[Manhua]Người Trong Giang Hồ

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
đá vào hạ bộ chắc cũng ko phạm quy =))
 
vãi đái chap mới cũng chưa xong trận ngưu cô nữa, nhìn cái kết chưa dứt điểm dc hoàn toàn thì kiểu gì chap sau vẫn còn câu thêm 1 tí ... mỗi thằng ngưu cô mà Nam xồm tốn tới hơn 3 chap cmnr :2cool_confident:
 
NC bị phát ấy xong đời rồi , nhìn mặt Nam còn hốt hoảng mà
 
Tựa chap sau là Vĩnh Biệt Ngưu Cô nhé.
Cháu Ngưu chết cmn chắc rồi nhưng có thêm 1 chap để khóc lóc ân hận với Nam xồm.
 
Nam tiên sinh lại xuất Hạo Nam bạo phá quyền à
 
10 trận mỗi trận 3-4 chap thêm tình tiết chuẩn bị nữa chắc tầm 50 chap hết 10 trận :2cool_confident:
 
Cái đợt Bài Danh Chiến với K1 nó chẳng câu mấy chục chap còn gì. Mà 2 cái đấy lúc đầu thì bảo đánh vì trật tự giang hồ, phân chia quyền lợi blah blah blah. Cuối cùng Bài Danh Chiến đẻ ra 6 đại éo làm được mịa gì, bang nào bang nấy cũng tự phang nhau ầm ầm. Còn K1 bọn nước khác vô địch, giang hồ HK cũng éo ảnh hưởng mịa gì. Rõ là vẽ ra để câu chap
 
K1 bảo đánh xong chia địa bàn dầu mỏ các kiểu, HH ba thằng hùn vốn buôn dầu đang lên vcl trúng quả đấy thì lại ko thấy thằng nào đu vào làm ăn tiếp. Nam bỏ đi chơi cổ phiếu ăn may rủi, Đại Phi thì nghèo tụt khoái lạc song châu bị bọn nhóc lôm côm nó đánh ngoài đường. Có mỗi chú Tân còn kiếm ăn mà có vẻ cũng éo phải buôn dầu.
Ngưu lão đúng là trùm khoản tự sản xuất vào mồm, chế ra tình tiết cho đã rồi một bút xổ ngang cho nhanh.
 
Cái K1 là tham gia cho có vì bọn nó khích giang hồ hk yếu đuối ko dám tham gia =))
Tân thì nó buôn đủ thứ, đợt giúp Phạn thì buôn hàng trắng với quân mỹ đóng ở bên trung đông dc luôn mà =))
 
thằng Ngưu Cô đến giờ mình đọc vẫn éo hiểu tại sao lại quay ra đánh anh em HH mấy chục năm gắn bó :2cool_confident:
 
tạo thêm tình tiết câu chap gây khó dễ cho HH tí chứ sao, chứ thằng này cho mất tích luôn cũng chả ai care :2cool_confident:, vẫn ko biết Trác Tỉ bận bịu gì mà Nam ko mời sang trong khi mấy lần đánh lớn trước đều gọi qua. :))
 
thằng Ngưu cô hồi bị Dương tem cho đàn em ném từ trên lầu xuống mém tạch. Sợ teo khoái lạc song châu thế là lặn luôn. Tự dưng đâu lòi ra lắm drama vl
 
Nam có hội quyền Lào bự thế ko sang mời mấy thằng đẳng cấp về, kiểu gì mấy thằng vua quyền chả hơn Tiểu Mã. nhìn đội hình HH trừ mấy a main chính ra sida bỏ mẹ
 
Đù ,một nhân vật từ năm 1992 đã vĩnh viễn ra đi vào năm 2018 :cuteonion36:.
 
để xem Nhị con chap sau chống Khắc ra sao, có khi bị ép sml những vẫn kéo Khắc xuống nước cho hòa :))... mà nếu nó chết luôn thì max nhọ cho họ hàng nhà Phi.
 
giống thằng bố nó đấu sơn thôi, thằng bố không biết điều sml sau này đéo ngóc đầu lên đc nữa, thằng con có khá khẩm hơn thì biết đường lui trả thù sau, chứ khắc xảy chân thế méo nào nổi
 
Nhị con chắc sẽ thua , mà kiểu j cũng dc buff lên đánh vượt trình như Ngưu Cô trận này .
 
cái tình tiết Nhị con nó tập luyện liên tục để chuẩn bị, trong khi Khắc ở với cữu vĩ hồ 7 ngày 7 đêm chả thấy chuẩn bị gì ráo nên khả năng diềm hàng thằng Khắc cũng cao. :))
 
Mọi người có cảm giác là xây dựng nhân vật như Khắc chả ra thể thống gì không ?
 
khéo chap sau anh quay lưng nhảy mẹ xuống nước rồi nhận thua luôn cho cháu Đôn tức lòi họng chơi :5cool_big_smile:
 
Back
Top