• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

[Manhua] Đại Quân Phiệt

phen này ra bã rồi...1 cân 7 thì đánh thế nào đc 8-}
 
có thể cái khu của vợ chồng hiền diệu sẽ trợ giúp, rồi lực lượng cách mạng nữa, coi như là 3 chọi 6, cũng đỡ phần nào 8-}
 
có thể cái khu của vợ chồng hiền diệu sẽ trợ giúp, rồi lực lượng cách mạng nữa, coi như là 3 chọi 6, cũng đỡ phần nào 8-}

vợ chồng diệu hiền chap trước bảo là tát nước theo mưa để kiếm ăn mà =)), lão fidel hy sinh cho anh em phàm-kỵ chạy thì đúng hơn, đọc chap này có cảm giác như ptk đoạn trụ vuơng đánh võ vuơng với thần tộc
 
chẳng lẽ HPP lên đĩa skip time đổi main ;))
 
không liên quan nhưng đến giờ em vẫn thắc mắc, trong ptk, nếu con quỳ với ông thiền buff cho a cầy phản dame và bất tử thì chiến với lông đen nổi k?
 
Trình cỡ thiên thì khéo vào vô sắc giới thần lực của nó bay luô nguyền bất tử ấy chứ :))
 
Chap tới Sử Đông lên bảng :( Không biết có ai có skill hồi sinh hay không chứ ra đi đơn giản dữ.

9.jpg

10.jpg
 
sao lắm đứa thích xài kiếm tây thế nhỉ :6cool_boss:
 
Chap tới Sử Đông lên bảng :( Không biết có ai có skill hồi sinh hay không chứ ra đi đơn giản dữ.

9.jpg

10.jpg

dễ ồm, mốt cần thì biến anh thành robocop là xong :8cool_matrix:
 
Truyện tàu bị kiểm duyệt vụ máu me dữ lắm hay sao mà nhìn mấy đoạn đánh cụt tay cụt chân chẳng chân thật gì cả.
 
^Khựa mình thấy kiểm duyệt mấy vụ hình ảnh bạo lực cũng ghê lắm mà. Để ý mấy chuyện manhua thì hầu như đều vẽ máu màu đen đen với mờ đi chứ không dám vẽ hẳn ra.

http://comicvn.net/truyen-tranh/dai-quan-phiet/chapter-26-bi-ca-trang-liet/225189
Năng lực mảnh vỡ hay vãi ( ゚д゚) Cường tráng, mãi mãi giữ được trạng thái đỉnh cao... Nó mà thông thì chắc nát ass tới chết luôn mất (づ ̄ ³ ̄)づ
Quả này tội anh Vô Kỵ rồ...


yiG0aYo.png


Ky73RRZ.jpg
 
cường tráng thì chắc chuyện giường chiếu cũng luôn ở trạng thái "đỉnh cao" nhỉ :2cool_misdoubt:
 
Mấy thằng thủ lĩnh các quân khu, thằng nào cũng bá đạo, chỉ mỗi thằng cha của HPP, cũng thủ lĩnh quân khu mà chả có năng lực gì :)) Thủ lĩnh ra tay là mấy thằng cấp tá, hay lính chỉ là tép riu.
 
thậm chí cái phụng khu còn bé nhất trong các quân khu =))
 
chắc cũng sỡ hữu năng lực rất mạnh mà ko được nói đến thôi, chỉ có ông em Hồng Sâm là chả thấy năng lực j
 
Ậy, đang nghi tới gần end sau khi xử xong Galen thì cha của HPP xuất hiện với mảnh vở khá bá đạo không kém lão, thực ra tất cả chỉ là 1 màn kịch để ku HPP trưởng thành, bài huấn luyện cuối cùng là ku Phàm phải headshot cha mình và cho ông chết thật sự, sau đó lên giành vị trí cao nhất của 7 quân khu \m/
 
Ậy, đang nghi tới gần end sau khi xử xong Galen thì cha của HPP xuất hiện với mảnh vở khá bá đạo không kém lão, thực ra tất cả chỉ là 1 màn kịch để ku HPP trưởng thành, bài huấn luyện cuối cùng là ku Phàm phải headshot cha mình và cho ông chết thật sự, sau đó lên giành vị trí cao nhất của 7 quân khu \m/

theo phong cách của 2 lão này, đánh bại lão tổng thống lần đầu tiên sẽ k hết truyện đâu, có thể là đi chinh phục thế giới bên ngoài 7 quân khu chẳng hạn mà có vẻ lão tổng thống này giống thiên lông đen rồi, 1 mình cân map rồi tạo nên triều đại mới
 
truyện này dc mấy chap đầu motip có vẻ lạ nhưng về sau tình huống cũng chả có gì cao trào lắm. Năng lực mảnh vỡ thì cũng giống kiểu dị năng bên Sát Đạo mà cốt truyện ko tập trung vào mấy cái mảnh vỡ nên cảm giác hơi nhạt. Qua vụ 1 quân khu vs 7 này ko biết có thêm dc arc nào ko
 
Back
Top