk! Chị Hai Versage!!! >__>
Saki = maid + scientist + idiot + ... cái gì đó có liên quan đến H5N1 ;)) <== 1 mẫu dễ vẽ, dễ kiếm trong các manga e-rate :D
 
Dịch sai hẳn đi với nội dung truyện là những gì Kim Đồng làm từ trước tới giờ mà, bó tay. Không hiểu bọn mặt dày đó nghĩ gì, nếu mà thấy dịch sát nghĩa nó embarrass quá thì đừng lấy mấy bộ này về chứ.
Cái biệt thự thì đúng là ở Tokyo, vol 2 có nói về cái này.
Hayate thì khỏi phải nói rồi, mà nó đâu phải người đâu, nó là gundam mà, lol. Đoạn này KĐ dịch sao vậy các bác.
 
Ráng thêm vài tuần nữa cho xong thằng KĐ,...rồi sau đó xem bản gốc xem tụi nó bóp méo truyện này đến cỡ nào .. :D .Thiệt tình,cứ manga nào vào tay tên này đều hỏng hết ::(
..Hayatae ở đây là bóng cao su chất lượng cao vẫn đúng nhất,chứ gundam bị đâm cũng toi mất cái móng :D
..công nhận cái tên santa trong này bị hâm , đã ko cho gì con lên mặt dạy đời ::( ,nếu mà ngoài đời có thật chắc ko sống nổi đến cuối năm #>:)
 
Coi tập 2 thấy cũng...được,nhưng Yakuza hình như hơi bị hạ thấp -.-...mà thằng ku là quái vật hay sao mà 1 chọi gần 40 mạng mà còn sống trở về ?
@ holywar :
www.rovietnam.com.vn
Vào reg cái acc đi,còn 1 ngày x giờ y phút gì gì đó là open beta...dự đoán thẻ rag tầm 50k/tháng.
 
cái thằng hayate này ko phải là người muh, 1 mình xài tay ko chọi 1 đống yakuza cầm kiếm mà còn sống lết về, cưỡi xe đạp kéo xe bò chở cô chủ đua với xe hơi, lạy chúa =)), coi mà bái phục :D
@Genius: thx :D
P.S: sao cái thằng này mặc đồ con gái hợp thế ko biết :o , cả bộ nekomimi lẫn bộ đồ cưới nữa :-/
 
sao cái thằng này mặc đồ con gái hợp thế ko biết :o , cả bộ nekomimi lẫn bộ đồ cưới nữa :-/
Chậc! Mấu chốt là ku cậu có mái tóc lạ đời: nhuộm màu lam nhạt, hay là màu bạc vì lao động quá sức hem biết, vô đen trắng thì thành blank kolor ==> nhìn giống màu hoe nên thấy hạp thui ^__^
www.rovietnam.com.vn
Vào reg cái acc đi,còn 1 ngày x giờ y phút gì gì đó là open beta...dự đoán thẻ rag tầm 50k/tháng.
Bùn quá đi! Mún chơi lém nhưng dạo này mạng đang dành hết để anime rùi >_< Đợi khi nào lên đời caple rùi hẵng tính vậy (độ 1 2 tháng nữa) khi đó mấy bác thấy mẹt em là nhớ ném cho vài hèo với vài bộ áo rách dùng tạm hén :))
 
Cái này có phong cách mới đây, thường theo các truyện cũ thì con Nagi thích thằng Hayate, thằng hôn phu nhà Tachibana thích con Nagi, còn thằng Hayate thì thích người khác. Nhưng cái này cả con Nagi lẫn thằng hôn phu đều thích người khác, xem ra thằng tác giả này có nhiều điều thú vị.
Ông làm như cái bản full rag là ghê lắm vậy, bỏ chút thời gian down về có tốn gì đâu mà mạng với cả máy? Mà nhỡ như vậy thì lúc đó gặp tui, tui cho vài bình red potion =)).
 
Cái này có phong cách mới đây, thường theo các truyện cũ thì con Nagi thích thằng Hayate, thằng hôn phu nhà Tachibana thích con Nagi, còn thằng Hayate thì thích người khác. Nhưng cái này cả con Nagi lẫn thằng hôn phu đều thích người khác, xem ra thằng tác giả này có nhiều điều thú vị.
Ông làm như cái bản full rag là ghê lắm vậy, bỏ chút thời gian down về có tốn gì đâu mà mạng với cả máy? Mà nhỡ như vậy thì lúc đó gặp tui, tui cho vài bình red potion .
He he! Thì tính khí chung của nhiều vị tiểu thư, công tử ngày nay là không thích nghe lời người khác sắp đặt cho mà, thêm vào nữa có lẽ do 2 bên đều "vênh quá trời" nên rủa thầm: "nhìn cái mặt rõ ghét!" =))

@ Xion: Móa! Pa nầy keo vãi... Tớ nói "vài hèo" với "vài bộ áo rách" là ý xin xỏ hơi cao đó :-" ^__^ Chẳng lẽ như tớ mà hem biết cách kiếm mấy thứ lèng tèng để dùng :wink:
 
Chẹp...down rag về rồi hẹn lập acc ở server nào đi =))...anh em có gì tiện trao đổi =))...
btw...để cho khỏi lạc đề...tớ thấy cái này giống phim Hàn Cuốc...btw...edit vì hôm qua mới đọc lại cuốn truyện xong :-".
 
ở cái tập 2 này thằng tác giả nó làm tình tiết khá phết cái đoạn mà con nagi đòi ra biển ngắm mặt trời bằng xe đạp rồi xe kéo bò bùn cười vãi
ròi cả đoạn mấy thằng yakuza nữa chứ nhắng vãi luôn
mà thăng hayate này gặp đứa con gái nào nó cũng bảo "yên tâm tôi sẽ bảo vệ cô" với một cái bộ mặt perfect làm nhỏ nào cũng đổ nó cả .... hix
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top