Trong đám con thì so ra đúng là đám hậu nhân HH lép vế hơn hẳn, trừ thằng Nhân thẹo ra. Đông con thì nó cũng đầu óc vl ra đấy chứ, thu phục Tọa Vương Thái, xử La Tâm Tả. Nếu ko có Nam với Phi + mấy bạn già thần nhân thì chắc gì HH ăn được, có khi thua nát thì cái Thiên Nhân đại chiến.
Cam vỏ, Hoa chột với Cao què giỏi đánh đấm mà cũng chỉ làng nhàng, cỡ Lôi Đình còn đầu óc thì thua hẳn, Phi con thì chỉ được cái máu chó. Con Hải hói mới debut ko biết đầu óc sao chứ đập Hoa chột sml mà vẫn an nhàn thì trình chắc cỡ Phi trở lên. Hi vọng thằng này như kiểu XBS chứ đừng đầu voi gặp Nam cái thành đuôi chuột.
Còn Gà con thì phế vl, Đinh Dao thì trí tuệ đỉnh, GR thì bị cái huênh hoang chứ trình đánh đấm cũng khá, ý chí cầu tiến với cũng có phong thái đại ca mà đẻ ra thằng phế vật. Nghi sau này có kiểu lòi ra thằng Gà con rơi rớt nào nữa lắm hoặc Đinh Dao có kiểu ly miêu tráo thái tử cho Gà con thật ra ngoài lăn lộn thành tài.