- 3/3/08
- 2,514
- 1,568
Nói thì hay, lúc Phi bị nhốt tù bị giết bao nhiều lần có mặt Nam, bao lần có mặt Tưởng ? Nam giúp Tưởng làm Phi ghét Nam, cái đó chả liên quan vì thực sự là Tưởng ra lệnh, giờ mới biết 2 thằng xích mích mà can. Chứ Tưởng ko can mà xúi Phi đục Nam chắc ? Vụ chơi dầu là do Tưởng bị ném bom nhà, ko thì chắc có giúp Tân với Nam, cái đó gọi là có đụng tới anh anh mới thèm ra mặt đó ? Khủng long, mắt hí cũng là CDN đó, thằng bị giết thằng bị ngồi tù, cơ mà ko dính tới Tưởng nên Tưởng cũng có ý kiến gì đâu ? Đồng ý là CDN phải tự lo thân mình, nhưng những lúc kèo bể thua trận thì Long đầu phải ra áp trận, đằng này toàn là hội CDN tự kéo qua giúp thôi. ( Đúng hơn là line của Nam đi giúp ).
Cái thời điểm Đông Anh Ngũ Hổ nó liên tục đánh HH, có chỉ đạo từ long đầu Lạc Đà đàng hoàng đó. Phe HH 1 đống CDN bị liên lụy, tan tác cả, Tưởng có ra mặt khi nào ? Coi như 1 khu bị có thể ko đề phòng kịp, chứ tới 3-4 khu liên tiếp nhai hành, thay CDN liên tục thì chắc là bang hội nó phát triển tốt ? Rùi TTS có động thái gì lúc liên tiếp mấy khu HH bị ĐA nó đánh ko ? Ko, Nam và đồng bọn tự lo nhé. Cuối cùng bị Thủy Linh tóm cả mới phải ra điều đình, mất tiền mất địa bàn mới chuộc người về được.
lúc ĐA đánh thì ngoài thằng CLH chịu lệnh chị Linh thì đám còn lại tự tính hết nhé, Đà gù chỉ làm 1 việc duy nhất là gom bọn 5 hổ lại sau khi tan tác đợt đầu và tiếp theo là xử luôn đám hổ, ĐA cũng chẳng tan vì Đà với Luân tính kế tái khởi sẵn rồi
KL, MH là hai thằng ăn hại từ đầu, thằng KL chơi ngu thì tự gánh chứ bắt lão Tưởng theo làm gì, mất 2 thằng ấy xong HH có suy yếu gì ko.
Còn hỏi rõ trong truyện HH vỡ trận lúc nào thế, ĐM bị mất (thực ra là vào tay SP) là Tưởng chủ động bỏ, ĐV vào tù nhưng ĐA bị tống khỏi QĐ, trong truyện thì ĐA chưa bao giờ công phá nổi cái VĐL, BG vừa có loạn là bảo cháu Lê biết điều, cháu ấy không nghe là thay luôn; sau này Dưỡng lôi kéo, 3 thằng CĐN lão xử thẳng, địa bàn 3 thằng ấy vẫn còn nguyên, từ từ cất người vào; cả truyện chỉ có 1 lúc lão thấy HH thực sự khó là thằng Nam bị bắt, lúc ấy lão đã ra mặt; chứ còn việc thua một 2 trận, mất tạm 1 hai địa bàn, hay 1,2 thằng đại đê ko có mưu trí gây sự thì chẳng thể đến mức cần LĐ ra cả, nên nhớ có tận 12 thằng, và bọn nó chia line, line nó chưa sụp thì lão Tưởng chưa cần phải đích thân xử lý.
Bạn phải hiểu 1 chuyện là chừng nào thằng Nam nó còn làm việc được thì ko cần lão Tưởng ra tay, còn nếu không có thằng Nam thì sẽ có thằng khác, tương tự như ĐA thay hết cả lũ F2 hổ, thế hệ hổ sau kém hơn nhưng bang hội vẫn không suy chuyển
Chỉnh sửa cuối:




