Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
)vụ này end rồi, sang phần sau là hồng hưng lại choảng nhau với thằng mẫn ca, nam vẫn làm long đầu và chỉ đạo trận này
cơ mà arc này cứ thấy sai sai, đầu tiên là nam biết con mình nằm vùng, đủ bằng chứng cho mình và cả hồng hưng ngồi khám cả đời rồi nên mới phải lao tâm khổ tứ bày mưu diễn kịch lấy cái ghế long đầu về để gánh hết tội về mình, hy sinh vì con và bang hội (làm trần diệu cũng phải rơi nước mắt) , lấy đc ghế long đầu rồi , chuẩn bị gặp con để nhận tội thì nó lại bị tá đôn bắt, lại phải cứu con, cơ mà cứu con xong thì nó k bắt nam nữa, thế là nam yên ổn ngồi vững luôn ghế long đầu nhiệm kỳ 5)

Nghe như kiếm hiệp vậysờ boi đến chap mới nhất hiện tại về thanh niên mẫn ca
- Phương Thanh Mạn là phó bang chủ Độc Xà Bang, nhận nhiệm vụ sang HK xây dựng thế lực DXB và tiêu diệt HH
- PTM k mở band gây lớn đi chiếm địa bàn mà lại như Diệu Dương năm xưa, chủ yếu dùng mưu mẹo và tiền để xây dựng quan hệ cũng như mở rộng thế lực DXB, thệm chí là vung tiền để mua chuộc nhân mã HH, hạn chế tối đa vũ lực, đa số đều nhẫn nhịn khi có chuyện, thậm chí Lương Gia Nhân ném phân và nước tiểu vào hôm khai trương 1 nhà hàng cũng cười trừ bỏ qua
- Với chiến lược đó, PTM đã đặt được chân vào 4 địa bàn lớn của HH đang do Dương Tư Lạc, Lương Gia Nhân, Lý Chí Cao, Đào Kiệt cai quản mà 4 tọa quán không làm được gì
- Lý Chí Cao muốn mở band chơi lớn với DXB thì THN ngăn lại vì HH đang là đích ngắm của cảnh sát, Đào Kiệt thì thuê 5 quyền thủ xử lý PTM nhưng bị PTM 1 mình KO hết, Kiệt sợ chạy mất dép ...
- PTM bắt đầu tự đắc với thành quả của mình, bắt đầu cho xây dựng căn cứ địa, đại bản doanh của DXB ở HK để tiện bề quản lý và phát triển các hoạt động phi pháp ở HK
- THN chỉ chờ có vậy, mở họp cả công ty chỉ huy anh em tổng tấn công vào đại bản doanh DXB, mục đích là đánh tổng lực 1 lần đập tan thế lực chưa vững của DXB
- Đại chiến nổ ra, HH chủ động đánh úp DXB trong đêm làm PTM trở tay không kịp, tổng đà bốc cháy nghi ngút, may mà cảnh sát đến , HH phải rút lui vì tránh phiền phức
- PTM sau thất bại này nhận ra mình đã quá chủ quan, mới bắt nạt dc vài tọa quán đã vội tự đắc, sau lần chạm trán THN này đã biết phải nghiêm túc trong việc tiêu diệt HH, quyết định sẽ đi mời thêm các cao thủ ở bang hội khác để tăng thêm sức mạnh, và trong các cao thủ đó có cả Thiên Thu...

Thu thuộc dạng tác giả lúc nào đéo biết bôi đâu ra cao thủ thì lại lôi lên, tính từ đầu đến giờ chắc cũng phải 5, 6 lần tưởng cho về vườn rồi xong vẫn ra quẩy tưng bừng lạivkl cụ Thu năm nay chắc phải 70 rồi mà con sung mãn vậy @@ mà ml` này nghe nói được Trúc Liên Bang giao cho nhiệm vụ dẹp Đinh Giao cơ mà, sao giờ lại theo DXB![]()

. Thấy có spoil bảo con phàn cước long mi mi giờ theo tam liên luôn rồi... mụ già U60 ra đánh dc ai nhỉ ...

Hải hói 1 đống vợ con mà, lôi ra xài dần dần chắc cũng câu thêm mấy trăm chap nữa 
, Server có mấy thằng cùng đẳng cấp thì toàn trong friendlist với trong guild, phe đối thủ có mấy thằng lợi hại thì cũng chỉ dạng lính đánh thuê, không sẵn sàng chơi khô máu đượcĐến Đại Đông bị Tân bắn chết lúc đó Đông Anh đang trên cơ hẳn thằng HH mà đám ĐA nó im luôn là hiểu logic của lão Trâu cỡ nào .Mà cũng hay, Phạn ngày trước chơi chết Gà Rừng mà giờ Kim gay lại hợp tác mua ma túy từ tay King's Group của Phạn.