Cốt truyện khá hay vì nó chạm đến thượng cổ thần (thần trong thần thoại), cái này không phải ai ở Việt Nam cũng quan tâm, chắc mấy ông hay đọc tiên hiệp hoặc chơi game có yếu tố tiên hiệp thì biết
Overview cho anh em nào chưa hiểu cái background của truyện này
1- Thần trong thần thoại: Là các vị thần sáng tạo ra thế giới thời kỳ hoang sơ, tạo ra nhân gian, truyền tri thức sơ khai cho nhân gian, sau có thể đã chết hoặc bị đày sang một thế giới khác. Còn được gọi là cổ thần, là những vị anh hùng có công khai sáng văn hoá sơ khai nhưng không phải ai cũng biết đến họ.
2- Thần trong dân gian (Thiên Đình): Là các vị thần sau này được nhân gian tôn thờ và cúng bái, trong đó có cả những người phi thăng, tu luyện tự thành tiên. Các vị thần này cai quản việc "hành chính" trên cửu trùng thiên, có cơ quan pháp luật, như một dạng Nhà nước do dân bầu.
3- Đạo giáo: là một nhánh triết học và tôn giáo của Trung Quốc, các vị thần ở Đạo giáo ở vị trí cao hơn thần trong dân gian.
4- Phật giáo: là một nhánh triết học và tôn giáo của Trung Quốc, các vị thần ở Phật giáo ở vị trí cao hơn thần trong dân gian
Ok sơ sơ về lịch sử thế, giờ đến cái hay của bộ Tây Du ngoại truyện này, sau một đêm cày lại từ đầu đến cuối thì tớ thấy cách truyện này xây dựng thế giới rất hay, tớ sẽ viết theo logic dễ hiểu để anh em theo dõi
Diễn biến của Tây Du ngoại truyện
1- Tam giới bao gồm Nhân Giới, Ma Giới và Thiên Giới, thì Nhân giới là nguồn nuôi sống cho cả 2 giới còn lại (bởi luôn tự sinh sôi và phát triển). Ma Giới ăn xác thịt, Thiên Giới ăn tín ngưỡng để phát triển (thông qua Đạo Giáo và Phật Giáo). Có thể thấy Nhân Giới chả khác gì cái chuồng lợn cho 2 giới kia làm thịt.
2- Từ ngàn năm xưa, các Thượng Cổ Thần đã vào trong Ma Giới để tu luyện nhằm đạt sức mạnh lớn hơn. Tuy nhiên, sau này họ không quay trở lại Nhân Gian được nữa vì đã bị Thiên Đình (do Ngọc Hoàng Đại Đế đứng đầu) phong ấn ma giới. Không những vậy, những con thần thú hoặc phản đồ của thiên giới đều chung số phận, bị đánh rơi vào ma giới và bị phong ấn luôn. Như vậy, Cửu Trùng Thiên- Thiên Đình- Chính Phủ của tam giới lúc bấy giờ gần như đứng lên nắm quyền, họ do nhân gian bầu ra và họ sẽ là đơn vị đảm đương việc hỗ trợ truyền bá Đạo Giáo, Phật Giáo (như kiểu Quốc Hội) cho nhân gian.
3- Không những vậy, cái Chính Phủ Nhà Nước (thiên đình) lại chế ra thêm Minh Giới, chính là âm tào địa phủ, chưởng quản sống chết của Nhân Gian, nên người chết thay vì rớt xuống Ma Giới thì phải vào Minh Giới để đầu thai. Như vậy, nguồn cung ứng xác thịt cho Ma Giới bị ảnh hưởng rất nhiều. Ma Giới ban đầu là nơi mạnh nhất, nhưng sau đó bị trò chơi của Thiên Đình lập ra (phong ấn Ma Giới, lập ra Minh Giới) để tuyên truyền Phật Giáo và Đạo Giáo nhằm ăn tín ngưỡng của nhân gian, nên dần Ma Giới đã yếu đi rất nhiều, mất đi vị trí vốn có về sức mạnh.
4- Phật Giáo tìm mọi cách phổ biến tín ngưỡng cho dân chúng, ép Đường Tăng đi thỉnh kinh và marketing cho Phật Giáo, cái này đi ngược với triết lý tự do của team Tây Du----> phản kháng.
5- Thần thú mạnh nhất trên cửu trùng thiên là Cửu Linh Nguyên Thánh, con này là con sư tử trực tiếp nghe Thái Ất cứu khổ thiên tôn giảng đạo (Thần chức cao trong Đạo Giáo), vốn không thích cái thế cân bằng hiện tại của tam giới nên làm 1 phe náo loạn, ăn trộm tiên đan, tăng thêm nội lực mở ấn phong ma giới, thả ra cả viễn cổ thần lẫn viễn cổ ma thú nhằm xác định lại trật tự thực sự của Tam Giới.
6- Vậy, đây là cuộc chiến của 2 phản đồ Phật Giáo và Đạo Giáo (Team Tây Du vs Cửu Linh Nguyên Thánh). Team Đường Tăng hướng về hoà bình tự do, team Cửu Linh hướng về xây dựng lại trật tự tam giới, bên nào sẽ thắng đây?
7- Team Tây Du, team tôn sùng tự do và thống khoái, còn đang được hỗ trợ bởi 2 cựu phản đồ của Thiên Đình, là Nhị Lang và Natra, những vị thần dân gian coi trọng sự tự do.
8- Team Cửu Linh Nguyên Thánh thì lại được hỗ trợ bởi Thập Đại Ma Thần thời thượng cổ và hàng trăm loại ma thú ở ma giới, những vị thần cổ đại đang muốn đoạt lại món hời là nhân gian màu mỡ sau hàng ngàn năm bị phong ấn trong ma giới.
Câu chuyện về cô bé con của Nha Đầu (hiện đang bị phân làm 2, nửa thiện nửa ác). Cửu Linh đã gặp bên thiện, Đường Tăng đã gặp bên ác, vậy hồi kết sẽ như thế nào đây?
ĐM tớ mất bao công suy nghĩ mới nhìn được cái Tổng Quát Overview về cốt truyện của tác giả, hay vkl