{Manga} Chàng Quản Gia

  • Thread starter Thread starter Sai*
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Bà kon biết trang nào có hình ảnh trong chuyện này kô ??? Em mún làm cái wallpaper mới cho máy

đầy truyện đẹp hơn mà đâu cần lấy truyện này làm wall đâu chứ

mà mấy bác đầu óc phết nhảy từ một cái cảnh bt vô mấy bác thành đặc biệt luôn truyện này dành cho 10 tuổi đọc vậy với đọ tuổi 10 đọc cảnh đấy sẽ suy diễn kiểu của 10 tuổi chứ đâu có kiểu của mấy bác đâu mà lên an tác giả thích 18+ vậy :D

Ai biết , trong box này bi h toàn người lớn hết , có chú nào dũng cảm xin Mod mở cái topic only for aduld đê. ^^

mem nào lên tiêng mob cho vé máy bay miễn phí sang arap luôn đó ko cần về
 
Felix nói:
dù sao vẫn khoái Himuro với Nonohara hơn thằng Hayate :))
Thằng Himuro là người dơi hay sao é, nó đứng được trên thân cây :D
 
Phải nói là người gõ kiến vì chỉ có gõ kiến mới đứng ngang người bám trên thân cây như thế =))
 
nkduy116 nói:
Thằng Himuro là người dơi hay sao é, nó đứng được trên thân cây :D
-Dơi chỉ hút máu chớ ko chảy máu. Thèng này thấy tiền đưa ra thèm đến máu mắt máu mũi chảy ròng ròng -----> yêu quái =))
 
người đọc cái này có đúng phần lớn là trẻ em ko hay mấy tên lolicons là nhiều ;)) khẳng định 1 câu lão tác giả là lolicon =))
 
Dơi chỉ hút máu chớ ko chảy máu. Thèng này thấy tiền đưa ra thèm đến máu mắt máu mũi chảy ròng ròng -----> yêu quái

việc thằng đó chảy máu là có thể hiểu là nó đánh nhua một trận tơi bời với ông quản gia đến máu me be bét thế chứ ko phỉa thấy tiền đâu làm để đánh lừa dân đó mà

@felix: cái chữ ký của bác nhìn ngộ nhỉ trông con nhỏ tội quá mà nhỏ đó trong manga anime nào vậy bác
 
nói chung trong tình trạng thiếu manga hay như hiện nay thì cái này coi cũng tạm ổn.Có điều thằng nhân vật chính hơi thiếu nam tính mặc dù khỏe như kinh-kong:D :D :D :D
 
Moon_Son nói:
việc thằng đó chảy máu là có thể hiểu là nó đánh nhua một trận tơi bời với ông quản gia đến máu me be bét thế chứ ko phỉa thấy tiền đâu làm để đánh lừa dân đó mà
-Có thấy đánh nhau chi đâu , lão Klause chơi "cách của người già" mà =))
 
Có thấy cảnh thằng Himuro đánh với ông quản gia đâu :-/ rõ ràng ngay vào lúc sắp đấu thì ông quản gia đã đưa tiền ra rồi.
 
Thì đưa tiền xong thì coi như đã giao đấu ==> đỡ tốn bông bằng =))
 
-Thành ra lần đó nhà Nagi lỗ . Tốn tiền cho thằng Himuro mà chẳng giành đc giải ------> lão này bị đuổi mới xứng :lol: , lúc nào cũng ra tiêu chuẩn cho hayate mà lại "người già có cách của người già xin cậu nhận cho " =))
 
mấy pa này ý đồ đen tối ghê, mọi người vào đọc lại tưởng truyện này hentai thì lại đọc ào ào chết mất :))
ai bít bot ragnarok xin pm nick [email protected] hoặc nhắn tin trên diễn đàn./thx
thằng hâyte đó trông thân hình như con gái vậy mà khỏe như voi ý. đánh nhau điên cuồng, trong trang phục phụ nữ mà mình ko nhận ra khiến thằng cha tổng quản ngày đêm thương nhớ :))
 
Có ai biết kết cục là gì, kể sơ sơ ra nghe xem
 
Đọc truyện mà muốn biết kết cục trước kết cục thì chán chết , mà hình như truyện này chưa end thì phải !_T
 
Thì vậy nên muốn biết sơ sơ thôi chứ có muốn biết hết đâu nào :D
 
Truyện này đang ra bên Japan !!
Đợi End chắc cũng lâu à !
 
mong là nó đừng end vội đang hay mà mấy pa cả không biết bọn VN ra đuợc đến tập mấy
 
Câu hỏi này không hiểu lắm, ghi cái gì mà dính một chùm lại không hiểu nghĩa là gì
 
hay thật , 1 câu 3 nghĩa , bác này bị rối loạn ngữ pháp ahs :
- Mong là nó đừng kết thúc vội
- Đang hay mà mấy pa
- Ko biết ở mình râ đến tập mấy
 
cái này hình như cùng tác giả với thám tử kỳ tài thì phải
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top