Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Cho thần nhân chết chắc để buff đám F2 lên thế chỗ... Đám F2 thấy phế mà đánh nhau mấy trận lớn toàn léng phéng ăn được mấy mạng chủ tướng.bên HH giờ cũng toàn phế vật, chết LH với TD thì có khi sụp đổ cmnl![]()
Nghĩ kỹ thì quả này LH hoặc TD vẫn chạy được thôi, nhưng chắc sẽ chết 1.
Đinh Dao mới chết con thì ko dám liều thêm phát nữa đâu, nên 90% sẽ nhượng bộ cho Lập Hoa bỏ đi. Tá Duy nếu hên thì chỉ bị giam lại, sau này lại tạo cơ hội prison break ra giải quyết nốt với thằng đệ tử.
Hoặc giải pháp thứ 2 là như hồi xưa thằng Quý bắt được Phi con, Lập Hoa túm Gà Con về rồi 2 bên cử người ra solo đòi người thân. Lần này Nam ra kịch đấu với Quý gay, Nam trọng thương Quý chết, Độc xà đại loạn lại thêm các phe phái Đài Loan cũng nổi dậy bật. Hai bên làm 1 trận to đùng cuối, bôi ra cho chết vài mạng quan trọng rồi end game Độc Xà thua thế là tàn cục.
End truyện thì Nam Phi giải nghệ về Lào dưỡng già. Đám con cháu Bát Tráng sỹ đứa làm võ sĩ đứa làm sát thủ, đứa giải nghệ lùi về ở ẩn. Cháu Nhị con thì chắc sau này lên Long Đầu nếu ko chết, xong nuốt Tam liên, mưu đồ bành trướng, cuối cùng lại bị 1 thằng nào đó mới nổi lên giết. Đại ý là giang hồ phân tranh ko ngừng, sóng sau đè sóng trước.
End đó là đẹp rồi.
Khó, mấy lần ngồi đàm phán gần đây nhất Nhị con lúc nào cũng thua Tá Đôn hết thì tâm kế khó mà nuốt nổi Tam Liên lắm


... thằng gà con ăn đao sau lưng mà xung quanh còn nhiều người thế thì khả năng dc cứu sống vẫn cao ... Duy thì éo biết là bị đạn bắn trúng hay mảnh kính xe làm bị thương 

, và phe Dao có thể dc 2 thằng ku sát thủ đi theo luôn ko chừng. 



Duy vẫn éo chết, đạn bắn sượt qua. Còn thằng Bang thì dẹo
. Trong khi cả đám bang chúng ĐXB, Kim gay có súng (và có thể còn khối thằng có súng khác)+ 2 thằng AHCM mà để Lập Hoa với Tá Duy thoát như đùa, éo có 1 tí kế hoạch gì chặn lại. Nói thật 1 câu truyện bây giờ ncl so với thời xưa.