{Manga} Chàng Quản Gia

  • Thread starter Thread starter Sai*
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Hì Hì hôm nay tập 5 ra roài.Công nhận hình như tui kết truyện này rùi đóa.coi khúc nó bị con HINA dụ dzui ghê:D
 
saudoivn1991 nói:
nham? nhí kinh , noi 3 chuyen tào lao tui bay bi điên à

Tui thấy ZAPER nói vậy là còn nhẹ đóa. Có lẽ vì tui khoái truyện này(hay là suy nghĩ bình thường ) thì tui thấy bác hình như hơi quá đó nhe.X( X( X( X( X( X( X(
 
À hay là tổ chức cuộc thi bình chọn nhân vật tui yêu trong truyện này đi nhe. Còn ko thì lập cái topic mới bình chọn đi.:D

Tui thì bỏ phiếu cho hayate và nagi mỗi người 50 phiếu:D
 
hix bác king ò soul nà làm phát 3 bài luôn lần sau viết gì nghĩ kĩ cái đã nha ko có ngày bị mob cho lên bảng phong thần đó

chỗ này bác king of soul xem thôi đừng có ai xem đó
coi khúc nó bị con HINA dụ dzui ghê

bác nên thay từ dụ bằng lừa ko chỉ cần một lần nhấn d nữa là thôi toi đó kinh nghiệm xương máu mà lại T_T ::(
 
Tập 5 này cũng khá vui,mà thằng haya với con maria hình như càng lúc càng tiến gần hơn.
 
Sáng nay ra mua cuốn truyện mà tụi con gái ngồi xung quanh cứ nhìn mình thì thầm, chắc tại cái tên truyện giống truyện con gái :(, nhìn mặt tụi nó mà chỉ muốn slap cho mấy cái vào... mông T_T.
 
Sau đó bị nó slap vào mặt :)) .................
 
Vẫn lời chán :'> chấp nhận 5 ăn 1 :))
nham? nhí kinh , noi 3 chuyen tào lao tui bay bi điên à
Hồi sáng đọc trên báo thấy có thằng trên saudoi sinh ở vn vào năm 1991 vì coi H nhiều quá nên bị động kinh đc đưa qua J để tìm phương pháp điều trị, giữa đường nhảy máy bay mà ko có dù. Không biết có phải thằng này ko nhỉ, cậu nào gọi giùm 115 cái, kẻo nó động lên thì...
@Moon_Son: kinh nghiệm xương máu lạ nhỉ :))
 
Sáng nay ra mua cuốn truyện mà tụi con gái ngồi xung quanh cứ nhìn mình thì thầm, chắc tại cái tên truyện giống truyện con gái :(, nhìn mặt tụi nó mà chỉ muốn slap cho mấy cái vào... mông T_T

tui thì cũng có khác gì ông đâu đến cả bà chủ hàng bán truyện còn nhìn nữa huống chi mấy em ngồi coi truyện hix
mà chẳng nhẽ ông vật con nhà người ta ra để slap vô đó ah tui chỉ sợ ông chưa kịp vật ra thì nó tiện tay bẻ mất cái của ông thì khổ với vợ con ông thôi :D
mà cũng là chẳng nhẽ con trai ko được đọc mấy cái truyện sến của con gái sao nhỉ tui cứ thấy truyện nào hình vẽ đẹp với nội dung ngộ ngộ tui đọc tuốt :D
Hồi sáng đọc trên báo thấy có thằng trên saudoi sinh ở vn vào năm 1991 vì coi H nhiều quá nên bị động kinh đc đưa qua J để tìm phương pháp điều trị, giữa đường nhảy máy bay mà ko có dù. Không biết có phải thằng này ko nhỉ, cậu nào gọi giùm 115 cái, kẻo nó động lên thì...
@Moon_Son: kinh nghiệm xương máu lạ nhỉ

giữa đường nó nhảy máy bay thể thì hiện giờ nó ở TQ or biến chứ làm sao gọi 115 nổi hay giờ 115 được đầu tư cả helicopter thế

kinh nghiệm thật đó chứ khà khà !!!
 
tui thì cũng có khác gì ông đâu đến cả bà chủ hàng bán truyện còn nhìn nữa huống chi mấy em ngồi coi truyện hix
mà chẳng nhẽ ông vật con nhà người ta ra để slap vô đó ah tui chỉ sợ ông chưa kịp vật ra thì nó tiện tay bẻ mất cái của ông thì khổ với vợ con ông thôi
Chỉ sợ nó chưa kịp bẻ thì tui đã... ;))
mà cũng là chẳng nhẽ con trai ko được đọc mấy cái truyện sến của con gái sao nhỉ tui cứ thấy truyện nào hình vẽ đẹp với nội dung ngộ ngộ tui đọc tuốt
Con gái đọc truyện con trai thì đc coi như việc bình thường, con trai đọc truyện con gái là việc động trời, gay, biến thái, mất nam tính,...... đây là xã hội công bằng văn minh sao?
giữa đường nó nhảy máy bay thể thì hiện giờ nó ở TQ or biến chứ làm sao gọi 115 nổi hay giờ 115 được đầu tư cả helicopter thế

kinh nghiệm thật đó chứ khà khà !!!
Thì nó nhảy giữa biển, rồi mới bơi vào bờ, vào quán internet nào đó gần bờ, thế nó mới lên gamevn và viết đc bài đó chứ :)), vì vậy gọi 115 là tốt nhất, thêm 113 nữa phòng khi nó động lại làm bừa thì... :'>
@Truyện ngày càng sến, hi vọng ko đi quá xa về phía sướt mướt.
 
Cái manga này...lôi hơi bị nhiều nhân vật vào :|...trong cuốn bí kíp khỉ gì đấy,thằng người bị đốt cháy nhìn sao cũng ra chú Makoto...còn cái quán cà rá thì cái banner Mai HiME đập phát to tổ bố vào mẹt =)).
 
nếu ko muốn kể cái bức tượng đồng ở mấy tập đầu nhìn thế nào cũng ra thằng Conan chứ ko ai khác =)), ông này có vẻ khoái lôi nhân vật của truyện khác vào :D
 
Quên,bọn trans dịch hơi lởm...Seiyuu là mấy con bé lồng tiếng cho anime chứ làm dek gì có con ca sĩ nào tên Seiyu có giọng ca vàng bên Jap -.-...lòe mấy cháu mầm non có khác...
 
Moon_Son nói:
hix bác king ò soul nà làm phát 3 bài luôn lần sau viết gì nghĩ kĩ cái đã nha ko có ngày bị mob cho lên bảng phong thần đó
Moon_Son nói:
hì hì cho mình xin lỗi nha tại mới gia nhập ko lâu( mà mấy anh mod chắc cũng tốt bụng ko trách trẻ nhỏ đâu nhỉ):wink:
 
cái manga này xem cực kỳ lởm gà rán mà cũng đọc cơ ah hồi mới xb tưởng hay lắm ai dè [-(
đc mỗi cái mấy pé trông cute :))
 
đc mỗi cái mấy pé trông cute
Đó là điểm quan trọng nhất để gà rán mua đọc mà :))
Dạo này không còn thấy cái gì đặc biệt >__> Trừ mấy vụ dịch sai .__.
Hay là tớ chưa đọc kỹ nhỉ :p
p.s: Ranza! Qua Sành Điệu đê, Năng Động có pé nào hay sao mà cứ bám ở bên đó thế >_<
 
Cái manga này...lôi hơi bị nhiều nhân vật vào ...trong cuốn bí kíp khỉ gì đấy,thằng người bị đốt cháy nhìn sao cũng ra chú Makoto...
Xem lại mới thấy đúng thằng Shishio Makoto thật =)).
p.s: Ranza! Qua Sành Điệu đê, Năng Động có pé nào hay sao mà cứ bám ở bên đó thế >_<
Sao, bên năng động à? lão chủ G bọn này còn phải bỏ bé bên đó mà qua sành điệu với anh em cơ mà.
 
Các bác đọc vol 6 chưa? Hay vãi, coi mới biết con Isumi là phù thủy!

Tập này thằng Hayate bị đuổi vì không help cô chủ win trong cuộc đua đường trường, đi làm thêm đúng chỗ con bạn cũ (tên gì quên béng) và có vài tình tiết hơi bị hay :x....có kiss rồi đó :))

Gundam Hayate lần này lên level nhá...phóng 1 phát văng cả con robot to đùng...Katsura (older) biến thành Vetega (có chữ M trên trán) vui vui...

Nhỏ Hina kết anh Hayate rùi...đào hoa qúa...mà anh chàng lại nhớ hoài tới cô chủ nhỏ thế này...

Em đang ở HK, bên này 1 vol có tới 11 chap lận, dày hơn bên mình đấy, bác nào cần bảo em mua (Sunday này ra vol 7 khá khá :)))
 
Các bác đọc vol 6 chưa? Hay vãi, coi mới biết con Isumi là phù thủy!

Tập này thằng Hayate bị đuổi vì không help cô chủ win trong cuộc đua đường trường, đi làm thêm đúng chỗ con bạn cũ (tên gì quên béng) và có vài tình tiết hơi bị hay ....có kiss rồi đó

Gundam Hayate lần này lên level nhá...phóng 1 phát văng cả con robot to đùng...Katsura (older) biến thành Vetega (có chữ M trên trán) vui vui...

Nhỏ Hina kết anh Hayate rùi...đào hoa qúa...mà anh chàng lại nhớ hoài tới cô chủ nhỏ thế này...

Em đang ở HK, bên này 1 vol có tới 11 chap lận, dày hơn bên mình đấy, bác nào cần bảo em mua (Sunday này ra vol 7 khá khá )

bác có đọc rồi xin đừng spoil có thể có người thích nhưng đâ phần là ko thích đâu mà bác bên đài loan cơ ah sướng nhỉ

Đó là điểm quan trọng nhất để gà rán mua đọc mà
Dạo này không còn thấy cái gì đặc biệt >__> Trừ mấy vụ dịch sai .__.
Hay là tớ chưa đọc kỹ nhỉ
p.s: Ranza! Qua Sành Điệu đê, Năng Động có pé nào hay sao mà cứ bám ở bên đó thế >_<

Sao, bên năng động à? lão chủ G bọn này còn phải bỏ bé bên đó mà qua sành điệu với anh em cơ mà.

mấy bác chơi rag àh hồi trước có chơi nhưng giờ bỏ rồi đang chờ rag2 ra mà chắc mút mùa quá thê ngoài rag ra còn chơi gì nữa ko ?
 
Có muốn spoil thì spoil bằng chữ trắng, mà nói thật chả ai thích đọc spoil khi mà truyện đang ra thế này đâu, còn 5 ngày nữa mới ra tiếp mà đã đọc spoil thế này thì...
mấy bác chơi rag àh hồi trước có chơi nhưng giờ bỏ rồi đang chờ rag2 ra mà chắc mút mùa quá thê ngoài rag ra còn chơi gì nữa ko ?
Gunbound, Audition, ATC, Lineage2, Ran, Survival Project.... nói chung là rất nhiều, nhưng riêng chỉ có một trò mà có cho tui cũng ko chơi: VLTK :|.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top