Vừa phá đảo ME2 hôm nay xong

Nhưng mỗi tội là mình lựa chọn nhân vật cho mission cuối không hợp lý nên để Tali phải chết

Đang phải chơi lại.
Ngoài đồ họa miễn bàn, phải nói là story của game rất hay và kịch tính :) Game có nhiều kiểu mở đầu (phụ thuộc vào save của bản trước) và kết cục. Các nhân vật phụ, thậm chí cả nhân vật chính đều có thể tử trận. Số phận của họ tùy thuộc vào hành động của người chơi xuyên suốt trong game.
Những thay đổi của ME2 hầu hết là tốt hơn p1. Tiền có hạn mà nhiều thứ để mua (nâng cấp vũ khí, áo giáp, mua đồ trang trí, thú cảnh,....) nên sẽ không có chuyện người chơi có max tiền mà không biết mua gì như ở p1

Việc scan hành tinh để kiếm nhiên liệu dùng cho nghiên cứu cũng là 1 điểm hay mặc dù hơi mất thời gian (về sau lại thừa mứa, không biết có bán được không).
Tuy nhiên game lại đang tuột dần về phía hành động bắn súng thuần hơn là RPG. ME1 mang đậm chất RPG hơn với rất nhiều các loại súng ống, áo giáp và mod. Nhưng trong ME2, súng ống bây giờ chỉ cần nghiên cứu loại mới là chắc chắn mạnh hơn, chẳng cần biết chỉ số thế nào (vì có thấy ghi gì đâu

). Có mỗi áo giáp là phải lựa chọn kĩ (giữa loại tăng speed, loại tăng dam hay loại tăng health) nhưng cũng không phong phú như bản đầu. Nếu không có nhiều skill chiến đấu đa dạng thì game xem ra thua xa Borderland (cũng là bắn súng RPG) với hàng trăm item.
Về vấn đề scan các hành tinh. Mỗi hành tinh thường có từ 20 đến 30 khu mỏ (vì thế nhớ mang đủ probe đi để đánh dấu). Đánh dấu những khu mỏ dò được sẽ cung cấp cho bạn một lượng khoáng sản. Chỉ 1 số ít hành tinh có thể có nhiệm vụ phụ buộc bạn phải đáp xuống (cứu người bị nạn, tiêu diệt bọn lính đánh thuê,...). Để scan các hành tinh nhanh hơn thì hãy nói chuyện với Miranda để mua Upgrade bộ scan của tàu.