Về tình thì đúng thôi, chứ lý thì sai bét. Vì như đã nói, về hưu out team rùi lấy tư cách gì đòi quyền cách chức người khác. Thà lão ấy yêu cầu họp, tất cả các đại ca tề tụ lại rồi bàn việc, bỏ phiếu bãi nhiệm đàng hoàng mới đúng ( vì giờ HH thành cổ phần rồi ko phải tài sản của họ Tưởng nữa ). Lúc đấy phe cánh của Nam thấy Nam nát có thể đề cử người của phe mình lên, tỷ như Thái Tử lên cầm quyền hộ. Như vậy thiên hạ thái bình mà lại chả sợ có phản loạn, tự line của Nam phải lo giúp lão đại cai nghiện.
Đằng này TTS làm như trùm cuối viết có cái đơn truất quyền là truất, giao cho Trần Diệu cái rụp có hỏi qua thằng nào méo đâu. Hên là bọn HH toàn lũ nhân phẩm tốt nên ko sao, chứ như Tứ Hải bị Tiểu Đông gửi cái mail yêu cầu trả chức Long Đầu coi, có mà nó mở band giết sạch phe chống đối ấy chứ. Lịch sử cũng thiếu gì vụ phe cánh mới lên nó triệt hạ phe nắm quyền trước đó, bổ nhiệm thân tín vào vị trí quan trọng. Vị thế của Nam ở HH thời điểm diệt Phân Bộ là bất dịch rồi, kể cả nó nghiện xì ke chết mẹ nhưng line nó nắm quyền chính thì khả năng chính trong line nó muốn kế vị rất là cao ( Nam xuống thì cấp dưới kề cận nhất sẽ muốn lên thay - cái này là xét hiện thực xã hội ). Ở đâu có 1 ông ko chung đường dây ngồi lên ghế nóng lại chả điên tiết cả bầy ấy chứ.