Hôm nọ đi cả tiếng nói chuyện chắc được 2-3 câu, vậy mà giờ bà già vẫn còn bảo hôm nào sang gặp tiếp, lí do chính là vì hợp tuổi
Mới mò về HN, đi kiểm tra sai mất 200 mét bị chửi như chó, mai lên cty giải trình còn mệt nữa, lại còn mấy công trình đang xếp hàng mà chưa đi được vì nhiều lí do, cuối năm thế nào dồn lại lắm việc vãi.
P.S: Tên nào điểm thử vài cái tên anime ss này xem nào, chưa biết phải xem những cái nào cả, UBW chưa thấy UTW làm. Mấy thằng bạn toàn thích heaven will, mà riêng ta lại thích UBW vì vẫn thích Rin-chan nhất. F*ck sakura le btch.