[Manhua]Người Trong Giang Hồ

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nam bị Cổ Bá đập như con, vậy là Nam mà gặp Sát Lạp cũng ăn hành ngập mõm ah. Hải con lúc mới debut đánh với Sát Lạp cũng éo ăn hành nhiều thế này. Đúng là scale sức mạnh của Ngưu lão.
 
Ngu Lão thì lúc nào hàng mới ra lò chả khủng. Thằng Triều Tiên ban đầu là đập Hắc Cổ chạy sml, trong khi Hắc Cổ đập nhau với Phạn cũng máu me đầy người mới chịu thua.
Hay như Nam thời trở lại trả thù đánh với Hải cũng có qua lại vài đòn, đánh với Kim Gay ngang kèo bất chấp tay gãy. Qua đây gặp thằng Kim Mông Không éo hiểu pull đâu ra thì bị đập tới mức chưa đầy 5p đã muốn dẹo.
 
Nam đang ăn hành theo thông lệ là dấu hiệu lật kèo, có khi đánh trả bất thần vài chiêu rồi hết 5 phút nói phét vài câu lấy lại thể diện nhé.
 
hồi đầu thấy thằng cổ bá bị mù tưởng ngưu lão sẽ cho Nam lợi đụng điểm này phản đòn, ai dè ăn hành sml :-q
 
ĐM truyện giơ súng ra mà cả dàn bảo an ở đấy không có thằng nào có súng để xử... Chơi bài cùn quá vô lý thế mà cũng vẽ ra đc X_X
Đọc ngày xưa gặp lão Tưởng chắc cận vệ nó đục lỗ kéo xác ra từ lâu rồi.
 
Nam đúng cùn nhảm thật, làm thế khác quái nào đồng ý lời Tân nói "làm đại ca cần éo gì ra tay, sai đàn em là được rồi". Nam bảo cái gì cũng tự làm, Tân kêu làm đại ca sai đệ được rồi --> Nam đòi tay đôi --> éo lại --> kêu đàn em móc súng ra rồi cùn là tao nói phải tay đôi bao giờ =)). Bọn đệ theo ủng hộ Nam chắc cùng toàn đầu đất mới nuốt được lí lẽ này.
 
Hồi xưa lão Tưởng bàn với Tôn Dung, đùng cái 2 bên móc súng ra khè nhau mà giờ để thằng Vô Tri 1 mình nó khè súng dễ dàng vậy, còn để nổ súng cho được nữa :))
 
Hồi xưa lão Tưởng bàn với Tôn Dung, đùng cái 2 bên móc súng ra khè nhau mà giờ để thằng Vô Tri 1 mình nó khè súng dễ dàng vậy, còn để nổ súng cho được nữa :))

Tân hok nghĩ Nam chơi chiều này mà :))
 
chưa chi đã thấy Ngu Lão câu dc 4,5 chap; lê thê vl :3cool_nosebleed:
 
Chị 13 bóp khoái lạc song châu đồng đội :2cool_after_boom:
 
moá bắt tay nhau chơi HT thế này hỏi sao a ko cay khoái lạc song châu :4cool_oh:, mà cũng khó nếu mà Nam xồm nói rõ hết sự tình cho Tân nghe thì đời nào a chịu nhường ghế cho Nam lên chết thay mình :5cool_big_smile:
 
Nam vì thằng con nữa chứ muốn thì dẹp hết tay trong cái 1 rồi cần gì chết thay. :))
 
Vậy thì bất công cho Lào xe lăn quá =((
 
vậy là Nam ca đại nghĩa diệt thân, bang hội có nằm vùng cấp cao nắm hết chứng cứ phạm tội đủ để vào khám cả đời, mà thằng con duy nhất của anh lại là thằng nằm vùng, anh không thể bỏ bang hội cũng không thể xử thằng con nên quyết định lấy mình làm vật hy sinh, đứng ra gánh hết tội, bang hội sẽ yên ổn và thằng con cũng có thể an toàn mà rút, plot cũng tạm, hơi giống câu hỏi của Tưởng Thiên Sinh năm xưa trong cuộc tuyển chọn chưởng đà nhân Đồn Môn

câu chuyện tiếp theo có 2 hướng 1 là Nam đẹp trai vô tù quẩy tiếp, 2 là thằng con cảm nhận được nghĩa khí của anh mà tha cho anh, thậm chí là bỏ theo anh ~hơi fuk logic~
 
Mới chap trước Đại Phi còn đòi đục lỗ Nam mà h quay ra suy nghĩ miên man, ắt có ẩn tình. Như ccc
 
13 muội trở kèo kiểu này mà ko giải thích trước cho HT biết nhỉ '@^@|||ít nhất phải cho nó đỡ shock chứ
 
Back
Top