[Manhua]Người Trong Giang Hồ

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
vụ Nam-Dạ thì tóm tắt vầy:
trước giải K1 thì Nam sai (vụ lão yêu), sau thì Dạ sai (x với xa chảy để mưu hại Nam) :))
kết quả sau cùng: Dạ die, Nam phế 1 tay
 
đáng lẽ em dao phải cưới thần nhân xa chảy thì mới có cái để coi :))
sau lưng người đàn ông thành công có bóng dáng của người phụ nữ, câu này đúng với Gà và Dao :))
nếu so sánh thì Gà với Dưỡng rất giống nhau: võ phu, nóng nảy, đi lên bằng nắm đấm.
Nhưng khác là Gà có Dao support nên đánh cả giang sơn còn con Liên tỷ thì chỉ là hạng cave tầm thường, nếu Xa Chảy là gái thì đảm bảo chính bộ diệt cmn vong :D
 
ComicvnOnly01.jpg

poster.medium.jpg
Nhìn cái bìa chap mới nhất thấy quen quen :)) Ngưu lão lười thật :))
 
mấy cái ảnh bìa các chap hầu như tác giả toàn lấy hình thật ở ngoài rồi gán cái đầu vô mà :))
 
Đại đông thắng nam đàn bà.Nhưng thua hàn tân.Đắng cho 1 đời anh hùng.
 
Dạ nó dụ kiểu gì đc,cơ bản gái khi yêu mù quáng.Cái chính nam nó éo biết tận dụng cái tình cảm để lèo lái con dạ qua mà cứ bu bám tiêu lao động đường phố.Cơ bản tính cách tiêu lao động đường phố mình rất biết vì giống hệt kiểu mẹ và ex cũ mình.Yêu thì hết lòng hết dạ,nhưng hay suy diễn với dễ nghĩ lung tung,rồi tự làm mình tổn thương rồi đâm ra khó chịu với ba và mình.Đc cái mẹ mình còn kiểu có đầu óc,thông minh nên giúp nhà mình làm nên sự nghiệp.Còn tiêu lao động đường phố với ex mình chả đc thế,mỗi cái làm mình điên máu thì giỏi.
Éo có đứa nào vừa, 2 đứa thuộc 1 loại người yêu là yêu nhưng không yêu bằng sự nghiệp bản thân nhé :4cool_doubt: tình cảm chưa max rồi nhưng lý trí max luôn 1 chết 1 phế đáng chả có gì lăn tăn cả
 
Éo có đứa nào vừa, 2 đứa thuộc 1 loại người yêu là yêu nhưng không yêu bằng sự nghiệp bản thân nhé :4cool_doubt: tình cảm chưa max rồi nhưng lý trí max luôn 1 chết 1 phế đáng chả có gì lăn tăn cả
con dạ nó yêu nhưng vụ nam phế 1 chân với coi nó như lao động đường phố làm mất điểm.Nam nó khôn lanh chả dụ đc ngay.Mà thế làm gì có vụ bát tráng sĩ.
 
con dạ nó yêu nhưng vụ nam phế 1 chân với coi nó như lao động đường phố làm mất điểm.Nam nó khôn lanh chả dụ đc ngay.Mà thế làm gì có vụ bát tráng sĩ.
Còn con Tiêu là kéo Dạ về méo đc, Dạ nó tự biết là còn Tiêu thì nó đến phận phòng nhì cũng chẳng có, chỉ làm đc lao động đường phố cao cấp cho anh Nam thôi thì nó về làm gì[-(
 
Đại Phi già đầu mà vẫn máu trẩu vãi, ko thuê được sát thủ thì thôi, tự thân qua Đài Loan nạp mạng.
 
Còn con Tiêu là kéo Dạ về méo đc, Dạ nó tự biết là còn Tiêu thì nó đến phận phòng nhì cũng chẳng có, chỉ làm đc lao động đường phố cao cấp cho anh Nam thôi thì nó về làm gì[-(
dụ khị mấy hồi.Kiểu anh yêu em nhưng tiêu nó theo bao năm chả lẽ bỏ.Phong nó chức to to tí lại chẳng xong.Đấy là nếu ko có 2 vụ khiến dạ nó trở mặt.
 
Công nhận tiếc Đại Đông, chơi đẹp với Nam, đuổi Độc Xà khỏi HK hộ Nam, Nam sang bên Đài cũng liên lạc giúp đỡ ( Hình như băng giúp Nam là băng của Đại Phạn, Tá Duy)
Không biết về sau thế nào mà lại trở lại thành địch với HH... chắc sau khi đuổi đc ĐXB Nam chơi đểu cướp lại địa bàn :|
 
Là lão Tưởng thì đã ko ngần ngại cho Tiêu biến rồi mời em Dạ về rồi, Nam xồm nói chung vẫn còn non lắm còn lâu mới bằng lão Tưởng hay LK :))
 
Công nhận tiếc Đại Đông, chơi đẹp với Nam, đuổi Độc Xà khỏi HK hộ Nam, Nam sang bên Đài cũng liên lạc giúp đỡ ( Hình như băng giúp Nam là băng của Đại Phạn, Tá Duy)
Không biết về sau thế nào mà lại trở lại thành địch với HH... chắc sau khi đuổi đc ĐXB Nam chơi đểu cướp lại địa bàn :|
Đuổi hộ gì đâu thím, đều là vì lợi ích cả. Đông Anh nó đánh bọn kia tiện chiếm địa bàn luôn chứ có phải đánh giúp rùi trả HH đâu.
Chẳng qua giờ đang hợp tác đánh Đx thì thân thiết thôi, mốt HH mà mạnh hơn áp lại ĐA thì tự khắc liên minh nát.
 
dụ khị mấy hồi.Kiểu anh yêu em nhưng tiêu nó theo bao năm chả lẽ bỏ.Phong nó chức to to tí lại chẳng xong.Đấy là nếu ko có 2 vụ khiến dạ nó trở mặt.
Nói rõ rồi mà không hiểu ah, con Tiêu nó méo để cho Nam xồm cho Dạ vị trí quan trọng đâu, đưa Dạ về thì chỉ có thể làm lao động đường phố riêng thôi chứ đừng mơ làm bồ nhí, ko thì con Tiêu nó phá cho Nam tan luôn nhá (ko ghen với ai nó đã phá như thế rồi đấy), trừ khi Nam dám dứt khoát với con Tiêu (bắt nó cho Nam bồ bịch gái gú xả láng) chứ ko đưa bất kỳ con nào về thì chưa chắc cái lợi đủ để bù phần thiệt do Tiêu lên cơn.
 
Nói rõ rồi mà không hiểu ah, con Tiêu nó méo để cho Nam xồm cho Dạ vị trí quan trọng đâu, đưa Dạ về thì chỉ có thể làm lao động đường phố riêng thôi chứ đừng mơ làm bồ nhí, ko thì con Tiêu nó phá cho Nam tan luôn nhá (ko ghen với ai nó đã phá như thế rồi đấy), trừ khi Nam dám dứt khoát với con Tiêu (bắt nó cho Nam bồ bịch gái gú xả láng) chứ ko đưa bất kỳ con nào về thì chưa chắc cái lợi đủ để bù phần thiệt do Tiêu lên cơn.
thì hoặc đả thông tư tưởng với tiêu lao động đường phố kiểu anh lị dụng nó thôi,ko sút mẹ nó cho rồi.Thể loại giỏi phá ko giỏi làm.Thấy tác giả buff kiểu nam hơn tưởng chứ thực ra xách dép cũng chả bằng,hơn mỗi mc aura.
 
Giờ xây dựng nhân vật Đại Đông ngon lành, chơi được vậy mà sao này cho ngủm uổng quá :(
 
Giờ xây dựng nhân vật Đại Đông ngon lành, chơi được vậy mà sao này cho ngủm uổng quá :(
HH vẫn là bang hội của đám nv chính nên Đại Đông phải chết , chứ người như Đại Đông còn nắm Đông Anh thì HH của Hàn Tân không còn đất sống nữa rồi .
 
thì hoặc đả thông tư tưởng với tiêu lao động đường phố kiểu anh lị dụng nó thôi,ko sút mẹ nó cho rồi.Thể loại giỏi phá ko giỏi làm.Thấy tác giả buff kiểu nam hơn tưởng chứ thực ra xách dép cũng chả bằng,hơn mỗi mc aura.
Cứ đòi thế thì tự viết truyện luôn cho rồi:-)/\:-), ở đây đang xét là 2 cái "Nam phải dính với Tiêu lao động đường phố" và "Tiêu lao động đường phố max phá" nó là mặc định, ko đổi đc thì mới bàn tiếp, với 2 cái điều kiện đấy thì Dạ trừ phi đổi tính chứ ko thì còn lâu nó mới chịu theo Nam:>
 
vãi Tân, suốt 15 năm vẫn lo chu cấp đầy đủ cho gia đình tụi bát tráng sĩ đã qui thiên :9cool_sweet_kiss:
 
Back
Top