anh nam lên thần mợ rồi, 2 chap anh ấy xử xong 1 bang

đầu tiên là hoà hưng hoà, nam cố tình tạo mâu thuẫn rồi 1 mình hẹn long đầu hhh xà phu ra đàm phán, giữa điểm hẹn toàn nhân mã hhh, nam bật berserk mode 1vs100 chém chết xà phu và 2 cận thân... thì ra nam biết hhh từ lâu nội bộ đã lục đục, xà phu đã già không còn khả năng lãnh đạo hhh, lính dưới k theo nên 1 mặt mua chuộc các trụ cột, 1 mặt chủ động xử lý xà phu nên giờ hhh toang luôn rồi
sau hhh là đông anh, nam biết đông anh h chỉ là đám ô hợp tàn ăn mày quá khứ chứ chả còn gì nên anh tung một loạt hành động dằn mặt đông anh, thằng cocc lương tiểu đông thấy thế, biết đông anh không có cơ hội lật mình nên bỏ trốn về mỹ, kệ bọn 5 hổ và đám lâu la, đám ngũ hổ thì nam ca nhờ đại phạn mua chuộc sa man, còn mình thì đích thân xử lý đới quân bảo, lôi đình thì gặp lại người quen cũ lập hoa

coi như xoá xổ đông anh
nghe tin 2 đại bang hắc đạo hhh và đông anh nhanh chóng bị hồng hưng xoá xổ, tá đôn tam liên bắt đầu lo ngay ngáy biết mình chuẩn bị nối gót...