- 27/1/09
- 19,578
- 3,953
chổ nào sợ đâu? đem long đầu ra khè còn ko sợ nữa ấy.Ở đó mà không sợ. Chap mới Diệu Dương ho tiếng đã thấy xón đái![]()

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
chổ nào sợ đâu? đem long đầu ra khè còn ko sợ nữa ấy.Ở đó mà không sợ. Chap mới Diệu Dương ho tiếng đã thấy xón đái![]()

Chứ chả phải Diệu Dương nó bảo là "nghe đàn em anh nói chú không nể mặt anh" thì Đường chả chối đây đẩy kêu "thằng nào hư cấu", 2 sẹo nhờ giúp lại bảo Bôn Lôi Hổ khó chơi lắm, chú chơi không lại đâu, nên về lại vịnh đồng la với Nam xồm đi còn gì.chổ nào sợ đâu? đem long đầu ra khè còn ko sợ nữa ấy.![]()
. còn việc bảo A nhị chơi ko lại Diệu Dương là đúng rồi có gì đâu 
. Đại ca đường giống kiểu quan huyện vậy ở đồn môn thì có thế hơn, nhưng cũng chả giám cương với ngũ hổ.

Công nhận thằng Diệu Dương đầu óc tinh tế vlXảy ra chuyện gì nó đoán được nguyên do ngay, về đầu óc thằng này phải là số 1 nếu tính từ đầu truyện đến h
![]()

Diệu Dương thì mưu sâu nhưng 2 anh em thằng Sinh Phiên, Sinh Dã với Dũng đen max phá team. Giao việc mà chả thằng nào làm ra hồn. Toàn để lại sơ hở bóp team không.Công nhận thằng Diệu Dương đầu óc tinh tế vlXảy ra chuyện gì nó đoán được nguyên do ngay, về đầu óc thằng này phải là số 1 nếu tính từ đầu truyện đến h
![]()

2. Nhị Lộ Nguyên Soái: Tứ Tam Bát: nhân vật cao cấp của bang hội, kém mỗi Long Đầu, cũng có thể là Long Đầu thoái nhiệm chỉ có chức mà không có quyền. Lập Hoa chỉ sau mỗi long đầu nên chắc okÀ đọc wiki thấy còn bậc Tứ Tam Bát trên Hồng Côn ,nhưng dưới Long Đầu , hiện nay cỡ Lập Hoa đã được 438 chưa, hay cỡ Trần Diệu mới được


Coi hình bìa là thấy sau này Sinh phiên sẽ theo phe Nam xồm.Chắc cũng phải là hạng đàn em có cỡ giống 2 sẹo và đầu bự nhưng không biết vì sao đổi phe, hay là bị diệu dương nó chửi ngu nhiều quá tự ti rồi dỗisinh phiên ngáo đá thế nhưng sau này lại tốt với team của main char![]()
.Ngoài đời cũng thế nói gì trong truyệnHình như truyện Tàu nào cũng để truyền bá cái tư tưởng : Muốn sống thì đừng giỏi quá, bá quá. Trên đời quan trọng nhất là may mắn, sau là có bầy đàn.![]()


tiếc là thằng con ko biết cứ vì thù cũ mà đâm cho 1 nhát 
