- 15/2/08
- 2,603
- 1,413
Lập Hoa từ thời Nam xồm đấu với Vinh dê đã xây dựng kiểu 1 thằng giúp bạn ko vì gì cả. Chỉ cần bạn nhờ vả là tới liền.
Sau bao nhiêu chap vẫn là thế, hết mình vì người thân, nên chuyện liều mạng đánh giết chỉ vì 1 thằng "đệ tử" chết oan nghe có vẻ nhảm với đứa khác chứ ko nhảm với Lập Hoa. Thêm nữa là Lập Hoa thuộc dạng thối chí nản lòng, sống suốt ngày thẫn thờ nhớ người yêu, có sức sống quái đâu, kể cả quả này nêu thịt được XBS thì chắc Lập Hoa cũng tự đi dàn xếp việc sau đó, cũng đi tự tử mà thôi.
Sau bao nhiêu chap vẫn là thế, hết mình vì người thân, nên chuyện liều mạng đánh giết chỉ vì 1 thằng "đệ tử" chết oan nghe có vẻ nhảm với đứa khác chứ ko nhảm với Lập Hoa. Thêm nữa là Lập Hoa thuộc dạng thối chí nản lòng, sống suốt ngày thẫn thờ nhớ người yêu, có sức sống quái đâu, kể cả quả này nêu thịt được XBS thì chắc Lập Hoa cũng tự đi dàn xếp việc sau đó, cũng đi tự tử mà thôi.

).
Đối nghịch Hồng Hưng chính bộ là sai...


