Manga School Days

  • Thread starter Thread starter wasaby
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Tui thật không hiểu nổi 1 cái manga tình cảm nhăng nhít, quan hệ lung tung, đầu rơi máu chảy như thế này lại có cái tên là School day, chẳng lẽ đây là tình hình của giới trẻ bay giờ:-/.Nói vậy có vẻ già lắm nhưng thật ra tui mới 18 tuổi à;;)
 
Đúng, tình hình của giới trẻ hiện nay là như vậy đấy. Nếu cậu chịu khó đào sâu tìm hiểu thì sẽ thấy dân tuổi 14-19 bây giờ cũng không khác School Days là bao đâu. (tất nhiên kết thúc có thể không giống)
 
Đồng ý là như vậy, nhưng nó chỉ dừng ở mức độ có thể chấp nhận được như cái Shuffle hoặc Ichigo 100% chẳng hạn chứ mà cái kiểu xxx nhau tới mức làm con người ta có bầu, rồi còn cái vụ cầm dao đi đâm chém nhau thế này thì thôi rồi, cùng lắm chỉ tạt axit thôi=))
 
xxx mục tiêu chính là có bầu => duy trì nòi giống chứ không phải chỉ để cho vui. Tình yêu chỉ là gia vị sau này con người thêm vào.
Đâm chém nhau vì ghen thì đầy, cái chính là ngoài đời lắm người sợ máu với ngại cầm dao. Acid cũng có khác chi đâu.
 
Ý của cậu nói vậy là quen 1 người chủ yếu là làm sao có con với người đó còn tình yêu không cần thiết chứ gì, vậy cũng nghĩa là sau có được đứa con rồi chỉ cần chăm lo cho nó còn mẹ của nó thì muốn ra sao thì ra phải không.Vậy thì trên thế giới này đâu còn có vụ ghen tuông đến mức đâm chém như cậu nói. Có điều này nói ra nói ra nếu không phải thì xin cũng cậu bỏ qua cho, nhưng theo tui đoán thì cậu cũng thuộc dạng người như thằng Makoto phải ko;))
 
Cậu hiểu sai rồi, bài trên tớ chỉ trả lời câu này của cậu
cái kiểu xxx nhau tới mức làm con người ta có bầu, rồi còn cái vụ cầm dao đi đâm chém nhau thế này thì thôi rồi, cùng lắm chỉ tạt axit thôi
Vì xxx thì chuyện có bầu là gần như đương nhiên không có gì phải bất ngờ, trừ khi thụ tinh trong ống nghiệm ;))
Ý của cậu nói vậy là quen 1 người chủ yếu là làm sao có con với người đó còn tình yêu không cần thiết chứ gì, vậy cũng nghĩa là sau có được đứa con rồi chỉ cần chăm lo cho nó còn mẹ của nó thì muốn ra sao thì ra phải không.
Như đã nói, cậu hiểu sai ý tớ. Tình yêu quan trọng lắm, nhưng tình yêu và xxx không thật sự phải đi đôi, ví dụ không cứ đã yêu là phải xxx (học sinh/chưa cưới), ngược lại thì gọi là hd (không có ht đâu nhé).
nhưng theo tui đoán thì cậu cũng thuộc dạng người như thằng Makoto phải ko
Được thế thì cũng mừng =)) Có điều tớ không hèn như nó :-"
 
ok, bây giờ quay lại từ đầu ý của tui muốn nói là cái tên của anime này không hợp với nội dung của nó, đối với những người lần đầu biết đến cái này qua tên của nó School days thì sẽ nghĩ đây là 1 anime tình cảm nhẹ nhàng của lứa tuổi học trò, nhưng sau khi xem thì mọi người sẽ thất vọng vì nội dung của nó chỉ xoay quay cậu học sinh với cuộc sống sai lầm của mình để rồi cuối cùng nhận được hậu quả do chính mình gây ra, vì vậy tui nghĩ cái tên school days là không phù hợp
 
Nhưng mình cũng chả làm được gì cho dù nó đúng là không phù hợp.
 
Manga có 2 tập thôi hã bạn, hôm qua mới mua tập 2 thấy nó vẫn chưa có vẻ là hết mà
 
SD này trên onemanga mới có chap 7
có ai biết cháp 8+ tìm ở đâu ko :-/
 
nổi máu lăng nhăng đè mấy em ra làm rùi để bị giết như vậy thì...... ngoài đời mà có thiệt thì chết đời trai
 
Vừa đọc xong tập 1. chưa thấy có cái gì là xxx với cả máu me cả .Mà cái này có mỗi 2 tập , gay cấn tập chung hết ở tập 2?
Đang cắm torrent chool days, 7gb đến sợ :'>
 
tập 2 thích nhất khúc chú makoto xử sekai,tiết là ko được chi tiết lắm ;)).
 
Có chỗ nào có link down eng từ chap 5 đổ lên không ?
 
Tớ ủng hộ Sekai nhé :|
 
Lên mạng tìm thấy chỉ đề cập nhiều đến game & anime thôi, còn manga không thấy nói :-s
 
lên onemanga đi có đến chap 7 rồi đấy
 
Nhưng mà VN dịch bựa lắm :)), khi thì tên Nhật, khi thì tên VN. Ơ mà tên Nhật còn sai cơ =)).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top