Ngồi nghiệm 1 hồi thấy Hạo Nam thật đáng thương khi có... thằng bạn như thằng Thái Tử.
Lúc bên Hồng Hưng bị Thủy Linh đánh thì anh đang bận... phê heroic. Xong phải nhờ Lập Hoa cứu mới cai nghiện được.
Lập Hoa vừa giúp Thái Tử ca cai nghiện, vừa giết Thủy Linh. Cuối cùng bị cả băng Đông Anh nó kiếm chuyện éo thấy bạn Thái Tử đâu. Tới khi Lập Hoa bị nghi chết cháy thì Thái Tử mới thò mặt ra, kéo băng kéo bè cắn loạn lên. Đầu Bự theo hội Thái Tử đi cắn cuối cùng bị giết, cũng nhờ Thái Tử báo.
Đánh lớn ở Hỏa Thạch Châu cũng do Thái Tử kiếm chuyện, làm liên lụy bao nhiêu người. Thái Tử đánh trận này thì ngập mồm hành, cuối cùng toàn Nam last hit lấy số thì quay qua thù Hạo Nam. Về nhà được ít lâu thì hết gây với Chó Xam lại đấm chết Tommy đệ Tưởng. Nam cũng mém chết vì cứu thằng này, đưa được nó ra biển thoát nạn.
Kế tới thì tham gia Bài Danh Chiến, Lập Hoa giúp nó bao nhiêu nó cũng bóp dế cho, làm Hoa bị XBS đấm gần chết, ức quá phải đi afk hơn 1k2 chương mới tái xuất lại. Sau đó thì bán độ cho XBS đoạt chức. Rồi phân bộ gây sự với các bang khác, anh liên tục tham gia giúp phân bộ, cứu XBS thoát chết với lời hứa "sau này phân bộ trở lại HK, tao tham gia đánh đầu tiên".
Sau đó thì ai cũng rõ, anh đánh K1 như shit đụng đâu thua đó, mang tiếng vãi lều. XBS trở lại HK làm loạn, Thái Tử ca giả điên ko biết gì hết, trốn. Báo hại Hạo Nam chết vợ, đứt gân tay, bao nhiêu đàn em chết thảm mới thịt sạch được bọn Phân Bộ. Xong còn phải kéo anh em đi năn nỉ nồi Thái Tử trở về giúp, quá nản.
Rồi cuối cùng anh cũng chết, bị ĐTH giết, tưởng thánh phá game tới đây là xong thì tới thằng con Cam Thượng Võ cũng ngu y như cha, thả cho ĐTH chạy được. Đúng kiểu cha con nhà báo hại, thối ơi là thối.
So về mức độ phá game thì Đại Phi còn thua Thái Tử tới mấy dặm, anh vừa gay vừa não vừa quân tử nhảm, thối ko tả.