[Manhua]Người Trong Giang Hồ

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
nó ko giúp thì thôi chứ tội gì động vào bọn đang phá HH :gach:
 
đều là HH thôi :)), cỡ TTD mà lên nắm quyền chắc dẫn HH đì hết ĐA cái 1 nhỉ :|
 
klq nhưng có ai để ý 1,2 chap mới gần đây kim mao hổ tự nhiên hết chột ko?:6cool_boss:

à quên, còn vô thượng từ miệng joker thành miệng thường nữa.
 
klq nhưng có ai để ý 1,2 chap mới gần đây kim mao hổ tự nhiên hết chột ko?:6cool_boss:

à quên, còn vô thượng từ miệng joker thành miệng thường nữa.
bình thường mà, lão ngưu ngáo đá lên thì có gì là không thể :2cool_confident:
đùa chứ chắc do mấy ông phụ tá vẽ thiếu :1cool_byebye:
 
Hồng Hưng mà hợp nhất chắc thằng Xa Bảo Sơn nó bá chủ thế giới mất=)) Xét thấy XBS thua do mỗi cái main char aura động vào phải chết...
TTD có mỗi đại tướng XBS cân team, hợp nhất vào thêm 12 chưởng đà nhân dưới quyền nữa thì đủ khả năng cho Đông Anh biến mất khỏi giang hồ
 
Hồng Hưng của TTS thấy trí bỏ moẹ. Bọn TTD thấy được cái hổ báo cáo chồn chứ có não éo đâu. Nghĩ sao lại cử thằng Bao Bì toạ quán Vịnh Đồng La đấu với Nam hen sầm...
Ngay cả lúc phân bộ mạnh nhất là khi XBS ra tù, lôi kéo được cả Thái Tử mà cuối cùng vẫn dẹo. Phe Hạo Nam vừa nội đấu vừa ngoại đấu mà vẫn đều đều phát triển, ai như phân bộ làm toàn trò ma giáo, lợi dụng rùi đâm sau lưng rùi vẫn nát =).
 
Cú đá của cửu muội theo nguyên tắc vật lý nào mà ball nó rớt ra ngoài được nhỉ ?????????????????
 
sao huynh đài ko hỏi nguyên do gì mà 1 thằng đàn ông người thường, chưa kịp bật thần đả, bị đá rụng cả bi mà ko nằm quằn quại, thay vào đó vẫn đủ sức chiến tiếp, rút hàng ra chơi đòn hiểm. Thế có phải là câu cần hỏi hơn ko?:-"
 
sao huynh đài ko hỏi nguyên do gì mà 1 thằng đàn ông người thường, chưa kịp bật thần đả, bị đá rụng cả bi mà ko nằm quằn quại, thay vào đó vẫn đủ sức chiến tiếp, rút hàng ra chơi đòn hiểm. Thế có phải là câu cần hỏi hơn ko?:-"

đi đánh lộn hoặc thập tử nhất sinh thì lúc đó ko thấy đau đâu , sau đó bình tĩnh lại mới té xuống , chuyện này thì thường :@)
 
^
mình thề với bạn 1 câu là kiểu gì kiểu chứ đàn ông 1 trong những chỗ đau nhất là chỗ đấy rồi, có hăng hái kiểu gì thì nát bi nó cũng phải auto stun ngay, mà cứ cho theo ý bạn là vẫn còn hăng tiết, nhưng đến theo quảng cáo preview chap sau: bị dần, bị nát bi, bị chặt tay mà vẫn còn đủ sức đứng dậy để nhảy vực thì quá hư cấu.
 
thì rõ ràng là tình tiết hư cấu rồi, truyện mà có phải thực hết đâu :))
 
Tính ra cháu Vô Thượng cũng nhọ, về đúng lúc các thanh niên Đông Anh ra đê vì bet thủ sai cửa. Thế là bị trút giận lên đầu, chết quá nhọ.
Chứ thằng này bói toán cũng kinh, tiền bạc cũng túng quá, Lạc Đà ghét thì cũng nên giữ lại ép nó cúng tiền cho mình, ai lại cụp phát giết luôn thế.
 
thế mà sao nó bói bảo qua hongkong là tốt nhỉ :)), quá nhọ
 
thằng này bói cho nó tự về hongkong đấy chứ, nói chung tất cả những thứ của thằng này đều là những mưu mẹo của bọn thầy bùa hết, từ võ công cho đến bói toán. Tỷ dụ như lúc nó về dụ lạc đà hợp tác, bảo đặt kèo đại phi thắng, nếu đại phi thắng thì nó sẽ bảo là đấy tao đoán đúng rồi, còn nếu thua thì lạc đà sẽ vui vẻ vì lạc đà có tiền nên ko tính với nó. Nên lạc đà mới nói ngay là đoán cái hay ko đoán toàn đoán cái dở.

Âu cũng chỉ là những trò lừa người khác và tự lừa chính mình mà thôi.
 
còn đàn bà dung dung thật là ngu, ở với thằng nọ còn tơ tưởng đến thằng kia, loại đàn bà này đừng nói là tưởng thiên sinh mà ngay cả mình cũng sắn sàng giao hoan đất trời lần cuối rồi bỏ đi
 
dung dung ko nhưng bị đá , mà còn bị hấp diêm tới ngu người , thiện tai thiện tai :|
 
Loại đàn bà lấy lỗ nuôi thần mà còn thấy lợi quên nghịa thì vậy cũng đáng :| cơ mà em nó cũng ngu nhìn ra TTS chơi bài nhục TTD mà k tính kế chạy lại vẫn ngoan ngoãn tới nhà TTD cho bọn nó rape =))
 
TTS đúng điếm bỏ mẹ, phang phát cuối rồi đuổi đi ko tiếc nuối :)).
Đầu Bự chưa gì đụng bọn Diệu Dương, Quạ Đen rồi ... số anh sắp kết thúc ... thật vl.
 
Thằng Quạ Đen nó giết được thằng Tam Mao rồi đúng không các bác
 
Back
Top