- 24/9/07
- 44,964
- 7,150
Nam Xồm vừa chính thức chuyển thành Nam Nghiện

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Vì éo có Tưởng bơm tiền cho nữa chứ sao.Nam quản lý như cc,trc là hạt tiêu giúp chứ nó biết kiếm tiền éo.Nó và đại đông quan hệ đang tốt,gà và nó cũng chưa đến mức ko đội trời chung.Cứ khích gà qua hk quậy,bên này khích đểu tam liên,đa đánh lại.Ngồi giữa xem kịch ko hay.Cứ máu chó gây chiến chả thế.
Bác nói thế nâng đít gà quá =) bản tính gà nó nhỏ nhen, ích kỉ và thù dai từ vụ con người yêu làm gà, rồi ăn tát của Nam. Sau này chơi đểu vụ mở quán cạnh tranh, Gà lúc cơ hàn thì anh em với nó được, chứ nó mà phất lên thì nó nhìn ai cũng là chó cả thôi. Đừng có ảo tưởng nó quá :) Truyện này thằng Nam thì lắm tật nhưng suy cho cùng thì Gà mà đem so với Nam thì còn lâu mới bì được.Bác này nói chuẩn đấy. Nam quản lý như cc, chỉ dẫn band đánh nhau là ghê chứ làm kte éo gì đâu. Tân Khổng Tước, Kim Khổng Tước mịa gì toàn Hạt Tiêu nó quản lí, mà trình quản lí của nó đủ để Hạ Tân giao cho kinh doanh là hiểu rồi. ĐA với HH đang quan hệ tốt, Nam với GR cũng chưa đến mức ko đội trời chung như bây giờ. Thật ra cái thằng GR cần chỉ là chứng tỏ nó giỏi hơn Nam, chịu nhún nhường chắc nó cũng xuề xòa thô, còn sau vụ qua Đài phá nó thì chính thức thành tử thù.

Nam nó tử tế chán mới tay bo, gặp người khác thì nó chả bắt cóc vợ rồi cho hiếp tập thể sau đó cắt tay chân. ĐTH có giỏi mấy cũng éo nhịn được, hẹn gặp trả xác thì nhét thuốc nổ vào túi chứa xác rồi giả vờ nếu nó tay bo thắng thì trả, dù nó thắng hay thua đều chết cả =)coi phần Nam mới từ Lào về chí phèo bám theo đòi giết Hải hói thấy tội quá. Buff đủ kiểu mà vẫn bị Hải hói vờn như con. Nếu Đinh Dao ko chơi trò giả bệnh án chắc đến mạt kiếp Nam cũng ko trả nổi thù quá. Tình tiết y chang lúc Linh lao động đường phố đang củ hành Nam tự nhiên ra tay bo kiếm nhật cho Lập Hoa nó chém vậy
Thế bắt con A tử chôn sống thì gọi là gì, hẹn gặp Hải hói xách súng ra bắnNam nó tử tế chán mới tay bo, gặp người khác thì nó chả bắt cóc vợ rồi cho hiếp tập thể sau đó cắt tay chân. ĐTH có giỏi mấy cũng éo nhịn được, hẹn gặp trả xác thì nhét thuốc nổ vào túi chứa xác rồi giả vờ nếu nó tay bo thắng thì trả, dù nó thắng hay thua đều chết cả =)
tử tế vãi. Còn trả thù vợ con kiểu đó thì xin lỗi vợ con Hải hói đang ở Đài Loan có phải ở Hong Kong mà muốn làm gì thì làm. Nam giờ tứ cố vô thân thì Hải hói ko biết đường tìm mấy thằng F2 Hồng Hưng nhét hành àchôn sống nhưng có giết chưa, nó tính cả rồi, giết được Hải thì sẽ thả ra thôi, mục đích chẳng qua là làm Hải giận mất khôn. Nói thế chắc tư duy vãi ra :v, còn việc vợ con Hải chết thì nó việc cần làm là lấy xác, sau vụ đó chắc nó còn sống mà hành F2, não cạn vl :vThế bắt con A tử chôn sống thì gọi là gì, hẹn gặp Hải hói xách súng ra bắntử tế vãi. Còn trả thù vợ con kiểu đó thì xin lỗi vợ con Hải hói đang ở Đài Loan có phải ở Hong Kong mà muốn làm gì thì làm. Nam giờ tứ cố vô thân thì Hải hói ko biết đường tìm mấy thằng F2 Hồng Hưng nhét hành à
Ai chả biết.Nhưng giờ lợi dụng nó cản đa để có time lớn mạnh.Đang yếu còn điên đi gây 2 thằng đang mặt trời giữa trưa thì chả chết.Bác nói thế nâng đít gà quá =) bản tính gà nó nhỏ nhen, ích kỉ và thù dai từ vụ con người yêu làm gà, rồi ăn tát của Nam. Sau này chơi đểu vụ mở quán cạnh tranh, Gà lúc cơ hàn thì anh em với nó được, chứ nó mà phất lên thì nó nhìn ai cũng là chó cả thôi. Đừng có ảo tưởng nó quá :) Truyện này thằng Nam thì lắm tật nhưng suy cho cùng thì Gà mà đem so với Nam thì còn lâu mới bì được.
Bác nói thế nâng đít gà quá =) bản tính gà nó nhỏ nhen, ích kỉ và thù dai từ vụ con người yêu làm gà, rồi ăn tát của Nam. Sau này chơi đểu vụ mở quán cạnh tranh, Gà lúc cơ hàn thì anh em với nó được, chứ nó mà phất lên thì nó nhìn ai cũng là chó cả thôi. Đừng có ảo tưởng nó quá :) Truyện này thằng Nam thì lắm tật nhưng suy cho cùng thì Gà mà đem so với Nam thì còn lâu mới bì được.
Còn cái tát lúc nó hỏi thế giờ ông Tưởng tát vào mặt thằng Nam thì sao, Nam im ngay, chả có gì là thù vặt cả, đấy là thể diện của nó. Còn GR nó chỉ bố láo, ko coi ai ra gì chứ từ đầu truyện tới h toàn nó giúp thằng Nam đấy.Lão ấy muốn nói cái lần thằng Gà dắt dao định thịt thằng Nam vì nó chịch con gệ (vốn làm gà) GRNgười yêu làm gà có gì thù dai, trong truyện này người yêu thằng giang hồ nào chẳng làm gái tiếp bia, bác tưởng gái nhà lành chắcCòn cái tát lúc nó hỏi thế giờ ông Tưởng tát vào mặt thằng Nam thì sao, Nam im ngay, chả có gì là thù vặt cả, đấy là thể diện của nó. Còn GR nó chỉ bố láo, ko coi ai ra gì chứ từ đầu truyện tới h toàn nó giúp thằng Nam đấy.

Do nam cư xử ngu.Gặp mình ghét nhưng lợi dụng đc thì cứ cười nói,cho nó thể hiện.Gio bảo gà qua xúc đa,địa bàn đa cho mày thì gà chẳng làm.Còn bên này khích đểu đa đánh lại.Còn mình ở nhà dưỡng quân hốt trọn ổ.Mới mất 4 địa bàn kiếm ra tiền đã vội đánh nhau,trẻ trâu vlLão ấy muốn nói cái lần thằng Gà dắt dao định thịt thằng Nam vì nó chịch con gệ (vốn làm gà) GR
Mà vụ thằng Nam tát GR thì sau này cũng xí xoá rồi, có điều về sau cả 2 thằng thăng tiến đều méo coi thằng kia ra gì nên cuối cùng gây sự đánh nhau tiếp:)
:v ở thì tính cả rồi, Giết Hải rồi thả ra. Thế ko giết được Hải trong 45 phút thì con kia chết ok ? Còn vợ con Hải đã chết méo đâu mà đòi lấy xác đặc bomb. Còn Hải còn sống hay không một chuyện khác. Nam bị súng bắn, rớt xuống vực còn sống thì Hải cớ gì ko sống. Tranh luận mà chửi rủa người khác não cạn thì bản thân cũng chả khá hơn gì đâuchôn sống nhưng có giết chưa, nó tính cả rồi, giết được Hải thì sẽ thả ra thôi, mục đích chẳng qua là làm Hải giận mất khôn. Nói thế chắc tư duy vãi ra :v, còn việc vợ con Hải chết thì nó việc cần làm là lấy xác, sau vụ đó chắc nó còn sống mà hành F2, não cạn vl :v
Vậy đầu đuôi do 13 muội hả? Em này chìm nghỉm từ đầu đến cuối chả có tác dụng gì trong truyện, ko đầu óc, đánh đấm thì làng nhàng, mỗi cái người yêu Tân.Vụ đẩy cao thù oán lớn nhất giữa Nam với Gà là vụ Bài danh chiến ấy, Nam ca làm trung gian kiểu gì mà để thằng Gà thì nhường mà con 13 cứ thế lấn tới, đánh nó rơi cả bịt mắt làm nó bực...
Sau vụ đấy cả lũ HH thằng nào cũng coi khinh thằng Gà, gây nhau với nó... Làm nó ghét, đến vụ Nam bị bắt, phải mất địa bàn thì 2 địa bàn Hàn Tân, Chó Xám nó đòi chỉ vì Bài danh chiến gây sự với nó.
Gà thấy nó nhiều lúc vẫn còn nghĩ tình cảm, Nam khuyên bảo nó cũng nghe, đến đoạn cuối cứu Nam nó cũng định bỏ qua cho Vịnh Đồng La vì tình nghĩa với Nam...
Sau vụ Nam kéo quân sang thì không còn gì nữa...
Nó tính dùng súng thì chắc chả đến 1 phút là xong. Chỉ tội Ngưu lão buff hư cấu vcl cự ly vài m mà chơi cả băng né được hết. Không khác gì đám F2 bắn nhau với ĐXB cự ly chắc ko đến 1m (nhiều chỗ còn tay bo xáp lá cà) mà đạn toàn đi đâu đâu o.O:v ở thì tính cả rồi, Giết Hải rồi thả ra. Thế ko giết được Hải trong 45 phút thì con kia chết ok ? Còn vợ con Hải đã chết méo đâu mà đòi lấy xác đặc bomb. Còn Hải còn sống hay không một chuyện khác. Nam bị súng bắn, rớt xuống vực còn sống thì Hải cớ gì ko sống. Tranh luận mà chửi rủa người khác não cạn thì bản thân cũng chả khá hơn gì đâu