Hải hói là thằng nhân vật tượng trưng cho tác giả rùi. Lỗi game nên bỏ qua nó đi.
Về cầm hàng thì Nam xồm đó giờ cầm kiếm nhật ghê vãi, hàng của Nam chắc cũng là thượng phương bảo kiếm, chém tụt khoái lạc song châu ko thấy mòn. Trong khi hàng bọn kia kêu ngon lành gì đó chém tý là toách, méo hiểu lắm.
Nhân dịp Nhị chết phân tích 1 bài về chú này.
Sinh thời mẹ bị cháy chết, ba ( nuôi ) nhu nhược, ba ruột đi tù. Nhị sẹo cũng cùng lứa với GR, đều là đệ tử thời đầu của Hạo Nam. Xuất hiện khi Nam tranh chưởng đà nhân cùng Phi, phản Nam vì KK nhưng sau đó được Nam tha cho. Ngoại trừ phốt đầu này thì sau đó Nhị rất trung thành với Nam, cùng với Đầu Bự thành cặp bài trùng đi đánh đông dẹp bắc cho Nam.
Khủng Long chết, vốn Hàn Tân tính đề bạt Đầu Bự nhưng vì Đầu Bự ko ham danh lợi nên chia lại cho Nhị. Nhị tranh chức với Sinh Phiên thì thua ( do phốt ngày xưa làm hại ). Sau đó Nhị và Đầu Bự qua phụ Đại Vũ theo lệnh của Nam. Đại Vũ đánh ko lại Diệu Dương, bị hại đi tù. Nhị lên ngồi tạm ghế, tuy nhiên trình cũng ko đủ bị Diệu Dương hại, cuối cùng cha ruột Nhị hy sinh cứu con. Nhị chính thức tách ra riêng từ đây, ko làm "tiểu đệ" dưới trướng Nam nữa.
Từ khi tách ra riêng thì Nhị luôn cố gắng để đuổi kịp đàn anh ( ở đây là Phi và Nam ). Chưa kể cùng thời Nhị như GR cũng một bước lên trời, làm cho Nhị luôn có cảm giác phải cố gắng hết sức. Trận Hỏa Thạch Châu ko gây được danh tiếng, Nhị xem đó là xỉ nhục. Dẫn tới việc tham công mà đánh nhau với XBS, kết quả thảm bại, chết mất 1 đống tướng giỏi dưới trướng. Từ đó trong tâm có "trạo môn", hùng tâm ko còn như xưa nữa.
Vụ Bài danh chiến, Nhị quan sát đàn anh Nam - Phi chiến đấu, từ đó hiểu ra bản thân còn nhiều yếu kém, ko theo kịp đàn anh. Số mạng đã định Nhị ko phải là thần tướng, cho nên đã quyết định cam chịu vế sau, chỉ ráng làm 1 "trung nghĩa" đàn em theo sau bóng Nam là đủ.
Đại chiến ở Phúc Điền, Nhị là người đầu tiên bị giết. Khi chết hồi quang phản chiếu lại, cảm thấy mọi người đều rời bỏ mình chạy đi trước. Thậm chí có cả Chó Xám xuất hiện, cho thấy trong tâm Nhị luôn ganh tỵ với Chó Xám - 1 tiểu đệ khác của Nam, nhưng theo kịp được Nam. Khát vọng của đời Nhị là đủ sức chạy theo Nam, nhưng số mệnh và tài lực bản thân lại ko đủ, mãi mãi chỉ là tiểu Nhị. Bị những người mình thân yêu kính trọng nhất siêu việt trình độ, ngẫm ra thật bi thương.