[manhua]Tu tiên giả đại chiến siêu năng lực

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Giờ mới để ý là cái sàn đấu cũng giống Ngọc Rồng =))
 
mà công nhận, tên 2 em này đọc lên là biết làm bảo kê liền !sacsua
 
Cháp sau khả năng là LotR. Đem quân đến gặp 2 thằng đệ ma tộc quỷ tộc bắt tay đánh sml
 
dự kiến 3 đội quân combat vây quanh thì 2 đội ma vương quỷ vuơng úp sọt
 
Thằng Tử Hạo giờ bá vl, thằng Lam Bân chắc cũng tương đương !wait
 
Bị nhốt trong tranh suốt mấy ngàn năm, (bọn) tôi max level lúc nào không hay !buc
 
"Lắc người" là sao? Gọi người tới giúp à?
Mà tầm này rồi thì đánh đấm gì nữa trời, mấy thằng trùm thì xí quắc xí quéo hết rồi.
 
bọn này vẫn yếu thua bọn xác ướp thôi
 
"Lắc người" là sao? Gọi người tới giúp à?
Mà tầm này rồi thì đánh đấm gì nữa trời, mấy thằng trùm thì xí quắc xí quéo hết rồi.
Lắc người tức là kiểu thay đổi tình thế ấy mà !cheer Truyện này xác định là xem tấu hài thôi, chứ bọn đệ tử cũng toàn có tư chất, kèo nào khó quá thì Sâm ra gánh thì có nguy hiểm gì đâu.
 
Lắc người tức là kiểu thay đổi tình thế ấy mà !cheer Truyện này xác định là xem tấu hài thôi, chứ bọn đệ tử cũng toàn có tư chất, kèo nào khó quá thì Sâm ra gánh thì có nguy hiểm gì đâu.
"Lắc người" như kiểu tới gặp năn nỉ viện trợ, cầm 1 bên tay lay lay ấy chứ thay đổi tình thế gì.
 
2 thằng thành tiên hết rồi à, kinh vậy.
Có khi lôi ra ngoài xong năng lực lại về như cũ =) )
 
chắc do đánh với nhau nhiều quá mà ko phân thắng bại nổi nên mới up lv cỡ đấy !nghi
 
Back
Top