- 25/9/10
- 8,022
- 8,589
"
Về vấn đề tranh cãi giữa fan, critics và khán giả đại chúng về bộ phim Batman v Superman tưởng chừng như đã lắng dần sau khi bộ phim đã công chiếu được 1 tháng thì hôm nay một vài fan cuồng của 2 bộ phim mở đầu cho DCEU vừa đưa ra lời đe dọa tới tính mạng tới những nhà báo và nhà phê bình phim đã dám chê Man of Steel và Batman v Superman: Dawn of Justice.
Cụ thể, Clarke Wolfe, 1 nhà báo và phê bình phim từng đưa ra đánh giá không tốt về bộ phim Man of Steel đã bị 1 fan cuồng tên Kevin Valeem gửi lời hâm dọa trên Instagram là sẽ giết chết cô bằng súng nếu gặp được cô ngoài đời. Tất nhiên cô đã phải nhờ tới cảnh sát can thiệp và họ cũng đang truy tìm thanh niên trên. Thanh niên ấy cũng đã xóa tài khoản Facebook và Instagram của mình nhưng may là họ vẫn có được 1 bức hình profile của anh để điều tra.
Trong cùng 1 ngày thì Chris Stuckmann, 1 nhà phê bình phim rất được ưa thích trên youtube, sau khi up video chê bai BvS, anh đã tự tay mình viết lại kịch bản ở 1 vài phân đoạn của BvS. Tất nhiên là chỉ cho vui, chính anh cũng thừa nhận kịch bản anh viết rất ngớ ngẫn và tự chính bản thân mình chê bai nó. Điều không may là 1 số fan cuồng thì không nghĩ như thế. Họ liên tục khủng bố twitter của anh, liên tục đưa ra lời xúc phạm và đe dọa tính mạng của ba mẹ và vợ của anh vì dám chê BvS. Khiến anh cũng phải đăng 1 đoạn video phản ứng về vấn đề này.
Có thể nhiều người cho rằng đó là Internet, việc người này xúc phạm người khác là chuyện quá đỗi bình thường và điều này là không thể tránh khỏi. Nhưng đối với người nước ngoài thì khác, đặc biệt là ở Mỹ, xúc phạm nó rất khác với lời đe dọa tính mạng, nhất là với lời dọa giết bằng súng đạn. Mấy năm trở lại đây, nạn bạo lực súng đạn ở Mỹ đã và đang là 1 vấn đề nhức nhối cho họ nên họ rất coi trọng các vấn đề liên quan đến nó.
"
trích trên moveek. Móa ko chừng tới buổi civil war fan cuồng DC lại đánh bom liều chết thì bm
We are DC fans, we come in peace





