Mar - Heaven

Status
Không mở trả lời sau này.
Tác giả của truyện này có cảm giác như muốn trêu ngươi độc giả....Phantom kool là thế mạnh là thế rồi lại thua quá dễ dàng...nhìn sức mạnh của Phantom thì chỉ mạnh hơn thằng Ian 1 tí xíu thôi...chả có vẻ gì là Thủ Lĩnh có sức mạnh vô địch cả ::(
Ngoài ra cũng thích bé Aqua...mỗi tội ở tập 8 cho chết lãng xẹt...thương ghê...cụt hứng vãi chưởng X(
P/s: Nếu ai đã chê phần 1 thì tốt nhất không nên đọc phần 2 ::(
 
ĐỌc chuyện này chỉ để lại duy nhất 1 điều : không phải ý tưởng hay và nét vẽ đẹp sẽ có 1 bộ manga hay =))
 
tặng các bạn quả Mar Omega này .. ói hàng chưa :))
Recca cũng cho là khá đi .... mar đúng là mát ... , tác giả cùi mía
images
 
Cha tác giả đang vẽ bộ MiXiM12 đấy. Hi vọng không nhàm như Mar::(
 
Mặc dù Ian đã luyện tập trong phòng tập cấp cao nhất nhưng cậu ta vẫn chưa thể mạnh gần bằng Phantom đc...đc cái tên này kịp giác ngộ ra lẽ phải
Có điều bất ngờ là không ngờ Kimera lại là nữ...lúc đầu tưởng mạnh lắm...ai ngờ cũng bình thường ::(
Cái kết thì cụt ngủn...chưa hiểu rõ cuộc đời các nhân vật phản diện sau này thế nào...trong anime thì con nhỏ người mèo và Roko là làm thuộc hạ cho ông Alan...
Phantom thoạt đầu xuất hiện trông mặt non choẹt...ai dè là thủ lĩnh của bọn đầu trâu mặt ngựa kia =))
 
Ông tác giả này trước giờ có Recca coi tạm được thôi, lại thêm mấy chiêu sếch câu hàng :)).
 
Mar-Omega hả, mới đến tập 4, gặp anh trùm cuối, hú đủ các thể loại arm+đạo lý+tình bạn+trùm cuối chết cực nhảm, hết
 
Cái khoản chiến đấu thì tại sao lại không làm dữ dằn như Recca nhỉ. Chiến gì mà cứ tung chiêu cuối là 100% thắng =))
 
Hay là do lỡ làm theo cốt truyện thần tiên rồi thì cho cái kết nó cũng "thần tiên" theo nhỉ 8-}
 
Cái kiểu tung chiêu cuối ra là thắng sao giống mấy truyện về 5 anh em siêu nhândũng sĩ Hesman thế nhỉ =))
 
Trùm cuối xuất hiện nói được vài câu là lăn ra chết ngay lập tức =))
 
Lúc đầu truyện này sắp xếp cấp độ của mem bàn cờ là thấy nhảm roài. Con mã chắc gì mạnh hơn con xe. Bù lại kết truyện cũng đc chút đỉnh là con vua íu xìu. Còn con tốt Ginta thì chạy tới cuối bàn cờ, evolve thành wái vật mạnh mẽ. Nếu xét về fân cấp thì cũng đc còn về sức mạnh nhân vật và cốt truyện thì đây wả là 1 bộ truyện 3 xu =))
 
queen + king chiến đấu chưa đến 1/10 quyển truyện,anh phantom đánh như giỡn rồi thua=)).Bộ này bọn zodiac lúc đầu giới thiệu kinh lắm,về sau ko bằng 1 đống sh*t 8-}.
 
Nếu xét về đánh thì Phantom chắc cũng chỉ ngang tầm Alan là cùng
 
hình như ở phần 1 sau khi thằng Mar với thằng boss cuối cãi nhau ì xèo ba cái đạo lý vớ vẩn xong rồi thì lao vô xử nhau, đọc cái đoạn đó mà cười lên cười xuống vì bựa
 
Bởi vậy qua truyện này chứng minh cho ta 1 chân lý : chỉ cần có niềm tin+tình bạn = sức mạnh vĩnh cửu , dù trùm có mạnh ,vô đối đến đâu cũng tiêu ngay y như Kyo 8-}
 
hình như ở phần 1 sau khi thằng Mar với thằng boss cuối cãi nhau ì xèo ba cái đạo lý vớ vẩn xong rồi thì lao vô xử nhau, đọc cái đoạn đó mà cười lên cười xuống vì bựa
Thằng Mar là thằng nào ấy nhỉ? =)) Đoạn ấy con trùm chỉ biết nói vài câu rồi chờ chết =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top