Marucho's House

RA.jpg

Rachel Alucard:
- hèm, ta không có ý định tham gia giải này đâu...ta có lý do riêng, nhưng đại khái là ta thích xem đấu hơn...Ta sẽ cử 1 người quen tham gia thay, ngoài ra ta biết chỗ của toàn bộ các quân evil nên ta sẽ bật mý 1 chút
 
Lz.png

Lisette
- ... Thật vậy sao, vậy hy vọng cô Rachel có thể tiết lộ 1 chút...
 
RA.jpg

Rachel Alucard:
- hiện tại còn 4 quân vô chủ, và 3 quân đã có chủ.

cô ta viết ra 4 tờ giấy, tuy nhiên có vẻ mọi người cần bốc thăm để xem tình hình
 
Lz.png

Lisette bốc 1 cái
Nghĩ: Xem nào...
 
trong đó vỏn vẹn vài chữ: Núi Iga
 
Lz.png

Lisette
Nghĩ: Chắc mình phải tới tỉnh Iga 1 chuyến... Khó tin thật...
 
Makoto-1.jpg

Makoto:
- xem nào, mình cũng là núi iga, tình cờ quá, chúng ta hình như 1 nhóm ở trường sắp có 1 chuyến dã ngoại ở đó, có thể đăng ký

tuy nhiên có vẻ mọi người bốc phải cái mà mình có điều kiện, cứ như bàn tay số phận sắp đặt vậy
 
Lz.png

Lisette
- ... Trùng hợp quá, có khi chúng ta nên đăng ký khi tới trường vào buổi sau.
 
Makoto-1.jpg

Makoto:
- mình cũng nghĩ vậy...

nhưng bất chợt, mọi người là người thường đều nhìn về phía Fate controller
 
Lz.png

Lisette
Nghĩ: Mình bỏ sót gì à ? Có chuyện gì nhỉ ?
 
Makoto-1.jpg

Makoto:
- cô điều khiển để mọi người đều bốc và đi 1 cách thuận lợi?

RS.jpg

Fate Controller:
- tên ta đâu phải để làm cảnh, đúng chứ?
 
Lz.png

Lisette
Nghĩ: À... đúng là Fate Controller, mình hiểu rồi
 
Makoto-1.jpg

Makoto:
- có lẽ mọi người nên giải tán, cùng partner của mình...

Isara.jpg

Mechanic of Peacekeeper:
- Ờm, mình có thể ở đâu nhỉ, hiện tại mình vẫn chưa có chỗ ở
 
Lz.png

Lisette
- Đến nhà mình nghỉ cũng được, Mechanic, mình ở 1 mình, không sao đâu.
 
Isara.jpg

Mechanic of Peacekeeper:
- nếu vậy thì rất tốt, nhưng có phiền cậu?
 
Lz.png

Lisette
- Không vấn đề gì đâu, mình thỉnh thoảng còn buồn vì sống 1 mình ấy chứ.
 
Back
Top