Mất hết uy tín là truyện nói, line của nó tới 8 thằng chưởng đà nhân, coi như nó nát thì cũng nội bộ nó giải quyết, làm gì đến cựu long đầu ý kiến vào ? TTS uy tín là ngày xưa, xuống đài rồi thì uy gì nữa ? Lúc đấy cũng buông địa bàn về làm ăn chân chính ở mỹ, có còn là xã hội đen nữa đâu mà dính chàm vào ?
Rồi coi như TTS gạt được Nam lên rồi dám cho Trần Diệu ngồi ? Diệu dám ngồi cũng lạ, trong khi Diệu éo thuộc line Nam. Bạn thấy có tổ chức nào đang nắm quyền mà cho 1 thằng ngoài line lên ngồi vào đầu mình ko, ko bao giờ luôn ý.
Mà line Nam làm gì 4 ? Sinh Phiên chắc chắn theo Nam vì Nam đãi ngộ nó tốt, mua lòng mẹ rồi. Chính ra SP còn có thù với TTS nữa là khác. Diệc Long thì ngồi vững ghế là do Nam đôn lên, ko theo Nam chả lẽ theo Diệu ? Ngay như Lập Hoa fake cũng là Nam mời về, có quan hệ với Nam chứ có chơi với bọn khác đếu đâu. Hàn Tân tính ra cũng thân với Nam hơn nhiều so với Diệu, đừng hỏi. Nếu war thì Tân đứng trung gian ko tham gia cũng được. Tính vậy thì 12 Đà Nhân ( trừ Nam ) hết 7 người theo Nam, hai người là Tân - 13 Muội ko tham chiến, còn lại 3 mạng là Mẹ Đẹp - Đại Vũ ( đang bận làm lại ) - Trần Diệu. Mẹ Đẹp mà dám bật Nam lúc đó á , nghĩ gì vậy.