duylinh2401
T.E.T.Я.I.S
- 21/11/06
- 601
- 20
Gà gài cả bạn đọc mới sợChap trước kể nể sự tình làm mọi người thông cảm.
Chap sau hóa ra chơi đểu...
GR ko gài, nó nhường thật nhưng qua hiệp sau nó điên lên rồi. 1 là Y Kiện hổ báo, đập nó ói cả mật xanh mật vàng lúc cuối hiệp 1. Tới đó thì ai là GR cũng sẽ nghĩ thằng Nam lừa mình. 2 là cả Thái Tử và Đinh Dao đều nghĩ GR giả bộ yếu mất dạy, nhưng lời dẫn truyện lại là : "ngoài TT hiểu lầm GR ra, còn 1 người nữa" rồi chiếu tới ĐD. Chứng tỏ GR hiệp 1 nó nhịn chứ ko phải giả bộ như 2 người đó nghĩ. Chap trước nó cũng nhấn mạnh "em nhịn mà sợ ko ai biết là em đang nhịn" mà đập nó ộc cơm ra thế ai nhịn được nữa. Có trách thì trách Nam chỉ giỏi cái mồm éo đi báo với bọn HH từ trước thôi.
Chap trước kể nể sự tình làm mọi người thông cảm.





