Hàn Tân thấy hơi hẹp dạ 1 tý, người tài ko có thì dùng tạm người thạo việc. Ba thằng đệ Nam nắm địa bàn quản lý thì giữ lại làm tiếp, tội gì bỏ luôn ko xài. Chưa kể giờ người tài ko có thì có nhiêu hay nhiêu. Đám hậu nhân của Bát Tráng Sỹ cũng toàn đứa có tiền đồ thì chả thấy bảo ban hỗ trợ gì. Đến cuối cùng cả đám nó được Nam giúp cái chuyển qua thần tượng Nam hết thì lại ghen tức, muốn áp Nam mà trút giận lên đầu đám trẻ ( mặc dù bọn nó đều giỏi so với đám tranh cử CĐN còn lại - trừ Hoàng Lực ).
Nam từ hồi nó về tới giờ có thèm tranh đoạt gì đâu, toàn tự làm ăn ko dính tới HH nữa mà. Đất diễn của Tân có thừa mà tác giả cố ý làm trò thành ra dòm Tân phế vãi. Cuối cùng Tân lại phải nhờ Nam về cứu, bựa vl.
Đám Hỏa Sài, Quỷ Vương nếu đúng như nó PR ( 6/10 sức của Thái Tử ) thì dư sức đập nát Địch Uy các thứ. Bữa nào rảnh thì lướt Raw xem thế nào. Tiểu Mã cũng là 1 thằng đánh nhau cố số, đánh chết quân tướng bên Phân Bộ đợt sau, nếu tính võ lực chắc cũng chả thua 2 ông đệ TT. Cúc Cu Chảy đánh nhau với cả Cung Bổn Nhất còn chưa bị đánh chết, trình cũng đủ gọi là giữ mạng nổi, làm gì quá phế.
Còn nói ai ra hồn thì làm đại ca hết thì ko đúng, hồi đầu ra chơi thằng nào chả đi từ tôm tép mà lên ? Quan trọng là chịu đề bạt đầu tư hay ko. Có điều kiện thuận lợi nó tự khắc tiến bộ vượt bậc, thiên tư ko có thì sẽ thành như Đại Thiên Nhị, còn có trình thì sẽ thành như Hạo Nam, GR. Mà đập bọn Cu Đen, Địch Uy thì trình đâu cần nhiều ?